Lấy nhau 8 năm thế nhưng chưa bao giờ được chồng hôn môi, để rồi khi biết được sự thật, tôi cay đắng vô cùng chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Chồng tôi là người khô khan nhưng hết lòng vì gia đình, anh yêu thương các con nhiều đến nỗi đôi lúc tôi thấy ghen tị.

Chồng tôi là người đàn ông chí thú làm ăn biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Anh rất thương yêu các con, nhiều lúc tôi có cảm giác chồng yêu quý các con hơn cả vợ.

Chồng tôi hơi khô khan không biết cách thể hiện tình yêu với vợ. Nhìn trên phim ảnh thấy họ già rồi mà vợ chồng vẫn ân ái ngọt ngào mà tôi thấy thèm. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như là ô sin cao cấp trong nhà vậy.

Mỗi khi cần thì anh ôm tôi rồi làm việc trong chớp nhoáng và lăn ra ngủ để mặc vợ tủi giận buồn bực vì chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì yêu chồng thương con, dù vấn đề sinh lý không được đáp ứng đầy đủ nhưng tôi vẫn cam chịu một mình mà không bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Tôi không đòi hỏi chồng phải ngọt ngào hay lãng mạn mà chỉ cần anh thỉnh thoảng hôn vợ một cái để hâm nóng tình cảm thế nhưng anh không làm được.

lay-nhau-8-nam-the-nhung-chua-bao-gio-duoc-chong-hon-moi-de-roi-khi-biet-duoc-su-that-toi-cay-dang-vo-cung-chi-muon-ly-hon-ngay-lap-tuc

Lấy nhau đã 8 năm rồi thế nhưng chưa bao giờ anh hôn tôi một cái. Có lần xem phim thấy cảnh diễn viên hôn nhau thích quá nên tôi bảo chồng hôn vợ cái. Thế nhưng anh im lặng không nói gì, thấy vậy tôi chủ động chạm vào môi chồng. Thật không ngờ anh đẩy tôi ra sau đó lấy tay lau miệng như thể nụ hôn của tôi dơ bẩn lắm thì phải.

Hành động của chồng khiến trái tim tôi thực sự rất đau, anh chê tôi bẩn không xứng đụng vào cái miệng sạch sẽ. Ngay lúc đó tôi thề trước mặt chồng sẽ không bao giờ hôn anh ấy nữa. Tưởng anh sẽ xin lỗi vợ về hành động quá đáng đó ai ngờ anh im lặng và quay người vào tường ngủ ngon lành.

Không muốn vợ chồng căng thẳng vì chuyện giường chiếu ảnh hưởng đến các con nên ngay sáng hôm sau chúng tôi thức dậy cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì.

Cho đến một ngày thấy máy tính của chồng đang mở, còn anh ấy đi tắm, tôi tò mò vào xem có gì hay không. Để rồi vô tình chạm vào phần tin nhắn trên facebook tôi choáng váng phát hiện ra một bí mật kinh khủng của chồng.

Anh ấy không phải là người khô khan mà rất lãng mạn, lấy vợ rồi mà chồng vẫn còn lưu luyến mối tình với một cô gái thời sinh viên. Đọc tin nhắn qua lại của hai người tôi cay đắng khi thấy chồng nói: "Anh thấy ghê sợ khi vợ đụng vào môi, chỉ có hôn em anh mới thấy thật ngọt".

lay-nhau-8-nam-the-nhung-chua-bao-gio-duoc-chong-hon-moi-de-roi-khi-biet-duoc-su-that-toi-cay-dang-vo-cung-chi-muon-ly-hon-ngay-lap-tucbao giờ được chồng hôn môi, để rồi khi biết được sự thật, tôi cay đắng vô cùng chỉ muốn ly hôn ngay lập tức - Ảnh 2.

Cả người tôi đang run lên vì giận dữ, không ngờ có với nhau hai mặt con rồi mà chồng vẫn còn lưu luyến với người con gái cũ. Chồng bước ra khỏi nhà tắm như biết tôi phát hiện ra điều gì đó nên anh chạy vội đến tắt máy tính đi, sau đó tảng lờ sang chuyện khác.

Suốt buổi hôm ấy chồng cố tình tìm mọi cách làm tôi vui mà không đả động gì về chuyện tin nhắn bị bại lộ. Sáng hôm sau ngủ dậy tôi đưa cho chồng tờ đơn ly hôn yêu cầu anh ấy ký vào.

Tôi bảo không thể sống nổi với người chồng mà ghê sợ nụ hôn của vợ, muốn giữ gìn nụ hôn cho tình cũ. Nghe tôi nói xong thì chồng hoảng loạn lao đến ôm hôn tôi như thể bù lại tất cả những nụ hôn từ trước đến nay. Thế nhưng tôi lại thấy nụ hôn này thật ghê tởm và bẩn thỉu, bây giờ tôi mới biết được cảm giác của anh sợ hôn vợ đến thế nào.

Theo Helino/GiaDinh