Vụ xe đón dâu gặp nạn 13 người chết: Lời đầu tiên sau hồi tỉnh của đứa trẻ mất mẹ

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến đứa trẻ trở thành mồ côi mẹ, cô dâu mất chồng khi còn chưa kịp mặc áo cưới.

Trên Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quảng Nam khiến 13 người chết, 4 người bị thương, chiều tối ngày 30/7, BS Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc BV Đà Nẵng cho biết 4 bệnh nhân đang được điều trị tại BV Đà Nẵng vẫn còn nặng, đa chấn thương, lọc máu liên tục.

 Chị Luận cho biết bé Hân hiện đã tỉnh và uống được một chút sữa. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Chị Luận cho biết bé Hân hiện đã tỉnh và uống được một chút sữa. Ảnh: Pháp luật TPHCM

“Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho các bệnh nhân. Có qua khỏi hay không thì hiện chưa nói được, qua vài ngày xem thế nào đã. Trong các bệnh nhân thì nặng nhất là trường hợp của bệnh nhân nữ, khoảng 50 tuổi. Riêng hai bệnh nhân nhi thì tình hình khả quan hơn” – BS Trung cho hay.

Ngồi ở trước khoa cấp cứu, chị Dương Thị Luận liên tục thở dài khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với gia đình em trai mình. Mỗi khi có ai hỏi chuyện về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quảng Nam rạng sáng ngày 30/7, đôi mắt chị lại ầng ậc nước.

Chị Luận là chị gái của anh Dương Chí Linh (32 tuổi, quê Quảng Trị). Sau chuyến đi định mệnh tối qua, anh Linh đang phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực khi cùng lúc mất đi cả vợ, mẹ vợ và nhiều người thân khác trong gia đình. Còn cô con gái bé bỏng của anh, bé Dương Nguyễn Trúc Hân vẫn đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

“Hắn (anh Linh- PV) chạy về quê lo đám tang cho vợ rồi. Còn tôi với một o nữa thì ở lại với bé Hân. Chạy từ sáng đến giờ mệt nhưng không ai nuốt nổi cái gì vào bụng. Mọi chuyện đến quá nhanh, cứ như ác mộng vậy. Tôi vẫn chưa thể tin là em dâu tôi đã ra đi mãi mãi”- chị bộc bạch.

Hỏi về sức khỏe của bé Hân, chị Luận ngước đôi mắt lên trời như cố kìm nén cơn xúc động. “Bé đã tỉnh và uống được chút sữa. Vừa mới nói được, bé đã mếu máo hỏi ba mẹ con đâu rứa? Ai ở lại với con? Tôi phải nói dối: “Ba mẹ không sao, bé ráng uống sữa để nhanh khỏi rồi còn về với ba mẹ nghe”, nghe vậy nhưng Hân vẫn cứ thút thít” – chị kể.

Không chỉ chị Luận, có mặt tại BV còn có nhiều người thân của những nạn nhân khác. Ngồi bó gối bên hành lang bệnh viện, anh Nguyễn Khắc Bốn (50 tuổi, quê Quảng Trị) cay đắng bảo vụ tai nạn nghiệt ngã này đã cướp đi 11 người thân trong họ hàng của anh, trong đó có người chị dâu. Riêng người anh ruột là Nguyễn Khắc Cát thì vẫn đang được các bác sĩ điều trị tại BV.

“Mười mấy con người đều là người thân của tôi cả. Đau đớn quá cô ơi!” – anh thở dài. Anh kể khoảng 4 rưỡi sáng nay, sau khi biết tin, anh cùng mọi người từ Quảng Trị tức tốc chạy vào Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Đến nơi, ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng thảm khốc của vụ tai nạn.

Sau khi trấn tĩnh lại, anh cùng mọi người đưa thi thể các nạn nhân đã tử vong trở về quê hương Quảng Trị. 12 giờ trưa nay, anh mới kịp vào BV ngóng tin anh trai.

 Cô dâu từ Bình Định ra Quảng Trị chịu tang chồng.

Cô dâu từ Bình Định ra Quảng Trị chịu tang chồng.

Tối 30/7, hàng trăm người dân cùng người thân đã kéo đến viếng các nạn nhân xấu số. Trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này, đau thương nhất là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990). Anh Long cùng mẹ, chị gái và đứa cháu đều tử vong trong vụ tai nạn. Tại nhà chú rể, 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, bên cạnh là 4 bát hương khói nghi ngút.

