Thuê nhân tình "dằn mặt" chồng ham mê đỏ đen, nhưng kết cục nhận được đắng chát

Trung nén cơn giận, hắn quay sang "nhân tình" của vợ: “Mỗi lần ngủ với vợ tao, mày cho nó bao nhiêu?”. Cậu trai trẻ diễn sâu rút trong ví ra 4 tờ 500 ném vào mặt Hà đầy kiêu hãnh...

Trung và Hà cưới nhau đến nay cũng đã được gần 5 năm và có một cậu con trai lên 4 kháu khỉnh. Trung hơn Hà 7 tuổi. Hắn đẹp trai, phong độ, công việc lại ổn định. Lúc mới cưới, Trung yêu chiều vợ hết mức. Cưới nhau 3 tháng thì cặp đôi được bố mẹ mua nhà cho ở riêng. Cuộc sống sẽ rất viên mãn nếu như không có cái ngày ấy, ngày Hà vô tình đọc được tin nhắn của chồng.

Đang ngồi xem ti vi thì điện thoại Trung để trên bàn có tiếng chuông, Hà cúi xuống xem thì thấy nội dung hiện ngay ra màn hình ngoài:

-  “Đêm nay nhé, chỗ cũ”.

Dòng tin với nội dung mờ ám báo hiệu điều không hay, Hà nghi ngờ Trung có bồ. Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, Hà quyết đêm nay phải phục kích bắt quả tang chồng ngoại tình. Cô không quên rủ thêm cậu em đồng minh đề phòng có chuyện không hay xảy ra.

11 giờ, Trung bảo đi ăn đêm rồi ra khỏi nhà với sự bám sát của vợ mà hắn không hề hay biết. Không phải nhà nghỉ hay khách sạn, Trung rẽ vào con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm đến lạnh cả xương sống. "Chắc đó nhà riêng của ả nhân tình", Hà nghĩ thầm rồi cố gắng nuốt nỗi đau vào lòng tiến lên phía trước.

Trung bước vào một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, cửa đóng kín mít. Hai chị em Hà tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể xâm nhập. Rồi Hà vòng ra đằng sau dưới sự yểm trợ của cậu em, có một ô cửa sổ nhỏ hé mở nhưng quá cao. Nhờ cậu em nâng đỡ mà Hà nhìn được, dù lờ mờ nhưng cảnh tượng bên trong không khỏi làm cô hốt hoảng…

- “Ôi trời! một ổ cờ bạc”

Hà thốt lên. Cô quan sát xung quanh thấy Trung ngồi cùng 5 người đàn ông khác. Mùi thuốc lá nồng nặc và rất nhiều tiền rải bên cạnh. Hà chụp ảnh làm bằng chứng và bắt taxi về.

'Thuê nhân tình

Ảnh minh họa

Hôm sau, Hà đưa ảnh cho chồng xem, cô dọa sẽ nói với bố mẹ. Trung cầm tay vợ giải thích ngọt nhạt rằng chỉ mới biết và chơi vài ván cho vui rồi hứa hẹn đủ điều.

Mấy hôm sau thấy Trung đi làm về sớm, tối đến lại không đi đâu nên Hà tạm tin chồng.

Ngày Hà sinh con, Trung phấn khởi lắm, ngày ngày ở bên hai mẹ con. Dù biết thi thoảng chồng có chơi lô đề nhưng Hà cũng cho qua.

Thời gian đầu Trung chơi ít, lương vẫn nộp cho vợ đầy đủ. Đến khi con được 1 tuổi thì hắn bắt đầu đổ đốn, cờ bạc, lô đề, xóc đĩa,… không thiếu thứ gì. Tiền lương thì đưa ít dần, thậm chí có lúc anh còn về vòi tiền vợ. Bao cuộc cãi vã, bao lần bố mẹ can thiệp nhưng Trung vẫn chứng nào tật ấy. Mấy lần định viết đơn ly hôn nhưng Hà nghĩ thương con nên lại thôi

Mỗi lần thắng bạc, Trung vui vẻ, mua cho vợ con cái nọ cái kia nhưng cứ thua là hắn lại về mang đồ ở nhà đi bán. Cay đắng, tủi nhục, Hà vẫn cắn răng chịu đựng mong một ngày Trung biết quay đầu.

Nhà cửa kiệt quệ, Hà nghĩ cách để làm chồng thay đổi. Cô nghĩ ra cách giả vờ ngoại tình, hi vọng tình yêu có thể làm Trung tỉnh ngộ. Hà thuê một người đàn ông về làm tình nhân, cô còn trả thêm tiền để cậu “diễn viên” sẵn sàng chịu ăn đòn.

Như mọi lần thua bạc, Trung về ngon ngọt, âu yếm để xin tiền vợ. Hà khóc lóc bảo nhà không còn gì giá trị, còn mỗi mấy trăm ngàn để nộp tiền học cho con. Trung không tin, lục lọi khắp nơi. Hắn mở tủ quần áo và bị choáng váng bởi thứ bên trong.

Người đàn ông chỉ mặc vỏn vẹn một manh quần đùi bước ra, Trung trợn mắt nhìn Hà: 

- “Thế này là thế nào?”. 

Thay vì sợ hãi, người đàn bà “ngoại tình” tự tin trả lời chồng:

-  “Anh có quan tâm đến tôi không mà hỏi? Mình tôi nuôi con lại kiếm tiền cho anh đánh bạc, xin lỗi tôi không kham nổi. Anh ta cần tình còn tôi thì cần tiền. Được chưa?”.

Câu trả lời tưởng chừng như ngàn mũi dao đâm vào tim người đàn ông bị phản bội.

Trung nén cơn giận, hắn quay sang "nhân tình" của vợ:

-  “Mỗi lần ngủ với vợ tao, mày cho nó bao nhiêu?”.

Cậu trai trẻ diễn sâu rút trong ví ra 4 tờ 500 ném vào mặt Hà đầy kiêu hãnh đáp lại: 

- “2 triệu”.

Trong trường hợp này, dù người chồng không còn tình yêu thì cũng sẽ vì sĩ diện của thằng đàn ông mà tung cú đấm với hai kẻ trơ trẽn kia nhưng nào ngờ...

Trung lẳng lặng cúi xuống, nhếch mép nhặt tiền lên. Hắn chỉ lấy 3 tờ, chắc để lại 1 tờ để vợ nộp học cho con. Rồi hắn vội vàng bước đi mà không quên dằn mặt kẻ thứ ba:

-  “Cứ chờ đấy, tao sẽ tính sổ với chúng mày!”.

Căn phòng vừa xáo trộn bỗng im ắng đến lạ thường. Trung bỏ đi, đỏ đen đã làm mờ mắt hắn, làm mất đi cả phần “người” trong hắn. Cậu "diễn viên" can đảm nhận cát sê đi về để lại người đàn bà với tột cùng đau đớn. Chỉ còn lại một mình trong nhà, Hà lấy chút sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng để cố nắn nót từng chữ “Đơn ly hôn”.

Theo Trithuctre