Lời khai của ông bố hành hạ con gái ruột 6 tuổi ở Bắc Ninh: "Bực mình nên đánh, chứ bình thường vẫn yêu chiều con"

Đối tượng khai rằng không có chủ đích đánh con, lúc đấy không ý thức được, bực mình nên đánh, chứ bình thường vẫn yêu chiều con.

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành dã man ở Bắc Ninh, sáng nay (9/9), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng (P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội).
loi-khai-cua-ong-bo-hanh-ha-con-gai-ruot-6-tuoi-o-bac-ninh-buc-minh-nen-danh-chu-binh-thuong-van-yeu-chieu-con

Đối tượng Kiên sau khi bị bắt. Ảnh: TP

Tại cơ quan công an, đối tượng phủ nhận bạo hành con gái 6 tuổi là bé N.A và cho rằng bình thường vẫn yêu chiều con. Kiên thừa nhận đã đánh 3 lần và thấy ân hận khi đánh con gái gãy tay.

"Không có chuyện tôi bạo hành con gái, đó không phải là bạo hành. Tôi không phải là hổ dữ, bình thường tôi vẫn yêu chiều con. Bây giờ thì tôi ân hận, đặc biệt từ khi cháu bị gãy tay, ngày nào tôi cũng suy nghĩ", Kiên nói.

Theo lời khai của Kiên, 3 lần nghi phạm đánh con, lần thứ nhất do bé N.A ăn cơm nhưng đổ đi, Kiên bảo nhận lỗi nhưng N.A nhất quyết không nhận, nên đã đánh bé.

Lần thứ 2, Kiên đang nói chuyện với khách ở nhà ngoài thì bé N.A nghe trộm. Kiên đã tát thẳng vào mặt con gái.

Lần thứ 3 do bé N.A bị ngã, cắm đầu xuống bể cá, Kiên đã xốc bé lên và vụt khiến bé N.A gãy tay.

loi-khai-cua-ong-bo-hanh-ha-con-gai-ruot-6-tuoi-o-bac-ninh-buc-minh-nen-danh-chu-binh-thuong-van-yeu-chieu-con

Cháu bé sau khi được chăm sóc y tế. Ảnh: VNN

"Khi đưa con đi bó thuốc tôi đã ân hận lắm rồi, bác sĩ bảo cháu chỉ bị rạn xương. Từ đó đến nay, tôi không đánh cháu lần nào nữa. Cháu chỉ nằm trong phòng ngủ, kể cả bó thuốc rồi cháu vẫn nghịch, nên có thể dẫn đến gãy tay", Kiên nói.

Đối tượng khai rằng không có chủ đích đánh con, "lúc đấy không ý thức được, bực mình nên đánh, chứ bình thường vẫn yêu chiều con".

 "Tôi cũng rất muốn đưa con đi khai giảng, nhưng vì tay bó thuốc nên chưa đi được", Kiên nói.

loi-khai-cua-ong-bo-hanh-ha-con-gai-ruot-6-tuoi-o-bac-ninh-buc-minh-nen-danh-chu-binh-thuong-van-yeu-chieu-con

Bé gái được lực lượng chức năng giải cứu

Trước đó, ngày 5/9, Công an TX Từ Sơn nhận được trình báo của bà H (mẹ đẻ Kiên) về việc bà này nghe tiến gào khóc, kêu cứu vọng ra từ nhà con trai. Khi bà H sang gọi thì Kiên không phản hồi.

Sau nhiều giờ thuyết phục nhưng Kiên không hợp tác, chấp hành, công an đã quyết định tiến hành giải cứu cháu A.

Khi vào nhà, lực lượng công an khống chế đối tượng Lê Thị Nương (SN 1984, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội, là bạn gái của Kiên), giải cứu an toàn cháu A. Đối tượng Kiên tẩu thoát trước đó.

Tại bệnh viện, cháu A được thăm khám và xác định có nhiều vết bầm tím ở lưng, tay phải bị gãy. Công an nghi ngờ cháu đã bị bạo hành, đánh đập trong nhiều ngày.

Công an cũng phát hiện, thu giữ tại nhà Kiên hơn 7gr ma tuý các loại cùng nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến việc đánh đập, bạo hành con. Quá trình truy bắt Kiên, công an thu giữ 1 khẩu súng K54, 1 hộp tiếp đạn có 7 viên, 1 viên đã lên nòng cùng 1 hộp tiếp đạn bên ngoài cùng với 7 viên đạn khác.

Đến ngày 8/9, Công an TX Từ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Đặng Trung Kiên về 3 tội: hành hạ con đẻ; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Người tình của Kiên là Lê Thị Nương bị cơ quan công an khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

M.H (th)

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Cảnh sát trang bị áo giáp, vũ khí truy bắt đối tượng bạo hành dã man con gái 6 tuổi đến gãy tay

+Vụ bạo hành mẹ ruột ở Long An: Bà cụ đã mất, con gái khai bực tức vì không được để lại tài sản

+Đâm chết con trai sau bữa cơm cúng rằm

-----