Cuộc đời bất thường của các 'thần sống' được tôn sùng từ nhỏ

Pranshu, Trishna Shakya, Shivam Kumar được tôn xưng làm thần từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ này có cuộc sống khác biệt và một tuổi thơ không bình thường.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Từ khi sinh ra, Pranshu (10 tuổi, đến từ thành phố Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ) đã có một ngoại hình kỳ lạ, khác biệt so với người bình thường. Vì căn bệnh bí ẩn nên cậu bé không thể đi lại và sở hữu thân hình thấp bé, phần trán rộng, đầu to bất bình thường cùng đôi mắt nhỏ hẹp.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Theo Express, vào mỗi thứ năm hàng tuần, Pranshu sẽ ngồi trước cửa một ngôi đền Hồi giáo gần làng của mình để người dân đến xin cầu phúc. Cha cậu bé quyết định không cho tín đồ vào nhà do số lượng người đến thăm ngày càng tăng. "Mọi người đến gặp Pranshu vì họ tin rằng cậu là tái sinh của thần Ganesha. Tất cả đều cúi đầu trước cậu bé, tôi cũng làm như vậy", Jaswinder, một người dân địa phương, cho hay.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Trishna Shakya (6 tuổi, Nepal) được phong làm “nữ thần sống” (Kumari) vào năm 2017. Cô bé sẽ giữ vai trò này cho đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên và sau đó truyền ngôi lại cho một bé gái khác. Một năm, Shakya chỉ được phép rời khỏi cung điện 13 lần vào những ngày lễ đặc biệt.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Trong suốt những năm trị vì, những Kumari như Shakya sẽ không được phép chạm chân xuống đất, dù chỉ một lần. Đối với nhiều gia đình, việc con gái được chọn làm “nữ thần sống” là một điều vinh hạnh to lớn, nhưng đổi lại, các cô bé không có được một tuổi thơ trọn vẹn như bạn bè đồng trang lứa. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các bé gái phải mất thời gian khá lâu mới có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Vì sinh ra với nhúm lông mọc ở lưng như một cái đuôi nên Shivam Kumar (7 tuổi, Ấn Độ) được người dân trong thị trấn xem như là hóa thân sống của thần khỉ Hanuman trong đạo Hindu. Mẹ của Kumar, Reena (30 tuổi), cho biết sẽ giữ phần lông này lại cho con trai và từ chối cạo nó đi vì sợ sẽ đem lại điềm xấu cho gia đình của cô.

cuoc-doi-bat-thuong-cua-cac-than-song-duoc-ton-sung-tu-nho
 

Những người đến thăm thường mang quà vặt cho Kumar như một hoạt động cúng biếu. Các chuyến viếng thăm diễn ra không ngừng trong gần một năm. Một vị đạo sư đã khuyên cha mẹ Kumar nên chấm dứt việc mọi người xem cậu bé như một vị thần vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của Kumar.

Theo Zing

 

----

Xem thêm:

+Kỳ lạ chuyện nam chuyển thành nữ, nữ thành nam

+Hồ sơ tội ác của 'phù thủy độc dược', kẻ tiếp tay sát hại 600 ông chồng đoản mệnh

+Sống chung và vệ sinh th.i th.ể người ch.ết: Việc làm nghe rùng rợn nhưng là văn hóa người Toraja cùng những lễ tang đắt đỏ thể hiện sự giàu sang

-----