Bất ngờ với những công việc kỳ quặc đến khó tin



Ngủ thuê, khóc than mướn, làm con bù nhìn... được xem là những công việc kì quặc nhất quả đất, nhưng lại có thể kiếm được bộn tiền đấy nhé.

 

1. Ngủ thuê chuyên nghiệp

Năm 2010, một phụ nữ người Trung Quốc tên Zhuang từng được chọn trong số 7.800 ứng viên để làm người ngủ chuyên nghiệp cho trang du lịch trực tuyến Qunar.

 

Năm 2013, khách sạn Finn tại Helsinki, Phần Lan, đăng tuyển “người ngủ chuyên nghiệp”để thử nghiệm sự thoải mái của 35 phòng của khách sạn vừa mới ra mắt và viết bài đăng lên trang web của khách sạn. Quản lý Tio Tikka cho biết khách sạn cần thuê “một người có năng lực để viết những bài blog chất lượng” về những trải nghiệm của họ khi sống trong “những căn phòng tuyệt vời nhất tại Helsinki”.

 

Nghề ngủ chuyên nghiệp ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, được xem là công việc nhàn hạ nhất mà mọi người đều mong muốn trải nghiệm. Tuy nhiên, cũng bởi nhiều người cùng yêu thích công việc này nên sự cạnh tranh trong nghề là rất cao, bạn phải thực sự là một “cao thủ” ngủ mới mong tồn tại được với nghề.

 

 

2. Trông cho sơn khô

Vừa nghe qua thì đây có lẽ là công việc khá buồn cười, nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao lại phải trông cho sơn khô? Sợ người khác phá hoại à? Nhưng theo Tiến sĩ Thomas Curwen, thì đây là công việc rất thú vị. Ông đã làm công việc này suốt 4 năm trong công ty sơn Dulux.

 

Tiến sĩ Thomas Curwen, 34 tuổi, là nhà khoa học tới từ Twyford, Berkshire, Anh. Công việc của ông là quan sát cẩn thận sự thay đổi của màu sắc và các phần tử sơn khi nó khô, cả trên tường và dưới kính hiển vi. Đây là công việc khá quan trọng để đảm bảo sức bền của sơn.

 

 

3. “Quá giang” xe chuyên nghiệp

“Quá giang” tức là đi nhờ xe, chúng ta sẽ khá vui khi được một ai đó cho đi nhờ xe mà không phải tốn tiền. Nhưng tại Indonesia, bạn chẳng những không tốn phí mà còn được trả tiền ngược lại cho việc đi nhờ xe này.

 

Thủ đô của Indonesia – Jakarta là đô thị lớn thứ 6 thế giới, Jakarta có dân số hơn 30 triệu người và có khoảng 20 triệu ô tô. Nhưng cơ sở hạ tầng tại đây lại chưa đủ khả năng đáp ứng lượng xe khổng lồ đó khiến giao thông trở nên hết sức tồi tệ, luôn xảy ra tình trạng ùn tắc.

 

Để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn giao thông, chính quyền Jakarta đã cho hình thành các khu vực “3 trong 1”, theo đó, ô tô chỉ có thể qua đây nếu chở ít nhất 3 người. Biện pháp này đã hình thành một nghề mới lạ tại đây – “quá giang” xe chuyên nghiệp. Mỗi sáng, những ngườiIndonesia nghèo đến từ ngoại ô Jakarta xếp hàng gần điểm vào khu vực “3 trong 1” và đi nhờ xe thuê. Họ có thể kiếm được tới 7,5 USD (gần 160.000 đồng) chỉ trong vài giờ làm. Việc cho đi nhờ xe thuê kiểu này là bất hợp pháp tại Jakarta nên những người này phải giúp lái xe thuyết phục cảnh sát rằng họ có quen biết nhau, họ phải giả làm con, vợ, cháu, bạn bè, hàng xóm…Thậm chí phải thuộc ngày tháng năm sinh của chủ xe.

 

 

4. Than khóc chuyên nghiệp

Đây là công việc khá phổ biến tại Đài Loan, bởi vì tại đây Đám tang rất được xem trọng, nhất là “bầu không khí”. Thật sự đây là một công việc nên được xem trọng, bởi vì công việc không hề lố bịch.

