Kế hoạch tàn độc của người vợ cùng nhân tình sát hại chồng để được ở với nhau

Tại cơ quan điều tra Thủ khai  rằng, nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc anh Trung nhưng không hiệu quả khiến đối tượng sốt ruột. Sau đó, Thủ bàn với Xin lên kế hoạch giết chồng người tình bằng cách khác..​

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây gần 10 ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) bắt được đối tượng Đặng Văn Thủ (SN 1991), trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Thủ chính là người đã giết anh Lý Văn Trung (SN 1981), trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu vào 10/7 khi bản thân đối tượng và vợ nạn nhân có quan hệ tình ái với nhau. 

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 5h sáng 10/7, người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại phát hiện anh Trung bị hôn mê tại khu vực khe suốt Pát Nát cách nhà nạn nhân không xa. Ngay sau đó, anh Trung được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng nên chiều hôm sau nạn nhân tử vong.

ke-hoach-tan-doc-cua-nguoi-vo-cung-nhan-tinh-sat-hai-chong-de-duoc-o-voi-nhau

Hiện trường vụ sát hại anh Lý Văn Trung. Ảnh: TL

Nhận thấy nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Trung bị hung thủ rình phục trước và sử dụng vật tày, vật có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt gây vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong và tài sản mang theo người còn nguyên.

Ngay trong ngày xảy ra vụ án, 3 tổ công tác được thành lập tổ chức rà soát toàn bộ các hộ dân thôn Bản Làng; đồng thời rà soát các mối quan hệ của nạn nhân trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

Trong quá trình điều tra, xác minh, gia đình nạn nhân cho biết, bản thân anh Trung và vợ là Tô Thị Xin (SN 1984) lấy nhau nhiều năm nhưng không có con.

Khi điều tra theo hướng này, lực lượng chức năng xác định nạn nhân không có quan hệ ngoài luồng, nhưng trong lễ tang của chồng, Xin không tỏ ra đau buồn trước cái chết của anh Trung khiến lực lượng chức năng nghi vấn. Từ những manh mối trên, cơ quan công an từng bước làm rõ mối quan hệ tình ái giữa vợ nạn nhân và Đặng Văn Thủ.

ke-hoach-tan-doc-cua-nguoi-vo-cung-nhan-tinh-sat-hai-chong-de-duoc-o-voi-nhau

Chân dung đối tượng Đặng Văn Thủ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tiến hành lên kế hoạch truy bắt thì Thủ đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương đến nhà cô ruột Đặng Thị Chiều (SN 1983), trú tại thôn Phù Ninh, xã Bình Khê (thị xã Đông Triều). Sau 2 ngày vây bắt không có kết quả, đến khoảng 16h48 chiều 18/7, nhận được tin đối tượng xuất hiện tại khu vực nhà người tình, lập tức lực lượng chức năng tiến hành vây bắt thành công.

Tại cơ quan điều tra, Thủ khai rằng, tháng 5/2020, đối tượng quen Xin qua mạng xã hội Zalo. Sau vài lần nói chuyện cả 2 hẹn gặp nhau, nảy sinh tình cảm yêu đương và anh Trung đã lờ mờ nhận ra nhưng không có chứng cứ. Do sợ bị bại lộ và mong sớm được ở cùng nhau, Thủ cùng người tình đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch giết anh Trung.

Nói về quá trình sát hại chồng, đối tượng Xin khai rằng, bản thân y đã 4 lần đưa tiền cho người tình mua thuốc độc hạ độc anh Trung.

Khi nhận được tiền, Thủ lên mạng xã hội tìm mua thuốc độc và chuyển cho Xin, nhưng sau đó phát hiện thuốc giả nên đối tượng luộc con cóc để chế thuốc độc. Tiếp đó, nhiều lần Xin định cho thuốc vào lon nước bò húc để hạ độc chồng nhưng chưa dám thực hiện. Thậm chí, đối tượng lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, thức ăn của chồng.

ke-hoach-tan-doc-cua-nguoi-vo-cung-nhan-tinh-sat-hai-chong-de-duoc-o-voi-nhau

Đối tượng Tô Thị Xin cùng người tình lên kế hoạch giết chồng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cũng theo cơ quan điều tra, Thủ nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc anh Trung nhưng không hiệu quả khiến đối tượng sốt ruột. Sau đó, Thủ bàn với Xin lên kế hoạch giết chồng người tình bằng cách khác. 

Do nắm được mọi sinh hoạt của anh Trung từ Xin cung cấp, cho nên Thủ rình ở nhà người tình chờ đêm tối khi nạn nhân ra ngoài đi vệ sinh sẽ ra tay, nhưng may mắn đêm đó anh Trung không ra ngoài nên thoát nạn. 

Đến sáng sớm 10/7, Thủ phục sẵn trên đoạn đường anh Trung thường đi qua. Thấy chồng ra khỏi nhà, Xin điện thoại thông báo để Thủ ra tay. Khi anh Trung tới gần bờ suối, Thủ rình sẵn trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống. 

Theo GiaDinh