Vợ cũ TT Nga Putin tiết lộ lý do ly hôn ít người biết

Bà Lyudmila nói hôn nhân giữa bà và chồng chấm dứt “vì thực tế là chúng tôi gần như không gặp nhau, Putin sinh hoạt như ma cà rồng”.

Trong các nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới thì có lẽ Vladimir Putin là một trong những người có đời tư kín tiếng và ít bị báo chí khai thác nhất. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không có thông tin nào lọt ra ngoài.

Tuy không thường xuyên xuất hiện trong suốt những năm tháng ông Putin cầm quyền, nhưng người vợ cũ của ông - bà Lyudmila Putina vẫn được nhiều người biết đến. Rất nhiều năm sau khi li dị ông chủ điện Kremlin, bà vẫn được báo giới quan tâm, và bà đã có những chia sẻ rất chân thật về người chồng cũ của mình.

Không như đệ nhất phu nhân các nước phương Tây, bà Lyudmila sống một cuộc đời lặng lẽ, rất ít xuất hiện trên truyền thông hay các hoạt động chính trị của chồng.

'Vợ cũ TT Nga Putin tiết lộ lý do ly hôn ít người biết
Vợ cũ tiết lộ lý do li hôn với người chồng "quái lạ" Putin

Bà đã gặp ông Putin ở Leningrad, nay là Saint Petersburg khi còn làm tiếp viên hàng không cho Hãng Aeroflot của Nga. Họ kết hôn ngày 28-7-1983, có với nhau hai con gái, Maria (sinh năm 1985) và Yekaterina (1986, sinh ở Dresden, Đông Đức).

Hai con gái của họ đều học trường Đức ở Matxcơva cho tới khi ông Putin được cố tổng thống Nga Boris Yeltsin bổ nhiệm thủ tướng năm 1999.

Hình ảnh của họ không xuất hiện trên truyền thông Nga và chưa bao giờ ai thấy được một bức ảnh cả gia đình họ chụp cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ khi ông Putin làm tổng thống.

Bà Lyudmila nói tốt tiếng Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đã gặp ông Putin khi một người bạn chung của họ mời cả hai cùng đi xem ca nhạc.

'Vợ cũ TT Nga Putin tiết lộ lý do ly hôn ít người biết
Bà Lyudmila nói hôn nhân giữa bà và chồng chấm dứt “vì thực tế là chúng tôi gần như không gặp nhau, Putin sinh hoạt như ma cà rồng”.

“Tôi đã trở thành bạn với Lyudmila, người vợ tương lai của tôi - ông Putin sau này kể lại - Lúc đó tôi hiểu rằng nếu hai, ba năm tới mình không lấy vợ thì sẽ ở vậy suốt đời. Tôi cũng quen với đời sống độc thân nhưng Lyudmila đã thay đổi hoàn toàn điều đó”.

Bà Lyudmila kể lại trong tự truyện của mình: “Một tối chúng tôi ngồi ở nhà và ông ấy bắt đầu nói: Em à, giờ thì em đã biết anh thế nào. Anh không phải là người dễ chịu lắm. Sau đó ông ấy bắt đầu tự mô tả mình: không phải một người hay nói, có thể khá khó tính, có thể làm bạn tổn thương… Không phải là người mà bạn có thể sống dễ dàng cả đời, rồi ông ấy hỏi tôi liệu chúng tôi có thể kết hôn vào ngày đó không. Tôi hoàn toàn không ngờ”.

Ba tháng sau họ làm đám cưới. Lyudmila tới Leningard sống với Putin và bố mẹ ông. Không rõ từ khi nào cuộc hôn nhân của họ rạn nứt, nhưng có vẻ như mọi chuyện lệch hướng từ khi ông Putin bắt đầu leo cao trên các nấc thang quyền lực.

Báo Nga Moscow Times từng dẫn lại một người bạn nói bà Putina nói chồng “sinh hoạt như ma cà rồng”, ý chỉ ông Putin thức quá khuya và dậy muộn. Sự khác biệt về nhịp sinh học cũng có thể là lý do quan trọng dẫn tới họ không thể tiếp tục sống cùng nhau sau 30 năm. Quyết định ly dị của họ được điện Kremlin xác nhận tháng 4-2014.

"Đó là một cuộc ly dị văn minh”, bà Lyudmila nói hôn nhân giữa bà và chồng chấm dứt “vì thực tế là chúng tôi gần như không gặp nhau”.

“Vladimir hoàn toàn ngập trong công việc. Con cái chúng tôi đã lớn cả, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng… Tôi thì không thích xuất hiện trước đám đông” - bà Lyudmila nói thêm.

Sau khi ông Putin ly dị và cả trước đó, ở Nga bùng lên tin đồn rằng ông đang có quan hệ tình cảm với vận động viên thể dục nhịp điệu 30 tuổi từng dự Olympic và là một nghị sĩ Nga, Alina Kabaeva (cũng là đảng viên Đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin). Ngài tổng thống đã bác bỏ tin đồn này, xuất hiện lần đầu trên tờ báo Moskovsky Korrespondent năm 2008. Tờ báo sau đó đã đình bản.

Tháng 9-2013, đối thủ chính trị của ông Putin, Alexei Navalny, tuyên bố ông Putin và Kabaeva đã kết hôn, nhưng điện Kremlin bác bỏ tin đó và chế giễu đây chỉ là “những tin đồn nhảm để bớt buồn chán trên Internet”.

Theo Tiêu Giao (Phunuonline)