Ông trùm buôn cái chết trắng đội lốt làm ăn lương thiện, hàng ngày rửa xe

Với vỏ bọc hiền lành, hàng ngày Nguyễn Văn Duận cặm cụi cùng vợ rửa xe nhưng thực chất gã đàn ông này lại là ông trùm ma túy.

ong-trum-buon-cai-chet-trang-doi-lot-lam-an-luong-thien-hang-ngay-rua-xe

"Ai thuê xách ma túy thì đi luôn"

Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) nhiều năm nay tình hình ma túy diễn biến phức tạp. Do gần cửa khẩu Thanh Thủy, giáp ranh với nước bạn Lào nên đây là nơi tập kết của nhiều đối tượng buôn bán hàng trắng.

 Dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, phổ biến nhưng tệ nạn ma túy tại địa phương này vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều đối tượng ở xã Hạnh Lâm phải lĩnh những bản án đích đáng vì liên quan đến ma túy. Điển hình như Kha Văn Công, Lê Hồng Nam…phải lĩnh bản án cao nhất vì mua bán ma túy.

Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần đưa một số phiên tòa lưu động về xã Hạnh Lâm xét xử nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân cũng như có tính răn đe.

Thế nhưng, trước lợi nhuận cực khủng từ ma túy, nhiều đối tượng vẫn nhắm mắt đưa chân tham gia vào việc mua bán thứ chất nguy hiểm này.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong số đó thì có đến 4 bị cáo cùng trú xã Hạnh Lâm gồm: Nguyễn Văn Duận (SN 1980), Phan Đình Hoàng (SN 1962), Nguyễn Thế Lâm (SN 1976), Trần Văn Tường (SN 1979). Bị cáo Lương Thị Thương (SN 1985) trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

Đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất đông người dân xã Hạnh Lâm đã thuê xe khách, cùng đến tòa để tham dự phiên xét xử đặc biệt. Nhiều người đã rơi nước mắt khi vừa nhìn thấy các bị cáo được áp giải vào phòng xử án.

Trong các bị cáo thì Lâm và Thương có quan hệ tình cảm với nhau dù Lâm đang có vợ con. Khoảng tháng 9/2019, do áp lực nợ nần vì chồng cũ (đã mất) bán hết đất nên Thương than vãn với Lâm: "Nợ nần thế này, ai thuê xách ma túy thì đi luôn". Ít ngày sau, khi gặp Duận tại tiệm rửa xe của vợ chồng này, Lâm đã mở lời: "Có cần người xách hàng thì có con Thương đây, cho hắn đi xách kiếm ít tiền". Duận trả lời khi nào cần sẽ liên lạc.

Khoảng giữa tháng 9/2019, Duận vào TP Hồ Chí Minh thì một người đàn ông đến hỏi mua ma túy. Hai bên thỏa thuận 1kg ma túy đá giá 270 triệu đồng, giao hàng ở Đồng Nai.

Vì trước đó, Duận từng gặp Hoàng và được người này cho biết có ma túy bán nên Duận đã liên hệ Hoàng. Hai bên thống nhất việc góp tiền để mỗi người mua 2 cân ma túy đá bán cho người ở trong miền Nam.

Ngày 7/10/2019, Nguyễn Văn Duận đưa cho Hoàng (anh em cọc chèo) 10.000 USD để mua 2 kg ma túy đá. Sau đó, Hoàng và Tường mỗi người góp thêm 5.000 USD để tham gia phi vụ làm ăn này. Cùng ngày, Tường cầm 20.000 USD đến thuê Lâm mua 4 kg ma túy đá, tiền công 20 triệu đồng/kg.

Sáng 11/10/2019, Lâm đến rủ người tình là Thương cùng đi mua ma túy. Sau đó, cả hai đi sâu vào khu vực rừng hoang vắng, gặp 2 người Lào mua gần 3 kg ma túy đá với giá 15.000 USD. Sau khi mua được hàng, cả hai gửi xe máy, bắt taxi xuống khu vực đường tránh thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để lên xe khách đi Đồng Nai giao ma túy cho khách.

