Thanh niên chết bí ẩn sau khi trả lại 100 triệu nhặt được

Ngay sau ngày nhặt được và trả lại 100 triệu đồng cho người đánh rơi, anh Quảng bất ngờ được phát hiện nằm chết ven đường. Vụ việc khiến dư luận xôn xao.

Cái chết đầy bí ẩn của anh Phạm Văn Quảng (17 tuổi, quê ở thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương), được phát hiện bên vệ đường ở thôn Long Vĩ, Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh làm việc tốt.

Nghi án giết người tạo hiện trường giả

Sáng 6/8, nhiều người dân phường Đình Bảng đi thể dục qua đoạn đường từ Khu công nghiệp Lỗ Sung sang Long Vĩ phát hiện một thanh niên nằm tử vong bên đường trong tình trạng bị một chiếc xe máy mang BKS 18F8 đè lên người. 

Bà Nguyễn Thị Hương - một trong những nhân chứng đầu tiên phát hiện sự việc cho biết: “Lúc đó, chúng tôi đang vừa chạy bộ vừa trò chuyện thì phát hiện một chiếc xe máy nằm trên bãi cỏ, chạy đến nơi thì thấy một thanh niên bị xe máy đè lên, mặt mũi tái nhợt và có nhiều vết xước”.

“Nếu bị tai nạn chắc chắn chiếc xe máy đã bị trầy xước, hư hỏng, hoặc nạn nhân sẽ bị văng ra một bên chứ không thể bị đè lên như thế được, chúng tôi đoán nạn nhân đã chết ở đâu đó rồi bị kẻ xấu mang đến đây vứt xác, cũng có thể bị kẻ xấu hãm hại tại đây rồi bị chúng kéo lên bãi cỏ, đè xe máy lên để tạo hiện trường giả”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường nói.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Theo đó, nạn nhân nhanh chóng được xác định là Phạm Văn Quảng (17 tuổi, quê ở thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương). 


Hiện trường vụ việc.

Có mặt tại hiện trường, chị gái nạn nhân cho biết, Quảng là con út trong gia đình có 4 anh chị em, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Quảng phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ.

Do ở quê không có công ăn việc làm ổn định nên cả gia đình Quảng xuống thị xã Từ Sơn thuê phòng trọ để sinh sống. Trước khi chết, Quảng làm việc tại một nhà hàng trên địa bàn.

Cái chết bí ẩn

Cái chết đột ngột và bí ẩn của Quảng khiến nhiều người dân địa phương và xóm trọ nơi Quảng và bố mẹ Quảng đang ở không khỏi bàng hoàng. Sau khi cơ quan công an khám nghiệm xong hiện trường, thi thể nạn nhân được gia đình đưa về quê mai táng. 

Mẹ nạn nhân cho biết, trước khi chết mấy hôm Quảng có gọi điện khoe là nhặt được tiền và đã trả lại cho người mất nên thấy rất vui. “Nó hí hửng khoe bảo nhặt được cái túi đựng gần 100 triệu đồng, nghèo thì nghèo nhưng không phải tiền của mình nên không lấy. Nghe con nói thế vợ chồng tôi cũng vui lắm, thế mà…”, mẹ nạn nhân nhớ lại.

Nghe tin con chết bên đường, ông Phạm Văn Khuyên (bố nạn nhân) như chết lặng. Theo ông Khuyên, lúc đến nhận dạng, ông thấy trên cổ và sau gáy anh Quảng có nhiều vết bầm tím như bị bóp cổ và bị vật cứng đánh thâm ở phần gáy.

“Chắc chắn là con tôi bị sát hại vì xe máy không bị hỏng hóc gì. Mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc”, ông Khuyên nói. Thắp cho đứa con trai xấu số nén nhang, ông Khuyên rơi nước mắt: “Cháu nó thật thà lắm, không biết có phải nguyên nhân cái chết là do việc cháu nó nhặt được tiền không nữa”.

Nói rồi, ông Khuyên tiếp lời: “Cháu có kể lại với tôi là khi nhặt được tiền nó vội vàng chạy theo khách để trả nhưng không kịp, vì vậy nó mới đưa về cho một nhân viên khác đuổi theo. Nhân viên này về lại cửa hàng thì bảo đã trả lại rồi. Mấy ngày sau đó, tôi thấy có nhiều người gọi điện đến đe doạ, đòi tiền mà con tôi có vay tiền ai đâu. Con trai tôi chết có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ. Đây không thể là cháu bị tai nạn được”.

“Khả năng có kẻ đã lấy toàn bộ số tiền đó và bố trí giết chết Quảng để bịt đầu mối tránh trường hợp người bị mất tiền tìm đến quán hỏi thăm”, một người dân suy đoán.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an thị xã Từ Sơn cho biết, chưa thể khẳng định được nguyên nhân cái chết của Quảng. Hiện cơ quan này đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và khẩn trương điều tra để sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Theo Cẩm Thiên/ Lao động