"Kế hoạch" không thành của nam sinh lớp 11 khiến bé 5 tuổi thiệt mạng

Tin rúng động về bé trai 5 tuổi ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị trói đến chết trong khu rừng vắng khiến tâm can những người dân quê lam lũ quặn thắt. Thương bé, họ lại càng nẫu lòng đến kinh hoàng khi biết nghi phạm là người cùng xóm, mới 17 tuổi, học lớp 11 và rất thân thiết với bé.

Sáng 10/6, tại căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hồ Văn Tụ (SN 1970, trú xóm 9, xã Quỳnh Tam), rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn khi hay tin con trai anh là bé Hồ Văn Đô (5 tuổi) bị bắt cóc và tử vong trong khu rừng vắng cách nhà gần 10km.

Thương bé, hàng trăm người dân thay nhau túc trực xung quanh hiện trường và nhà của bé để hỗ trợ cơ quan chức năng, đồng thời giúp đỡ gia đình.

Một người họ hàng cháu bé cho biết, khi cháu mất tích vào chiều tối 7/6, gia đình, xóm giềng cùng các cơ quan chức năng tỏa ra nhiều hướng, kể cả đi xa để tìm kiếm. Những ngóc ngách nhỏ nhất được mọi người lục soát kĩ. Có hàng chục ao hồ cũng được mọi quăng lưới kiếm tìm nhưng tất cả đều vô vọng.

ke-hoach-khong-thanh-cua-nam-sinh-lop-11-khien-be-5-tuoi-thiet-mang

Người dân xóm giềng đến chia buồn cùng gia đình anh Tụ.

Trong lúc đó, người dân cho biết, Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh lưu 4, trú cách nhà bé khoảng 200m) – là người cuối cùng tiếp xúc, chở bé đi chơi.

Bằng nghiệp vụ đấu tranh những vụ trọng án, Phòng cảnh sát hình sự (PC 02) Công an Nghệ An "khoang vùng" và xác định Hoàng là nghi phạm đầu tiên. 

Ngay chiều 7/6, công an mời Hoàng đến làm việc. Tuy nhiên, Hoàng nói: "Chỉ chơi với bé một lúc rồi trả bé về. Sau đó thì không biết gì thêm" – một người thân cháu bé kể.

Sau 2 ngày cả người dân và chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm, đến 15h 30 ngày 9/6, thi thể bé Đô được phát hiện ở gần mép suối trong khu trong khu rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Khu vực này cách nhà bé khoảng 10km, ít người qua lại. Đến thời điểm này, PC 02 vẫn xác định Hoàng là nghi phạm chính gây nên vụ trọng án. Một hàng xóm thì cho biết, Hoàng là đứa thân thiết, hay mua bánh kẹo cho bé ăn.

ke-hoach-khong-thanh-cua-nam-sinh-lop-11-khien-be-5-tuoi-thiet-mang

Thi thể bé trai được tìm thấy trong khu rừng cách nhà hơn 10 km.

Nhận tin cháu ngoại tử vong, bà Phạm Thị Tân nói trong nước mắt: "Con gái tôi là chị Trần Thị Trí (SN 1984) kết duyên với con rể là anh Tụ khi cả hai không còn trẻ. Không những vậy, kinh tế khó khăn, anh Tụ lại thường xuyên ốm đau, không làm được việc nặng.

Thương chồng con, con gái tôi thường xuyên vào rừng đi bóc vỏ tràm thuê, phụ hồ để chạy bữa cơm lo từng bữa ăn cho gia đình và lo thuốc men cho chồng. Thằng bé Đô ngoan lắm. Mới 5 tuổi thôi mà khi thấy bố đau lại chạy lại hỏi han, chăm sóc bố".

Nhắc đến đứa con trai xấu số, anh Tụ ngồi lặng trước sân nhà: "Tôi với bố của thằng Hoàng là hàng xóm, là bạn thân. Hai gia đình có việc gì cũng giúp đỡ nhau. Con tôi cũng rất thích chơi với thằng Hoàng thế mà nó nỡ làm hại con trai tôi. Con trai tôi chỉ mới 5 tuổi".

ke-hoach-khong-thanh-cua-nam-sinh-lop-11-khien-be-5-tuoi-thiet-mang

Chị Trí (áo chấm hoa) khóc ngất khi nghe tin về con.

Phía trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chị Trí khóc ngất khi biết đứa con trai độc nhất của mình thực sự không còn nữa. Chị cứ ngất lên ngất xuống, khi tỉnh dậy lại gào khóc, gọi "Đô ơi…Đô ơi". Nhìn cảnh này bà con chòm xóm cũng chỉ biết gạt nước mắt.

Được biết, sáng 9/6, Hoàng đã khai nhận hành vi của mình là do nghiện game nhập vai và thực hiện theo tựa game này là bắt cóc cháu bé.  Khi gia đình đi tìm đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để che lấp tội ác của mình.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, biết gia đình, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm bé Đô thì Hoàng hoảng sợ, không dám xuất hiện tại hiện trường. Sau khi thú nhận trước cơ quan công an, Hoàng đã dẫn lực lượng chức năng lên hiện trường. Nhưng khi đến nơi, bé Đô đã tử vong.

ke-hoach-khong-thanh-cua-nam-sinh-lop-11-khien-be-5-tuoi-thiet-mang

Anh Tụ lặng người khi nghe thông tin về con.

Đến 11h trưa ngày 10/6, cảnh sát điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Thi thể bé Đô cũng đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua báo cáo của các đơn vị có mặt trực tiếp tại hiện trường, cháu bé tử vong nhưng trên người không có vết thương nào, không có dấu hiệu của việc bị đánh đập hay hành hạ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nói về Hoàng, giáo viên chủ nhiệm thông tin, nam sinh này chuyển từ trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu) lên học tại trường này từ học kỳ 2 của lớp 10. Ở trường, Hoàng khá hòa đồng, không có biểu hiện là một học sinh cá biệt. Hai ngày qua, Hoàng vẫn đến trường học bình thường. 

"Vì là người tiếp xúc cuối cùng trước khi bé Đô trước khi bé mất tích nên công an đã gặp Hoàng để hỏi thông tin ban đầu và xác minh vụ việc. Sau đó, Hoàng được cho về nhà. Sáng 9/6, người nhà chở Hoàng đến trường học nên tôi chủ động hỏi thêm Hoàng về sự việc. Khi nhắc đến vụ việc bé Đô, Hoàng đã bật khóc" – giáo viên chủ nhiệm của Hoàng kể.

Lời khai rúng động của nghi phạm 17 tuổi

Đến trưa ngày 10/6, Công an Nghệ An cũng đã khám xét nhà và triệu tập mẹ nghi phạm và một nam sinh học cùng lớp Hoàng lên làm việc. Hiện PC 02 đang tạm giữ cả nam sinh này để làm rõ có mối liên quan nào tới vụ trọng án hay không.

Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Gia đình & Xã hội, nghi phạm Hoàng đã có lời khai rúng động ban đầu, như sau: "Do nghiện game, không có tiền nên đã bắt cóc bé Đô để tống tiền gia đình của bé. Nhưng do đang loay hoay, chưa biết tống tiền như thế nào cho an toàn và hiệu quả thì vụ án bị phát hiện".

Hiện đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo tổ trọng án tiếp tục đấu tranh, làm rõ những hành vi nguy hiểm của nghi phạm để khởi tố vụ án.

Theo GiaDinh