Xây sân bay, đào trúng… 200 bộ hài cốt "quái thú" khổng lồ

Công trình xây sân bay ở Mexico đã biến thành "thánh địa" cổ sinh vật học khi đào đến đâu đụng hài cốt "quái thú" kỷ băng hà đến đó.

Sân bay dự kiến tọa lạc tại thị trấn Santa Lucia thuộc bang Mexico, gần Thành phố Mexico – thủ đô của Mexico. Trong đợt mới này, hài cốt của 70 "quái thú kỷ băng hà" – những con ma mút Columbia khổng lồ, niên đại khoảng 12.000-35.000 năm lần lượt lộ diện, nâng tổng số "quái thú" đào được từ khi sân bay được khởi công (năm 2019) lên ít nhất 200 con.

Dường như nhiều thế hệ ma mút khổng lồ đã bị sa lầy trong một đầm lầy kỷ băng hà rộng lớn, nơi thị trấn Santa Lucia ngày này, dẫn đến việc xương của chúng đồng loạt bị mắc kẹt sâu trong đất mềm. Toàn bộ hài cốt đã hóa thạch.

Xây sân bay, đào trúng… 200 bộ hài cốt quái thú khổng lồ  - Ảnh 1.

Một trong các khúc xương "quái thú" hóa thạch" - ảnh: AP

Tuy nhiên, một số mẩu xương cho thấy chúng đã qua tay con người, bị đẽo gọt thành những công cụ. Vì thế, có thể sự sa lầy tập thể của ma mút trong suốt 10.000 năm ở địa điểm này có bàn tay của những thợ săn ma mút cổ đại. Sau đó, mối nghi ngờ đã được xác nhận qua tàn tích của các hố bẫy nhân tạo.

Có 15 hộp sọ người cũng được tìm thấy trong quá trình đào để xây sân bay, nhưng niên đại chỉ vài trăm năm, là người thuộc thời tiền Tây Ban Nha, được chôn cùng nhiều đồ thờ cúng và hài cốt chó. Chưa có hài cốt người nào phù hợp với niên đại của những thợ săn ma mút kỷ băng hà.

Ngoài ra, còn có hài cốt hàng ngàn năm của 25 con lạc đà và 5 con ngựa.

Xây sân bay, đào trúng… 200 bộ hài cốt quái thú khổng lồ  - Ảnh 2.

Nhiều phần xương đã được con người tái chế thành công cụ - ảnh: AP

Tiến sĩ Ruben Manzanilla Lopez từ Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia cho biết khu "nghĩa địa quái thú" trải dài đến 12 dặm, có thể cung cấp nhiều bằng chứng sống động để giải thích rõ ràng hơn sự tuyệt chủng của loài "quái thú" khổng lồ này: có thể biến đổi khí hậu cũng góp phần, nhưng nguyên nhân từ sự săn bắt của con người là không nhỏ.

Ước tính thời gian loài người tạo ra các hố bẫy này và tổ chức rộng rãi việc săn ma mút là 15.000 năm về trước. Loài ma mút Columbia bị xóa sổ khoảng 12.000 năm trước, là một trong những đại diện cuối cùng của dòng họ "quái thú" kỷ băng hà này.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Phát hiện mộ cổ rùng rợn của một "x.ác sống" 400 tuổi 

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được xác định là xây theo nghi thức dành cho một zombie - còn gọi là xác sống hay thây ma - kẻ sống dậy từ cõi chết.

Sau nhiều năm nghiên cứu, công trình dẫn đầu bởi tiến sĩ Amelie Alterauge, nhà nhân chủng học pháp y từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) đã xác định một ngôi mộ cổ rùng rợn được phát hiện năm 2014 là một ngôi mộ dành cho xác sống.

Đó là một người đàn ông được đặt trong tư thế nghỉ ngơi, nhưng úp mặt xuống đất, có một con dao đặt sát nếp gấp cánh tay và một ví đầy tiền xu có niên đại từ năm 1630-1650.

phat-hien-mo-co-rung-ron-cua-mot-x-ac-song-400-tuoi

Ngôi mộ cổ của "xác sống" được khai quật ở Thụy Sĩ - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Bài công bố vừa đăng tải trên tạp chí khoa học PLOS One khẳng định kiểu chôn cất kỳ lạ trên là để ngăn người đàn ông sống dậy từ nấm mồ, trở về quấy nhiễu người sống.

Tiếng sĩ Alterauge và cộng sự Sandra Losch (trưởng khoa Nhân chủng học vật lý, Viện Pháp y - Đại học Bern) đã nghiên cứu thêm gần 100 ngôi mộ cổ khác để hoàn thành công trình, tất cả đều được chôn trong tư thế úp sấp, niên đại trải dài trong vòng 900 năm.

Kết quả cho thấy chúng cũng tương tự các ngôi mộ cổ mà thi thể bị cắt xén hay đè nặng bằng đá. Ít dã man hơn, nhưng mục tiêu như nhau: ngăn người chết biến thành xác sống hay ma cà rồng.

 
phat-hien-mo-co-rung-ron-cua-mot-x-ac-song-400-tuoi

Một bức họa xưa mô tả về các xác sống dậy từ nấm mồ - ảnh tư liệu

Các tác giả cho biết phong tục kỳ quái này bắt đầu từ năm 1347 sau Công Nguyên, thời điểm dịch hạch bùng phát khắp châu Âu, giết chết hàng triệu người. Thời đó, mọi người tin rằng người chết vì dịch hạch có thể hóa xác sống và trở về.

Theo tiến sĩ Alterauge, nguyên nhân là do dịch hạch đã giết người nhanh hơn những gì cộng đồng có thể đối phó. Xác chết không kịp chôn cất, phân hủy ngay trước mặt người sống: cách các xác này biến dạng, âm thanh và mùi kinh dị khi xác phân hủy và nổ, tóc và móng tay thay đổi... tất cả đã tạo nên mô tả về các "xác sống" - zombie, vốn được lưu truyền và đi vào phim ảnh ngày nay.

Theo NLD