Si mê tình trẻ kém 7 tuổi, người phụ nữ lên kế hoạch gi.ết hại chồng một cách dã man

Nhằm che đậy cho mối tình vụng trộm, Xin đã cùng người tình kém mình 7 tuổi lên kế hoạch giết chồng một cách dã man.

Vụ án mạng bên bờ suối

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h ngày 10/7/2020, người dân sinh sống tại thôn Bản Làng (xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) bàng hoàng phát hiện anh Lý Văn Trung (SN 1981, người trong thôn) nằm bất động bên bờ suối Pát Nát với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Mặc dù anh Trung được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng CA huyện Bình Liêu đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân bị tấn công bởi vật tày và sắc nhọn với rất nhiều thương tích tại vùng đầu dẫn tới vỡ hộp sọ.

si-me-tinh-tre-kem-7-tuoi-nguoi-phu-nu-len-ke-hoach-gi-et-hai-chong-mot-cach-da-man

Đối tượng Đặng Văn Thủ tại khu vực xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là lối đi nhỏ, người dân địa phương thường sử dụng để lên nương rẫy sản xuất nông nghiệp.

Điều đáng nói, những tài sản anh Trung mang theo trên người không bị lấy mất, do đó khả năng hung thủ giết người, cướp của được CQĐT nhanh chóng loại bỏ.

Cơ quan chức năng tập trung vào việc điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo thông tin từ chính quyền sở tại, vào năm 2018, giữa anh Trung và một người dân trong thôn xảy ra vụ tranh chấp đất rừng sản xuất, nhưng vụ việc sau đó đã được giải quyết dứt điểm. Mặt khác người dân này cũng có những bằng chứng ngoại phạm hết sức thuyết phục.

Vạch mặt kẻ thủ ác

Khi hướng điều tra về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân không thu được kết quả, CQĐT tiến hành xác minh theo hướng tình ái, gia đình. Được biết, anh Trung và vợ là Tô Thị Xin (SN 1984) kết hôn nhiều năm nhưng không có con cái. Chính vì lẽ đó, vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lục đục. Mặc dù, sau đó họ đã xin 2 người con về nuôi, nhưng mối quan hệ vợ chồng vẫn không được cải thiện.

Thông tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án không lâu, vợ chồng anh Trung có xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt. Trong lúc nóng giận, anh Trung đã đập vỡ điện thoại của vợ. Tình tiết này được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Bởi bình thường, bản tính nạn nhân là người hiền lành, phải có lý do đặc biệt nào đó mới khiến anh Trung tức giận tới mức đó.

Quá trình theo dõi Xin, điều tra viên phát hiện người phụ nữ này có mối quan hệ "ngoài luồng" với khá nhiều người đàn ông. Điều đáng nói, trong đám tang của chồng, Xin cũng biểu lộ những cảm xúc bất thường.

si-me-tinh-tre-kem-7-tuoi-nguoi-phu-nu-len-ke-hoach-gi-et-hai-chong-mot-cach-da-man

Chân dung 2 đối tượng Xin và Thủ tại CQĐT

Trong số những người tình của Xin, nổi cộm lên đối tượng Đặng Văn Thủ (SN 1991, trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu). Sau khi vụ án xảy ra, Thủ cũng rời khỏi nơi cư trú.

Ngay lập tức, Tô Thị Xin bị CQĐT triệu tập để đấu tranh. Trước nhiều bằng chứng không thể chỗi cãi, Xin khai nhận có quan hệ yêu đương với Thủ. Để đến được với nhau, Xin và người tình đã nhiều lần bàn tính việc giết hại anh Trung bằng nhiều cách như đầu độc, gây tai nạn nhưng không thành. Sau khi được Xin cho biết về lịch làm việc trên rẫy của chồng, đêm 9/7, Thủ vào rừng để phục kích tại suối Pát Nát. Sáng hôm sau khi phát hiện anh Trung đi xe máy lên rẫy một mình, Thủ đã chặn đường xuống tay gây án.

Quá trình vây bắt hung thủ của cơ quan công an gặp vô vàn khó khăn. Sau 2 ngày lẩn trốn trong rừng sâu tại địa phận huyện Đông Triều, Thủ tìm đường trở về nhà người tình để xin đồ tiếp tế thì bị CQĐT phát hiện bắt giữ.

Thủ khai nhận lý do xuống tay sát hại anh Trung là để tiến tới với Tô Thị Xin. Được biết, 2 người quen biết nhau từ tháng 5/2020 qua ứng dụng Zalo. Sau nhiều lần nói chuyện qua lại, Thủ và Xin nảy sinh tình cảm yêu đương. Khi mối tình vụng trộm này bị phát hiện, chúng đã lên kế hoạch giết hại anh Trung một cách tỉ mỉ và tàn độc.

Theo GiaDinh