 

Sở dĩ, những người than khóc chuyên nghiệp được mời đến những đám tang để “phục vụ” là vì trong những năm 1970, nhiều người con tại miền quê rời quê nhà lên thành phố để lập nghiệp mưu sinh, điều kiện giao thông đi lại còn rất khó khăn, khi bố mẹ tại quê nhà đột ngột qua đời, họ không kịp trở về lo lắng hậu sự cho đấng sinh thành, nên buộc phải thuê những người than khóc để lo cho tang lễ.

 

Công việc của những người này không phải chỉ làthan khóc trong tang lễ, nhiều người con đứng ra lo lắng, chu toàn giống như chính những đứa con trong gia đình người quá cố.

Cô Liu Jun Lin, năm nay 30 tuổi, cô đã vào nghề từ khi mới 11 tuổi. Cô cho biết, suốt 19 năm nay cô đã làm công việc khóc than cho những người hoàn toàn xa lạ, nhiều người tỏ ra rất xem thường cô, cho rằng cô hoàn toàn giả tạo và lố bịch.

 

Cô Liu hoàn toàn không biện minh hay bào chữa, cô cho rằng ai nói sao cũng được, công việc của cô hoàn toàn không ảnh hưởng hay làm hại đến ai, công việc này giúp cô mưu sinh và một phần nào đó giúp cho tang lễ thêm phần tôn nghiêm. Vì rằng tại Đài Loan, việc thể hiện nổi đau, than khóc được xem là cách tốt nhất thể hiện lòng tôn kính đối với người đã khuất.

Nhiều người đã dành tặng cho cô Liu Jun Lin biệt danh “Người con gái hiếu thảo nổi tiếng nhất Đài Loan”.

 

 

5. Ở thuê nhà siêu sang

Ở thuê nhà siêu sang tức là được ở trong những ngôi nhà sang trọng, xa xỉ, đầy đủ tiện nghi và còn được trả tiền, chứ không phải là thuê nhà để ở bình thường.

 

Giống như gia đình của Ông Mueller, gia đình ông có cách sống vô cùng đặc biệt. Thực ra họ thuộc nhóm người trung lưu nay đây mai đó và được thuê ở nhà với điều kiện sống hết sức tiện nghi. Họ sống trong những căn hộ xa xỉ đang được rao bán với điều kiện căn nhà phải luôn được giữ sạch sẽ và khi chúng được mua, gia đình họ phải rời đi ngay lập tức.

 

Khi sống trong những căn nhà này, họ phải hết sức giữ gìn để chúng luôn sạch đẹp và thơm mát hết sức có thể. Gương soi trong nhà phải sáng như pha lê và giường ngủ phải trông như chưa từng có ai đặt lưng. Khi có khách hàng muốn xem nhà, cả gia đình phải biến mất ngay lập tức, không được để lại dấu vết, và khi nhà được bán, họ phải khăn gói và rời tới ở một căn nhà khác. Theo các công ty bất động sản, những căn nhà xa xỉ được bán dễ hơn khi chúng từng được ở.

 

 

6. Làm con bù nhìn

Bù nhìn là một con rối hình nộm thường được làm bằng rơm với hình dạng giống con người. Những con bù nhìn được đặt ở các cánh đồng hay vườn cây ăn quả để ngăn cho chim chóc không phá hoại mùa màng, ăn hết hạt lúa hay trái cây.

 

Nhưng công việc mà con người đóng giả làm bù nhìn thì nghe có vẻ lạ. Năm 2012, anh Jamie Fox, 22 tuổi – một sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Bangor, một trường đào tạo âm nhạc hàng đầu tại Anh Quốc, đã được thuê làm công việc tương tự như con bù nhìn trên một cánh đồng ở Norfolk. Anh Jamie Fox được trả 250 bảng Anh mỗi tuần với việc anh chỉ cần ngồi hát, chơi nhạc cụ trên cánh đồng để xua đuổi các loài chim.

 

Theo nhiepanhhanoi