Tuy nhiên, khi Lâm và Thương đang đứng chờ xe thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Từ lời khai của hai đối tượng trên, công an đã bắt giữ Phan Đình Hoàng, Trần Văn Tường.

Vỏ bọc hoàn hảo 

Trong khi các đồng bọn lần lượt bị bắt giữ thì Nguyễn Văn Duận nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5/2/2020, Công an Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Duận về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng nói, trong khi trốn nã, Duận vẫn tiếp tục tham gia đường dây mua bán ma túy khác. Lần này, Duận kết hợp với Nguyễn Văn Hào (SN 1977, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) thực hiện việc mua bán 5 kg ma túy.

Là đối tượng ranh mãnh nên Duận không trực tiếp mua hàng mà cử Hào đi ô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An lấy ma túy. Khi Hào chở ma túy đến khu vực cầu Bến Thủy, TP Vinh thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. Từ lời khai của Hào, ngày 24/4/2020, Nguyễn Văn Duận bị bắt khi đang lẫn trốn tại nhà em trai ở Đồng Nai.

Trước khi bị phát hiện là "ông trùm" 2 lần điều hành đường dây buôn ma túy lớn, Duận luôn tạo cho mình vỏ bọc là một người dân lao động chất phác. Duận cùng vợ con mở một tiệm rửa xe nhỏ trên vùng đất quê nghèo để che giấu đi những hành vi phạm tội.

Hàng ngày, Duận cùng vợ cần mẫn làm việc, kiếm những đồng bạc lẻ từ nghề rửa và sửa xe. Gã đàn ông này cũng có mối quan hệ tốt với bà con lối xóm. Vỏ bọc hoàn hảo của Duận đã qua mắt được nhiều người, nhưng với cơ quan điều tra, đối tượng này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm.

ong-trum-buon-cai-chet-trang-doi-lot-lam-an-luong-thien-hang-ngay-rua-xe

Do nợ nần, bị cáo Thương đã nhắm mắt đi xách ma túy thuê cùng các bị cáo khác tại phiên xét xử

Trước bục khai báo, bị cáo Duận khai báo lại rành rọt quá trình phạm tội. Bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã bàn bạc với Hoàng, góp tiền cùng mua ma túy để đưa vào Đồng Nai bán kiếm lời.

Bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà thuê Lâm và Thương đi lấy hàng và tiêu thụ ma túy. Trong lời nói sau cùng, bị cáo không xin giảm nhẹ hình phạt mà chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội.

Trong khi đó, bị cáo Thương khai vì áp lực nợ nần do chồng cũ để lại dẫn đến túng quẫn, làm liều. Do đó, bị cáo đã cùng nhân tình thực hiện hành vi vận chuyển ma túy. Trước bục bục khai báo, các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cãi về hành vi phạm tội của mình. Đồng thời mong tòa giảm nhẹ hình phạt để trở về với gia đình, con cái.

Giờ nghị án, rất nhiều tiếng khóc của người thân, con cái của các bị cáo vang lên. 3 đứa con của bị cáo Duận đã gào khóc gọi tên bố trong vô vọng. Chỉ đến khi nhìn vợ con khóc, đôi mắt của Duận mới đỏ hoe. Không được bế đứa con mới 1 tuổi, Duận bất lực ngồi nhìn, rơi nước mắt trong bất lực.

Sau khi xem xét vai trò của từng vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyên Văn Duận, Phan Đình Hoàng án tử hình; ba bị cáo Nguyễn Thế Lâm, Trần Văn Tường, Lương Thị Thương án chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên tòa xét xử 5 bị cáo kéo dài đến trưa muộn. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của những người thân của các bị cáo đến tham dự tòa. Dù vậy, họ vẫn cố chạy theo chiếc xe bít thùng để nhìn người thân. Những tiếng khóc sụt sùi, tiếng gọi "bố ơi, mẹ ơi" của những đứa trẻ khiến nhiều người xót xa.

Theo Pháp luật Việt Nam