Màn đánh ghen chẳng giống ai: Vợ đến tận nhà nhân tình của chồng ngủ chung giường, ăn chung bát và cái kết lạ lùng

K.H chia sẻ trên hội nhóm chị em, mới đầu nhiều người còn nghĩ chị câu like vì câu mở đầu đầy lạ lẫm với chiêu đánh ghen không giống ai.

Mỗi người phụ nữ có cách xử trí khác nhau với nhân tình của chồng. Người nóng nảy thì đánh, chửi rủa ầm ĩ cho tình địch xấu mặt, thậm chí tung hê hết tất cả câu chuyện cho thiên hạ cùng nghe để chồng cũng một đi không trở lại còn bản thân chấp nhận đau thương. Thế nhưng, cũng có những người phụ nữ bình tĩnh, tạo ra những màn đánh ghen "chất" khiến nhiều người phải trầm trồ.

K.H chia sẻ trên hội nhóm chị em, mới đầu nhiều người còn nghĩ chị câu like vì câu mở đầu đầy lạ lẫm với chiêu đánh ghen không giống ai.

"Trong nhóm mình có mom nào từng đi đánh ghen chưa? Em nè, đi đánh ghen mà gặp bồ của chồng, ăn cùng bồ của chồng một bát cháo, ngủ cùng giường với bồ của chồng một đêm, nằm tâm sự vớ bồ của chồng trắng đêm như hai chị em gái. Không đánh chửi cãi nhau gì hết, để bây giờ chồng quay về với vợ con, yêu thương con hơn xưa".

man-danh-ghen-chang-giong-ai-vo-den-tan-nha-nhan-tinh-cua-chong-ngu-chung-giuong-an-chung-bat-va-cai-ket-la-lung

Bài viết chia sẻ của K.H trên nhóm.

Trước thắc mắc của mọi người, K.H kể thêm chi tiết: "Cô ta là người yêu cũ của chồng mình, rất xinh và chưa lập gia đình. Mình hơn chồng 3 tuổi, trông già hơn tuổi nữa nên về nhan sắc kém xa cô ta.

 

Mình biết bố cô ta mất. Đúng hôm 100 ngày của ông cụ, chiều mình giấu chồng mang giỏ hoa quả bắt xe khách đến nhà cô ta để thắp nhang. Nhân tình của chồng thấy mình thì có vẻ lo lắng, không dám cho vào nhà mà hẹn mẹ mình ra ngoài nói chuyện.

Sau đó cô ta bảo muộn rồi nên thuê phòng khách sạn bình dân cho mình ngủ lại. Căn bản nhà cô ta cách nhà mình 50km, hai mẹ con đi về vất vả. Mà nói thật, mình cũng phải nói chuyện cho xong nên đồng ý cho cô ta sắp xếp.

Đêm ấy nói đủ thứ chuyện, mình nói rõ quan điểm vợ chồng, nếu chồng muốn dứt tình thì mình cho đi, mình sẽ làm lại cuộc đời chứ không sống được cảnh này. Còn cô ta thấy chồng mình đáng thì cứ việc bám theo, rồi mang tiếng kẻ cướp chồng, cướp cha của trẻ con mới 4 tuổi".

man-danh-ghen-chang-giong-ai-vo-den-tan-nha-nhan-tinh-cua-chong-ngu-chung-giuong-an-chung-bat-va-cai-ket-la-lung

Ảnh minh họa

Không rõ H. nói những chuyện gì với cô bồ của chồng, nhưng chắc chắn hành động đến nhà thắp hương đám hiếu của chị cũng khiến cô ta ngạc nhiên và nể thêm vài phần. Cô bồ ấy là giáo viên, cũng là người biết cư xử, qua lại với chồng H. vì vô tình gặp lại nhau, nảy sinh tình cảm.

Sau khi tâm sự, cô ta cũng khiến H. ngạc nhiên không kém khi kết lại một câu: "Chị hãy về tâm sự mọi chuyện với chồng chị đi. Nếu anh ấy chọn gia đình, em sẽ cắt đứt và lấy chồng sớm để anh ấy dứt hẳn".

K.H đã có lần nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh chồng rất sốc vì bị chị phát hiện chuyện ngoại tình, dù anh ta mới chỉ đi quá giới hạn 2 lần, còn trước đó là tin nhắn hỏi thăm quan tâm. Đúng là anh ta bị cảm giác "tình cũ không rủ cũng tới" nhưng vẫn muốn chọn vợ và con.

Một thời gian ngắn sau, cô bồ kia đi lấy chồng thật, còn chồng H. được cô tha thứ nên hối lỗi và rất chăm lo cho vợ con. Hiện giờ hai vợ chồng cô đang rất ổn. Dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng K.H tin là chồng cũng phải nể cách đánh ghen có một không hai của mình. Tạm thời cô bỏ qua và dành tâm sức vun vén hạnh phúc.

Điều quan trọng trong một cuộc hôn nhân là khi chồng lầm đường lạc lối vợ có tha thứ không? Có cần anh ta đi tiếp quãng đời còn lại không? Nếu cảm thấy không chấp nhận được thì đưa đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi, quá dễ dàng. Cái khó là khiến kẻ thứ ba tình nguyện rút lui còn chồng mình cũng ngoan ngoãn về nhà, thêm phần hối lỗi mà đối xử tốt với vợ con hơn.

Theo Helino