Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Còn một tuần nữa mới tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thế nhưng, giá hoa hồng tại chợ đầu mối đã rục rịch tăng từ vài ngày gần đây. Thậm chí, loại hồng Mộc Châu còn không có hàng để bán.

Màn đêm buông xuống, khi mọi người đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cũng là lúc chợ hoa Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp. Gần 12 giờ mà cảnh người mua bán, xem hoa, chụp ảnh vẫn rất đông đúc.

Người bán buôn thì đến nhập hàng rồi vội vã trở về chuẩn bị cho ngày mới. Khách du lịch, người yêu hoa thì vừa đi vừa chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp lúc giao mùa. Ai đến đây dù chỉ là đi chơi cũng cố mua cho mình một bó hoa mang về.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Chợ hoa đầu mối

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Chợ hoa đầu mối

Đi một vòng quanh chợ Quảng Bá, nhiều người sẽ bị ngợp bởi hoa gì cũng có, đủ màu sắc. Từ hoa ly, hoa cúc, hướng dương, hoa hồng, các loại hoa lá cắm kèm cho tới hoa giả cũng có đủ.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Hoa giả có giá 100.000 đồng/hộp

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Hoa hồng tập trung tại chợ

Nhưng có lẽ, hoa hồng vẫn là mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất. Bởi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 20/10. Những bông hoa hồng tặng cho vợ, người yêu sẽ luôn là lựa chọn số 1 của cánh mày râu.

Cũng vì thế mà giá hoa hồng đang nhích lên từng ngày, ngay tại chợ đầu mối. Chỉ 1 - 2 ngày trước, giá cho 100 bông hồng chỉ chưa đến 200.000 đồng, mà hôm nay đã lên 220.000 đồng. Người bán còn khẳng định chắc nịch rằng: “Mua buôn 10 bó giá cũng như vậy!”.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Nhiều bạn trẻ yêu hoa cũng đến tìm mua hoa tươi

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Ngồi ngay cổng chợ, anh M. (Mê Linh, Hà Nội) tối nào cũng mang khoảng 3.000 bông hồng lên đây bán. Anh M. cho biết: “Hoa hồng trồng khoảng 2 tháng là có thể thu hoạch để bán. Mấy hôm nay, mỗi tối tôi đều mang khoảng 3.000 bông hồng lên chợ Quảng Bá bán.”

 Hoa hồng Mê Linh có bông nhỏ

Hoa hồng Mê Linh có bông nhỏ

“Mỗi loại hoa hồng lại một giá, hồng Mê Linh hoa nhỏ hơn nên hiện tại chỉ có giá khoảng 1.600 - 1.700 đồng/bông. Nhưng đến sát ngày 20/10, khi nhu cầu thị trường tăng cao thì giá có thể lên tới 3.000 đồng/bông tại các chợ đầu mối”, anh M. cho biết thêm.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Mỗi người đến chợ hoa đều cố mua cho mình một vài bó

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Ngay phía đối diện anh M. một tiểu thương khác đang bán hồng Mộc Châu, nhưng số lượng khá ít. Hỏi ra mới biết, loại hồng Mộc Châu to, đẹp đang được các thương lái cất trong kho lạnh chờ sát ngày 20/10 mới tung ra thị trường.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Hoa hồng Mộc Châu to và đẹp

Giá hiện tại khoảng 200.000 đồng/100 bông hồng Mộc Châu cũng không quá đắt, nhưng theo nhiều tiểu thương hoa cũng chẳng có mà bán.

Ai thích sự nhỏ nhắn, màu sắc thì có thể lựa chọn hồng tỉ muội. Một bó hồng tỉ muội 60 - 70 bông chỉ khoảng 80.000 đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là giá ở chợ đầu mối vào buổi đêm. Nếu ra các hàng hoa thì giá của chúng có thể gấp 2 - 3 lần.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Hồng tỉ muội

Ở chợ đầu mối, hoa gì cũng có. Hoa nhập hồng nhập khẩu từ Côn Minh, Trung Quốc cũng không thiếu. Loại này giá đắt hơn hoa hồng Việt Nam vì màu sắc và kích thước đều to, đẹp hơn. Giá cho 20 bông đã lên tới 140.000 đồng.

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Hồng Côn Minh

Chưa tới lễ 20/10, hoa hồng đã tăng vài giá

Khách đứng tuổi cũng đến chợ hoa để chụp ảnh

Không chỉ hoa Trung Quốc, hoa nào càng sát ngày lễ cũng có thể tăng gấp đôi, gấp 3, thậm chí hơn. Và với nhiều người, việc bỏ tiền ra mua hoa là một thứ gì đó lãng phí, xa xỉ. Nhưng đôi khi, cuộc sống cũng cần có những màu sắc tươi mới để xoá đi những mệt mỏi, áp lực quanh mình.

Theo Dân Trí