Vượt gần 700 km từ Bình Định ra Quảng Trị để chịu tang chồng sắp cưới, chị Lê Yên (SN 1992, trú Bình Định) liên tục khóc ngất bên di ảnh của anh Long. Càng đau đớn hơn khi di ảnh anh được cắt vội từ tấm hình cưới mà anh chị chụp từ khi còn ở Bình Dương.

Hàng chục người thân của gia đình Yên làm ăn xa ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TP.HCM tập trung về quê Bình Định, chung vui ngày "đại hỷ" của cô cháu gái. Không ngờ, ngay trước giờ hành lễ gia tiên, chú rể cùng họ hàng gặp nạn tử vong trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Trên Tri thức trực tuyến, ông Sỹ (chú ruột cô dâu) kể lúc 4h sáng 30/7, trong lúc cả gia đình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Thoạt đầu, các thành viên gia đình ai cũng nghĩ người thân cài chuông báo thức dậy sớm, chuẩn bị cho tiệc cưới. Sau 5 phút chuông điện thoại reo, Yên gào khóc thảm thiết khiến cả nhà giật mình thức giấc.

 Không ai có thể ngờ bức ảnh hạnh phúc của chú rể lại trở thành di ảnh cho chính anh vào ngày trọng đại này.

Không ai có thể ngờ bức ảnh hạnh phúc của chú rể lại trở thành di ảnh cho chính anh vào ngày trọng đại này.

"Lúc tôi thức dậy đã thấy Yên gào: 'Anh Long ơi sao nỡ bỏ em mà đi', rồi đòi lao ra giữa sân tự tử chết theo chồng. Mọi người phải thay phiên nhau động viên, an ủi, cấp tốc thuê hai ôtô chở cô dâu cùng 5 người thân ra Quảng Trị", ông Sỹ kể trong nỗi xót xa.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong, trong đó có anh Long (chú rể), mẹ, chị và cháu của Long. Theo ông Thượng, gia đình Long có bốn anh em và chú rể là trai út. Người cha của anh đã qua đời cũng vì tai nạn giao thông hơn 10 năm trước.

Theo thân nhân gia đình, anh Long và chị Yên là những người con xa xứ, cùng vào Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Đồng cảm hoàn cảnh khó nghèo, họ thương yêu, đến với nhau kết duyên vợ chồng. Được sự động viên của gia đình, họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương trước sự chứng kiến của bạn bè.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người trong đoàn rước dâu chết thảm, chiều 30/7, Đại tá Nguyễn Viết Lợi (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) - người lái xe container mang BKS 51D 41121 xảy ra va chạm với xe ô tô khách khiến 13 người chết.

Ngoài ra, khi kết hợp với khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc có thể do tài xế xe ô tô khách ngủ gật.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cũng như kết quả điều tra vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo những chứng cứ có được, lỗi có thể hoàn toàn thuộc về tài xế ô tô khách", Đại tá Lợi nói.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, xe rước dâu gặp nạn sáng 30/7 hoạt động chở khách "chui" và không được cấp phù hiệu, không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách theo hợp đồng. Tài xế xe khách sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về vụ việc này.

Như đã đưa tin, rạng sáng 30/7, trên tuyến QL1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) đã xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Được biết ôtô gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu tại tỉnh Bình Định.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe container bị thương nhẹ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

K.N (th)

Theo GiaDinh

----------------------

Xem thêm:

Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Cú đâm trực diện tạo ra một tiếng nổ lớn, làm ô tô đón dâu quay 180 độ, còn đầu xe container đâm vào lan can đường.

Trên Trí thức trẻ, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại thị xã Điện Bàn, ông Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận vụ việc xảy ra tại đường tránh Thị xã Điện Bàn thuộc địa phận xã Điện Minh giữa ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc - Nam và xe container đi chiều ngược lại BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75.

Vụ tai nạn khủng khiếp làm đầu ôtô khách bị biến dạng, các mảnh vỡ và dầu nhớt vương vãi, tràn lan trên mặt đường. Ảnh: VNExpress

Vụ tai nạn khủng khiếp làm đầu ôtô khách bị biến dạng, các mảnh vỡ và dầu nhớt vương vãi, tràn lan trên mặt đường. Ảnh: VNExpress

Đến thời điểm này đã có 13 người tử vong gồm 10 người chết tại chỗ, 3 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, có 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Anh Lương Văn Long (18 tuổi, trú xã Điện Minh), cho hay lúc đó hơn 2h khuya nên mọi người đều đã đi ngủ. "Chúng tôi nghe tiếng động rất to như tiếng nổ, liền xô cửa chạy ra ngoài xem. Nhưng sau tiếng nổ đó là sự im lặng đáng sợ, hơn 10 người không cất một lời kêu cứu. Chúng tôi thấy 2 chiếc xe bẹp dúm. Xe khách hư hỏng nặng. Tất cả mọi người trong xe đều bất động, không ai kêu cứu. 

