Vụ thảm sát 5 người trong gia đình: Trước khi bị bắt, nghi phạm gọi cho mẹ đòi... cưới vợ!

Mẹ của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình cho biết, trước khi bị bắt, Tình đã gọi điện về cho bà và nói muốn bà lo cưới vợ cho mình.

Liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ở quận Bình Tân) chiều 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, ở An Giang) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nghi phạm gây án một mình với mục đích là cướp tài sản và trả thù.

Theo lời khai, ngày 12/2 (27 Tết), gia đình bà Hồng tổ chức tất niên cho các công nhân thì Tình xin ngủ lại qua đêm. Rạng sáng, khi gia đình bà chủ yên giấc thì nghi phạm lấy dao bấm giấu trong người để ra tay sát hại từng người.

Do bị các nạn nhân chống cự nghi phạm bị thương ở tay. Sau đó, anh ta xuống bếp lấy thêm dao để ra tay tiếp.

Gây án xong, Tình đến bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM băng bó vết thương, sau đó trốn về huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) ẩn náu và bị cảnh sát bắt.

vu-tham-sat-5-nguoi-trong-gia-dinh-truoc-khi-bi-bat-nghi-pham-goi-cho-me-doi-cuoi-vo

Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang). Ảnh: Công an TP.HCM

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, cha của nghi phạm, ông Nguyễn Hữu A. kể: "Con tôi không gây gổ, đánh nhau, trộm cắp gì của ai, nhưng bản tính ngang tàng, lầm lì, thích sống tự lập.

Năm lớp 6 nó đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần tôi bắt được nó từ tiệm game lôi về nhà đánh bầm tím cả người nó cũng không nhúc nhích, phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh.

Vừa học xong lớp 9 là nó bỏ nhà đi làm ở TPHCM. Chẳng biết nó làm cái gì, gặng hỏi thì nó nói làm ở tiệm lớn lắm. Có lần nó điện cho tôi xin cái xe Honda, nhưng khi tôi yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì, ở đâu thì mới hỗ trợ, cho cái nọ cái kia... thì nó tắt máy".

Mẹ của Tình - bà Trần Lâm T. giàn giụa nước mắt khóc nói với phóng viên: "Hôm tối 30 Tết, lúc đó khoảng 20 giờ, tôi nhớ nó nên điện thoại cho nó, nói được mấy câu thì máy hết tiền.

Nó điện lại bảo con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái. Rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con “bảo vệ” cho mẹ mười mấy năm rồi, ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con. Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao... Có một số câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăng trối điều gì".

vu-tham-sat-5-nguoi-trong-gia-dinh-truoc-khi-bi-bat-nghi-pham-goi-cho-me-doi-cuoi-vo

Một người không quen biết với gia đình nạn nhân đến cầu siêu cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Zing

Ông Nguyễn Ngọc Phát - Tổ trưởng tổ an ninh số 9 của ấp Cây Me, cho biết Tình từng tụ tập với nhóm bạn tụ tập hút chích nên bị cha la rầy và đánh đòn. Thanh niên này sau đó bỏ học để bán vé số, rồi làm phụ xe khách ở nhiều nơi.

"Hai tháng trước Tình về quê khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển nên đi Sài Gòn làm thuê. Nếu trúng tuyển thì qua Tết này là lên đường nhập ngũ", ông Phát chia sẻ.

Trượt tuyển nghĩa vụ quân sự, Tình vào làm công cho gia đình ông Mai Xuân Chinh là chủ cơ sở gia công máng xối inox. Ngày 27 Tết, ông Chinh làm tất niên, các công nhân khác đã về quê, chỉ có nghi phạm ở lại chung vui và sau đó đã xảy ra thảm sát.

