Bi hài với phản ứng của cánh tài xế khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Khóc lóc, năn nỉ và... khóa xe bỏ đi là những phản ứng thường gặp sau 3 ngày cao điểm ra quân kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Chỉ sau 2 ngày đầu tiên xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông theo Nghị định 100, cục CSGT (Bộ Công an) thống kê cả nước có 615 trường hợp có nồng độ cồn trong người vẫn lái xe bị xử phạt với tổng số tiền hơn 816 triệu đồng.

Do đang trong giai đoạn tăng cường xử lý, cộng thêm việc nhiều người dân vẫn chưa kịp thích nghi với chế tài và nghị định mới nên trong quá trình kiểm tra, xử phạt, lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều tình huống từ bi hài đến nguy hiểm.

Điển hình là vào khoảng 22 giờ ngày 3/1, khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Nin (TP.Vinh), tổ tuần tra Đội CSGT - trật tự Công an TP.Vinh (Nghệ An) ra tín hiệu dừng chiếc ô tô 4 chỗ màu đen mang biển số Nghệ An do một người đàn ông điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

bi-hai-voi-phan-ung-cua-canh-tai-xe-khi-bi-kiem-tra-nong-do-con

Khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra, tài xế có biểu hiện say xỉn ra khỏi xe, khóa cửa xe rồi bỏ đi, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Một lúc sau, tài xế này gọi điện thoại cho một phụ nữ đến và nói rằng đó là tài xế của chiếc xe. Tuy nhiên, người phụ nữ trên không xác nhận mình là tài xế của chiếc xe và cũng bỏ đi ngay sau đó.

Hay như đêm 3/1 rạng sáng ngày 4/1, Tổ công tác Cảnh sát đặc biệt Y9/141 của Công an TP.Hà Nội đã lập biên bản, niêm phong và cẩu ô tô Hyundai Santafe BS 30A - 677.37 do N.C.D (36 tuổi) ở P.Hà Cầu, Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) có nồng độ cồn cao điều khiển và suýt tông vào một tổ công tác của Cảnh sát 141 ở Q.Hoàng Mai.

Tại TP.HCM, khoảng 22 giờ ngày 3/1, tổ công tác của Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra phương tiện tại giao lộ Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp) phát hiện ông B.T.T (47 tuổi, ngụ Q.3) vi phạm ở mức 0,29 mg/lít khí thở

Với vi phạm như trên, ông T. sẽ bị tạm giữ phương tiện và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Ông T. sau đó phản ứng phản ứng quyết liệt, rồi năn nỉ xin được bỏ qua nhưng bất thành. Liền sau đó, ông này khóc rống lên rằng “không có xe đi làm thì 3 đứa con và vợ tôi ai nuôi"...

Theo Nguoiduatin/GiaDinh