Tôi vừa la lớn vừa chạy vào nhà lấy cây xà beng ra cậy cửa để đưa người gặp nạn ra ngoài. Tôi cùng nhiều người hàng xóm cậy cửa nhưng chỉ đưa được 3 người ra. Những người khác bị mắc kẹt phải chờ lực lượng chức năng đến", anh Long cho biết thêm.

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

"Phần lớn trong số họ đều nằm bất động, mà chủ yếu đã chết. Chúng tôi ở đây chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng chưa bao giờ thấy vụ việc nào nghiêm trọng, đau lòng như vậy. Tôi đếm được trên xe có 17 người tất cả", bà Phạm Thị Thiện, nhân chứng vụ việc kể trên Trí thức trẻ.

Anh Dương Chí Linh - cháu gọi chú rể là cậu. Ảnh: Vietnamnet
Anh Dương Chí Linh - cháu gọi chú rể là cậu. Ảnh: Vietnamnet

Trên Vietnamnet, anh Dương Chí Linh (32 tuổi) là tài xế chạy xe phía sau kể, đoàn 2 xe xuất phát lúc 11h tối qua chở gia đình chú rể tên Long vào nhà cô dâu (tên Yến) ở Bình Định. Hai xe chạy cách nhau chừng 50m với tốc độ 60km/h.

"Khoảng hơn 2h sáng, xe đang chạy bình thường thì anh Linh bất ngờ thấy xe trước loạng choạng, ngoặt sang luồng đường container, và tông vào xe container", anh Linh kể.

Cú đâm kinh hoàng khiến 13 người ngồi trên xe trước tử nạn. Trong số những người đang cấp cứu có con gái 6 tuổi của anh Linh bị thương nặng. Anh Linh là cháu, gọi chú rể bằng cậu.

Ông Lê Phước Ân (75 tuổi), nhà gần hiện trường vụ tai nạn kể lại: "Khi đó tôi ở trong nhà có nghe một tiếng ầm lớn, rồi nhiều tiếng kêu cứu vang lên. Chạy ra thì thấy có 1 người đàn ông đi trên xe ô tô 4 chỗ - họ đi cùng đoàn với xe khách bị nạn - đang cố gắng mở cửa xe khách đưa người bị nạn ra ngoài".

Cảnh tượng lúc đó thật không tin nổi. Từng người chết trong xe khách được anh đó đưa ra" - ông Ân nói và cho biết: "Sau đó, người dân lấy xà beng phá cửa xe khách đưa người tử vong và bị thương ra...".

Danh sách 17 người trên xe khách gặp nạn sáng nay
Danh sách 17 người trên xe khách gặp nạn sáng nay

Trên Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Thương (52 tuổi), kể: "Sau tiếng ầm lớn, tôi từ nhà nhìn ra thì thấy tai nạn. Tôi đạp xe tới thì thấy người nằm la liệt trong xe nhưng không ai cử động. Nhiều tiếng khóc xé lòng. Tôi cùng 1 số người kéo từng người chết ra rồi cho nằm giữa đường."

Anh Lương Văn Long (18 tuổi, nhà sát vụ tai nạn) cho biết: "Lúc đó em đang ngủ, nghe ba mẹ gọi có vụ tai nạn em chạy theo. Em chạy ra thì thấy 3 thi thể được lôi ra khỏi xe. Em nghe có người còn sống và có người la lớn lấy xà beng. Em chạy vào nhà lấy ra cây xà beng cùng mọi người dân cạy cửa đưa các nạn nhân ra khỏi xe".

Khoảng 4h30 tất cả người trong xe khách được đưa ra ngoài. Đoàn có 2 trẻ con, 2 người phụ nữ lớn tuổi, còn lại là thanh niên.

Trên Trí thức trẻ, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện thi thể 13 nạn nhân tử vong đang được chuyển từ bệnh viện về quê tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 2h15 ngày 30/7 trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thị trấn Vĩnh Điện (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 75B-000.52 lưu thông theo hướng Quảng Trị đi Bình Định.

Khi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

K.N (th)

Theo GiaDinh