Hai ngày trước, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), vợ là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Được biết, gia đình ông Chinh đã định cư ở đây hơn 10 năm nay. Ông Chinh làm nghề gia công máng xối inox, họ làm ăn lương thiện, sống khá hòa đồng với láng giềng, không xích mích với ai.

vu-tham-sat-5-nguoi-trong-gia-dinh-truoc-khi-bi-bat-nghi-pham-goi-cho-me-doi-cuoi-vo

Bàn thờ lập tạm để hàng xóm, bạn bè tới viếng. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Trước căn nhà xấu số, ngày mồng 3 Tết, một bàn thờ nhỏ được lập để bà con lối xóm và bạn bè qua thắp nhang chia buồn cùng gia đình.

Tờ giấy nhỏ ghi tên từng thành viên trong gia đình đoản mệnh đặt giữa bàn: Mai Xuân Chinh (chồng), Mai Thị Hồng (vợ), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (năm tuổi).

Bó nhang, hộp quẹt đặt sẵn cho những người tới viếng. Một tờ giấy ghi dòng chữ đỏ dán ở góc bàn để mọi người tới viếng đều nhìn thấy: “Không nhận tiền”.

M.H

Theo Phụ nữ và gia đình / Gia đình và Xã hội

----------------------------

Xem thêm:

Thảm sát 5 người ở TPHCM: Bé gái sống nhiều giờ bên thi thể người thân?

Qua công tác khám nghiệm tử thi vụ thảm sát 5 người ở TP HCM, nhà chức trách xác định đứa con gái út của vợ chồng ông Chinh tử vong chỉ sau vài giờ vụ án được phát hiện.

Ngày 21/2 (mùng 6 Tết), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ điều tra để khởi tố nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” có tính chất dã man trong vụ thảm sát 5 người ở TP HCM khiến người dân cả nước bàng hoàng.

tham-sat-5-nguoi-o-tphcm-be-gai-song-nhieu-gio-ben-thi-the-nguoi-than

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình vừa bước qua tuổi 18. 

“Sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra, Công an sẽ dẫn giải nghi can đến nơi gây án để dựng lại hiện trường”, đại diện Công an TP.HCM thông tin.

Suốt những ngày qua, đông đảo người dân đã tìm đến gia đình của các nạn nhân ở hẻm 131 (đường số 7, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) để thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ cơ sở sản xuất máng xối inox) cùng 3 con nhỏ bị Nguyễn Hữu Tình, đối tượng làm công cho ông Chinh sát hại.

Chị N., người hành xóm với gia đình ông Chinh kể, chị quen biết với đối tượng Tình vì nghi phạm vụ thảm sát 5 người thường ghé cửa hàng mua cà phê, mì tôm và thuốc lá.

Do Tình cũng trạc tuổi con của mình nên chị N. xem như con, cháu trong nhà.. Lần đầu tiên, cách đây khoảng 2 tháng, Tình đến chỗ chị N. mua mì tôm về ăn vì đi chơi game về muộn không kịp đi ăn sáng.

Theo chị N., bình thường nhìn Tình hiền lành, ít nói. Lúc nào đến mua đồ, Tình cũng vui đùa với con nít trên đường, chưa bao giờ thấy chửi tục. 

Tình tâm sự với chị N. thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la vì nghiện game, lười biếng làm việc. Tình nói từng làm lơ xe, tìm được công việc ở huyện Bình Chánh nhưng nơi nào cũng không trụ được lâu vì ham chơi. “Nó nói hay mở tủ lạnh lấy đồ các cháu nhỏ ăn vặt nên bị bà chủ trách móc”, bà N. cho biết.

Sáng 27 Tết, trước thời điểm gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên, Tình cũng đến tiệm tạp hóa chị N. mua cà phê và thuốc. Tình còn khoe tối nay được ăn tiệc do gia đình ông Chinh tổ chức rồi về quê ở An Giang ăn Tết cùng gia đình.

tham-sat-5-nguoi-o-tphcm-be-gai-song-nhieu-gio-ben-thi-the-nguoi-than

Người dân bàng hoàng chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng trong những ngày Tết Mậu Tuất. 

