Góc khuất đại gia – Kỳ 1: Tỷ phú Việt trên đất Mỹ

Ông Trần Đình Trường, một đại gia gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ và cả Việt Nam, không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ hơn 1 tỷ USD mà cả những góc khuất đang bị thời gian đưa vào quên lãng.

Góc khuất đại gia – Kỳ 1: Tỷ phú Việt trên đất Mỹ

Tỷ phú Trường sở hữu khách sạn Lafayette ở Buffalo, New York

Đại gia Trần Đình Trường sinh năm 1932, quê gốc Hà Tĩnh.

Trước 1954, ông Trường sinh sống ở quê, có một vợ và bốn người con. Sau, ông dạt vào Nam, xây dựng một cơ nghiệp lừng lẫy và theo biến chuyển thời cuộc, ông đi Mỹ và trở thành tỷ phú tại đây.

Cuộc đời ông Trường, có thể nói trải qua nhiều cũng bậc, ngồi tù, xa quê lập nghiệp, vượt biên, gây dựng cơ đồ rồi mất trên đất khách. Hào quang nhiều, nhưng cũng không thiếu nước mắt.

Lập nghiệp tại Mỹ

Trước khi sang Mỹ, ông Trường khởi nghiệp bằng nghề buôn bán hàng hóa quân trang quân dụng. Công việc khá thuận lợi vì ông có nhiều mối quan hệ thân thiết với giới quân đội. Khi đã có số vốn kha khá, ông Trường lập công ty vận tải Vishipco Line, mua thuyền, sắm xe tải và đầu tư xây dựng bến cảng.

Cùng với thành công trong làm ăn, ông Trường được coi là người đào hoa khi kết hôn với cô Nguyễn Sang, hoa hậu trong một cuộc thi do báo Phụ NữNgày Mai tổ chức. Theo chia sẻ của bà Sang, hai người kết hôn năm 1960, khi bà Sang 16 tuổi.

Công việc làm ăn của ông Trường tiếp tục thuận lợi cho đến khi xảy ra sự biến năm 1975.

Khi đó, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ông Trường quyết định cùng gia đình di tản sang Mỹ. Do quá vội, không kịp rút tiền tại ngân hàng, ông Trường vơ vội 1 valy vàng rồi cùng gia đình xuống tàu sang Mỹ. Sau này, khi chia sẻ trên báo The New York Times, ông Trường cho biết, số vàng đem theo có trị giá khoảng trên, dưới 1 triệu USD.

Đến Mỹ, thời gian đầu ông Trường tìm cách làm quen thị trường và khoảng một năm sau thì quyết định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn.

Khách sạn đầu tiên ông Trường đầu tư mang tên Hotel Opera ở vùng Thượng Manhattan. Khách sạn Opera với 23 tầng, chỉ chuyên phòng đơn, trên đường 77 khu Broadway.

Khi đã thông thạo ngành kinh doanh khách sạn, ông Trường mua thêm khách sạn Kenmore với 641 phòng ở đường East 23, với giá 7,9 triệu USD. Lúc bấy giờ, đây là khách sạn phòng đơn lớn nhất ở New York.

Góc khuất đại gia – Kỳ 1: Tỷ phú Việt trên đất Mỹ

Khách sạn Carter, ở trung tâm quảng trường Thời đại

3 năm sau, ông mua khách sạn Carter nằm ở ngay trung tâm của quảng trường New York. Khách sạn này được biết đến với dịch vụ hoàn hảo, là một trong những khách sạn hạng nhất nước Mỹ với với 25 tầng và 700 phòng.

Tiếp đến là khách sạn sang trọng Lafayette ở Buffalo, New York. Khách sạn này của ông Trần Đình Trường được ghi danh trong bộ địa danh lịch sử Hoa Kỳ về người giàu nhất.

Ông Trường từng được xem là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới hàng tỷ USD.

Đoạn cuối không bình yên

Doanh nhân Trần Đình Trường trải qua một cuộc đời đầy sóng gió, song chính trong bão tố, ông mạnh mẽ vươn lên và khẳng định mình.

Năm 2012, ông Trường mất trong một cơn trụy tim, để lại khối tài sản khổng lồ mà không một lời trăn trối.

Sự ra đi đột ngột của ông Trường đã để lại những góc khuất không dễ lí giải về cuộc sống riêng tư và cách thức làm ăn của ông. Đồng thời, cũng gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền thừa kế.

Cuộc tranh cãi gay gắt giữa một bên là bà Sang và bên còn lại là những người chống lại bà, cho rằng “tuyên bố là vợ duy nhất còn sống của ông Trường do vậy bà Sang có quyền thừa kế một nửa tài sản” là không chính xác.

Tranh cãi gay gắt đến mức cả hai phía phải nhờ đến tòa án phân xử.

Đến tận lúc này, cuộc tranh cãi vẫn chưa lắng dịu, tuy nhiên truyền thôngdường như không quan tâm đến điều đó bằng việc khám phá những góc khuất trong cuộc đời ông Trần Đình Trường. Bởi, ông là một người khác biệt, làm giàu ngay trong chiến tranh ác liệt, dựng cơ nghiệp ở cả hai nước Việt Nam và Mỹ. Điều mà, ngày nay và nhiều năm nữa, chưa chắc ai làm được.

Theo L. Văn (NĐT)