Chuyện loạn luân động trời của Hitler

Đã có nhiều câu chuyện kể về đời sống tình dục bệnh hoạn của Hitler nhưng ít ai biết rằng Hitler còn gây ra quan hệ loạn luân với cô cháu gái mình là Geli Raubal khiến cuối cùng Geli phải chết thảm.

Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên The Zone of Interest, tác giả Martin Amis đã nói: “Không ai thực sự hiểu Hitler hay Hitler đang có những suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi tin rằng ông ta là một người vô cảm với sex. Tình dục là một trong những cách để chúng ta nhận ra nhau: để biết liệu một người đang trong tình trạng hôn nhân, hay đồng tính hay bất cứ điều gì khác”.

Tác giả cho biết, trong các nghiên cứu về Hitler thì có 3 trường phái về xu hướng tình dục của kẻ độc tài này. Thứ nhất là bình thường nhưng xu hướng này đã bị Amis loại bỏ. Thứ hai là vô cảm với sex và thứ ba là sự trụy lạc…

Hitler với người vợ tóc vàng – Eva Braun. Nguồn: Dailymail

Trước khi có cuộc tình mới và đời sống tình dục gây nhiều tranh cãi của Hitler với Eva Braun, – thường được xem là người vợ tóc vàng của trùm phát xít, Hitler đã có quan hệ tình ái loạn luân với Angelika Raubal, còn gọi là Geli Raubal – cháu gái của ông ta.

Cụ thể, giữa năm 1926-1931 Hitler có liên lạc mật thiết với Maria Reiter, một người quen khi đi nghỉ hè, tuy nhiên bà ta không muốn lấy ông ta. Năm 1928, Hitler có thuê một nhà nghỉ mát ở làng Obersalzberg, tỉnh Berchtesgaden, vùng đông Nam Bayern, giáp biên giới với Áo cho người em gái cùng mẹ khác cha là Angela Raubal (có tài liệu ghi là chị họ, tên là Angela Hammitsch) và 2 đứa con gái của bà ở. Trong đó đáng chú ý là cô con gái Geli Raubal.

Khi Geli 15 tuổi, Hitler đã nhận cô cháu gái làm con đỡ đầu. Và năm 1929, Hitler đã cho phép cháu gái Geli dọn tới nhà ông ta ở Prinzregentenplatz thuộc München ở. Hitler còn tìm mọi cách kiểm soát cô cháu mình cũng như cấm cô gái làm bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép của trùm phát xít.

Trong con mắt của cô gái trẻ, ông chú chỉ đơn giản là một chàng trai “nhỏ nhắn” và “đáng yêu” tới mức hai người sớm đắm chìm vào mối tình loạn luân.

Cuộc tình loạn luân giữa Hitler và cô cháu gái Geli cuối cùng cũng đi đến hồi kết đầy bi kịch. Ngày 18/9/1931, sau một trận cãi vã với ông chú bệnh hoạn, Geli đã tự sát bằng một khẩu súng côn được cho là của Hitler tại ngay chính căn hộ ở Munich.

Sau này, Hitler đã tiết lộ mối quan hệ của mình với cháu gái Geli thực sự gặp phải vấn đề lớn về huyết thống, dẫn đến cái kết đầy bế tắc.

Hitler (giữa) chụp với 2 cô cháu gái là Angela “Geli” Raubal và Elfriede Raubal. Nguồn: pinterest

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin lời trùm phát xít. Người ta nghi ngờ, sau cái chết của Geli là những bí mật kinh hoàng.

Nguyên nhân cái chết bi thảm của cô gái trẻ được cho là một vì ghen tuông – do Geli có tình cảm với Emil Maurice, cận vệ rất thân tín của Hitler. Khi biết chuyện mình bị xỏ mũi, Hitler đã ghen lồng lộn, sa thải tên cận vệ và cấm Geli không được tiếp xúc cũng như kết hôn với Emil.

Người ta cũng đưa ra nguyên nhân thứ hai về cái chết của cô cháu gái Hitler là vì Geli đã rơi vào trầm cảm nặng do thường xuyên bị ông chú hành hạ, tra tấn bằng các sở thích tình dục bệnh hoạn. Sự chịu đựng đã đến mức đỉnh điểm khiến cô gái trẻ tự tử.

Đó là trong thời gian yêu đương, Hitler đã có những rối loạn sinh lý và hành động rất bệnh hoạn với Geli. Hitler thường mặc nguyên quần áo, nằm xuống sàn rồi bắt cô cháu gái cởi hết quần áo, ngồi đè lên người mình để tiểu tiện và đại tiện, tạo ra khoái cảm cho hắn.

Chính Geli đã có lần phải thốt lên với người bạn gái của mình rằng: “Ông ta là một con quái vật. Cậu sẽ không thể nào tin được những điều mà ông ta muốn mình làm như thế nào đâu…”. Geli nhấn mạnh rằng kẻ độc tài thích ngắm cô ngồi trong tư thế kỳ quặc, kinh khủng.

Điều này cũng được đưa ra trong bản báo cáo của “Văn phòng Dịch vụ chiến lược Mỹ – America’s Office of Strategic Services (tiền thân của CIA)” dựa trên lời tuyên bố từ Otto Strasser, một trong những đối thủ của Hitler trong Đảng của Đức Quốc Xã bấy giờ, cho rằng trùm phát xít đã buộc cô cháu gái Geli đi tiểu và phóng uế lên người.

Trùm phát xít Hitler và cô cháu gái Geli Raubal. Nguồn: pinterest

Khoái cảm tình dục lệch lạc này của Hitler có thể là do sự dồn ép tâm lý quá mức. Sự sạch sẽ thái quá của mẹ hắn, cộng với sự tò mò về việc trẻ con được sinh ra như thế nào đã khiến tâm lý của tên trùm phát xít bị lệch lạc rất nhiều so với thông thường.

Nguyên nhân thứ ba được đưa ra là chính Hitler đã ra lệnh cho người sát hại Geli vì không muốn cô gây ra scandal làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh “người cha nước Đức” và sự nghiệp của ông ta.

Những câu chuyện về Hitler đôi khi rất khó được chuẩn đoán xác thực song việc Hitler bị ám ảnh bởi cái chết của người cháu gái Geli Raubal là có thật và việc đó gần như đã làm ông ta suy sụp.

Cái chết của Geli được cho đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của trùm phát xít. Sau khi Geli chết, Hitler được cho là cả tuần đã suy nghĩ xem ông ta có nên từ bỏ con đường chính trị của mình không.

Hơn nữa, Hitler từ thời thiếu niên đã không hút thuốc và uống rượu, sau đó không uống cả cà phê và trà đen. Nhưng kể từ năm 1932 – 1 năm sau cái chết của Geli, Hitler đã ăn chay vì sợ ung thư dạ dày. Ông ta tiếp tục lối dinh dưỡng này khi làm thủ tướng và độc thoại trước nhóm hâm mộ thân cận, cho rằng đây là một chính sách sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều sử gia giải thích việc Hitler ăn chay là phản ứng tâm lý đối với cuộc tự sát của cô cháu gái Geli.

Theo người đưa tin (NĐT)