“Tôi thấy nó bình thường lắm, không có biểu hiện gì cả. Tôi còn chúc nó về quê ăn Tết vui vẻ, ai ngờ… Giờ nghĩ lại tôi còn rùng rợn, không hiểu sao nó lại tàn ác như vậy.

Tội nhất là 3 đứa con nhỏ của vợ chồng ông Chinh. Đứa nào cũng ngoan hiền, lễ phép và học giỏi. Mấy ngày nay, mỗi đêm khi nhắm mắt là hình ảnh của những đứa nhỏ cứ ám ảnh tôi suốt…”, chị N. chia sẻ.

Chị N. cho hay sau khi tổ chức tiệc tất niên vào đêm 27 Tết thì hàng xóm thấy cửa nhà ông Chinh đóng cửa im ỉm. Suốt đêm 27 và ngày 28 Tết, con chó béc-giê sủa liên hồi nhưng ai cũng nghĩ gia đình nạn nhân về quê Thanh Hóa đón Tết rồi nên không để ý.

Đến trưa 30 Tết, có người đến giao gà cúng cho gia đình ông Chinh hô hoán khi phát hiện bà Hồng gục chết trong nhà. Chúng tôi cứ nghĩ bà Hồng gặp chuyện gì đó nên gọi điện cấp báo công an địa phương.

Ít phút sau, Công an phường Bình Hưng Hòa có mặt vào kiểm tra thì phát hiện bà Hồng bị sát hại. Một vài người quen lấy điện thoại gọi vào số điện thoại ông Chinh vẫn thấy đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

“Thời điểm đó, ai cũng nghĩ chắc 3 cha con ông Chinh đi ra ngoài trước khi bà Hồng bị giết. Đến chiều tối 30 Tết, khi lực lượng công an đến khống chế con chó béc-giê để lên gác trên (nhà cấp 4 có gác gỗ) thì chúng tôi mới tá hỏa khi biết được tin 4 cha con họ đều bị sát hại dã man”, chị N. kể.

tham-sat-5-nguoi-o-tphcm-be-gai-song-nhieu-gio-ben-thi-the-nguoi-than

Di ảnh vợ chồng ông Chinh và những đứa con được người thân lập bàn thờ ngay trước nhà để hương khói. 

Theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị sát hại vào khoảng thời gian rạng sáng ngày 28 Tết.

Điều này phù hợp với lời khai ban đầu của nghi phạm Tình khi đối tượng khai nhận ngủ lại nhà ông Chinh sau tiệc tất niên đêm 27 Tết, đến khoảng 2h sáng 28 Tết thì gây ra vụ thảm án.

Tuy nhiên, đối với nạn nhân Mai Huyền Diệp, con gái út 5 tuổi của vợ chồng ông Chinh thì kết quả khám nghiệm xác định bé tử vong chỉ vài giờ sau khi vụ án được phát hiện vào sáng 30 Tết.

“Tôi và những người hàng xóm đã khóc hết nước mắt khi biết được chi tiết này. Như vậy có nghĩa là bé Diệp chỉ bị thương, vẫn còn sống sót thêm hơn 1 ngày và có thể do kiệt sức trong suốt thời dài dài bên thi thể ba, mẹ và các anh chị nên bé đã không qua khỏi. Nếu vụ việc được phát hiện kịp thời thì khả năng cứu sống được bé là rất lớn”, chị N, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

tham-sat-5-nguoi-o-tphcm-be-gai-song-nhieu-gio-ben-thi-the-nguoi-than

Suốt những ngày qua, rất đông người dân đến thắp hương, cầu nguyện cho vong linh những nạn nhân. 

Chị N. cho biết thêm, kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, con hẻm 131 buôn hiu quạnh, không nhà nào có tâm trạng để vui Tết. Từ hôm xảy ra án mạng, lực lượng ông an được cử đến hiện trường thảm sát 5 người túc trực suốt mấy ngày Tết. Hàng xóm chỉ biết dựng vội bàn thờ nhỏ để mọi người cùng đến viếng, cầu nguyện cho hương hồn những người chết.

Vũ Sơn

Theo Kiến Thức