Vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật: Người mẹ kể chuyện đau lòng về em trai nạn nhân

Mẹ bé Nhật Linh, bé gái 9 tuổi bị sát hại tại tỉnh Chiba, Nhật Bản đã chia sẻ chuyện gia đình trong nỗi đau xót. Gần một năm sau ngày bé Linh ra đi, gia đình chị đã suy sụp rất nhiều.

Gần một năm sau vụ án bé gái Nhật Linh, 9 tuổi bị chết thảm tại Nhật Bản, phiên tòa xét xử nghi phạm vẫn chưa được mở. Và hiện tại gia đình bé Linh đang xin chữ ký nhằm kêu gọi xét xử và tử hình nghi phạm Shibuya Yasumasa.

Bé Nhật Linh bị bắt cóc và sát hại vào ngày 24/3, tuy nhiên gần 1 năm sau ngày bé mất, nghi phạm gây ra cái chết oan ức của em vẫn chưa được trừng phạt. Gia đình bé Nhật Linh đã phải kêu gọi chữ ký cộng đồng mạng và nhiều người dân tại Nhật để đòi lại công bằng cho bé.

Được biết, bố Nhật Linh đã phải bỏ việc để đi khắp các nhà ga xin chữ ký, đòi lại công bằng cho con gái. Là trụ cột trong gia đình nhưng cuối cùng bố Nhật Linh vẫn phải nghỉ việc. Theo mẹ bé chia sẻ, cả gia đình sống bằng số tiền tích lũy từ trước nhưng hiện tại đã cạn kiệt.

 Lúc còn sống, bé Nhật Linh rất yêu quý em trai.

Lúc còn sống, bé Nhật Linh rất yêu quý em trai.

Mới đây, do hiện tại tài chính gia đình quá eo hẹp nên bố bé buộc phải đi làm trở lại và anh chỉ đứng ở nhà ga xin chữ ký vào những ngày nghỉ.

Mẹ Nhật Linh cho biết: "Hôm nay (31/1) bố Nhật Linh không đứng ở ga Kashiwa nữa ạ. Sang tháng bố cháu phải bắt đầu lại công việc nên sẽ chỉ đi xin chữ ký ở các nhà ga vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Khi đến ga nào thì gia đình sẽ thông báo cho các ông, bà, cô, bác sau ạ.

Tất cả mọi công dân trên toàn thế giới đều có thể ký được ạ. Để cho thấy rằng tội ác đê hèn của tên sát nhân ấu dâm này bị cả thế giới lên án. Mẹ cháu cám ơn ạ!".

Khi nói về hoàn cảnh gia đình, mẹ bé Nhật Linh đã chia sẻ kể từ khi con gái mất, con trai chị có dấu hiệu trầm cảm vì nhớ chị gái. Bé Tú, em trai bé Nhật Linh suốt ngày hỏi "Chị Linh đi đâu rồi'. Ăn, ngủ hay chơi đồ chơi, cậu bé 4 tuổi vẫn chỉ hỏi đến chị gái. Thậm chí, cháu còn nói chuyện một mình và xin ý kiến chị gái khiến người mẹ vô cùng đau xót.

Không chỉ vậy, theo mẹ bé Nhật Linh chia sẻ, thỉnh thoảng, con trai chị có những biểu hiện tiêu cực như cáu gắt, đánh lại mọi người khi tức giận. Theo chị, sự mất mát đã ảnh hưởng tới tâm lý non nớt của cậu bé, khiến Tú trở nên cục cằn.

Vì thương con, thương cháu nên bà ngoại muốn để bé Tú ở Việt Nam chăm sóc nhưng mẹ bé Nhật Linh vẫn dứt khoát mang con sang Nhật. "Tôi không để con xa bố mẹ thêm lần nào nữa", mẹ Nhật Linh chia sẻ.

Diễn biến vụ án bé Nhật Linh 9 tuổi bị sát hại ở Nhật:

Nạn nhân là bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, học sinh lớp 3 tiểu học tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba đã bị bắt cóc khi đang trên đường tới trường và sau đó bị giết hại.

Được biết, bé Linh mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Họ không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 4/4, cảnh sát đã bắt nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, khi đó là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học của bé Linh. Vụ án đã được khởi tố.

Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu máu trên ghế trong xe của Shibuya. Các dấu máu này có ADN trùng với nạn nhân. Đây được cho là phát hiện quan trọng trong cuộc điều tra nên cảnh sát quyết định kéo dài thời gian giam giữ đối với nghi phạm.

Sau quá trình điều tra, phá án, cảnh sát đã khởi tố nghi phạm với 3 tội danh về các hành vi bắt giữ nạn nhận lên ôtô riêng, thực hiện hành vi dâm ô và giết hại nạn nhân.

Đỗ Quyên (th)

Theo GiaDinh