Diễn biến mới nhất để tìm nguyên nhân về cái chết của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón trường Gateway

Những chi tiết mới trong điều tra dần hé mở về nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. Tuy nhiên, để đi đến kết luận cuối cùng thì vẫn phải chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Đã hơn 1 ngày trôi qua, sự việc cháu bé L.H.L (6 tuổi) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Tiểu học quốc tế Gateway (Hà Nội) vẫn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và đau xót. Liên quan đến vụ việc thương tâm này, vẫn còn nhiều tình tiết quan trọng cần được làm rõ để sáng tỏ nguyên nhân ra đi của bé trai xấu số.

Kết quả khám nghiệm tử thi bé trai 6 tuổi

dien-bien-moi-nhat-de-tim-nguyen-nhan-ve-cai-chet-cua-be-trai-6-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-truong-gateway

Tang lễ đẫm nước mắt của bé trai xấu số

Trên Tri thức trực tuyến, gia đình cháu L.H.L, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô, cho biết đã nhận được kết quả giám định tử thi của công an.

Theo đó, phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương.

Hai bên thái dương và xương hộp sọ không tổn thương, không có máu đọng trong não, không có tổn thương não.

Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản có nhiều dịch bọt xuất huyết; các cơ tim có tổn thương, trong dạ dày có 50 ml dịch vàng sẫm, bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu. Phần dịch này đã được mang đi xét nghiệm.

Ngay sau khi có kết quả khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao lại thi thể của cháu cho gia đình để làm lễ khâm liệm ngay tại nhà tang lễ bệnh viện lúc 4h sáng 7/8. Ngay sau đó, thi thể của cháu L được đưa về quê nội ở Thanh Hóa. Gia đình đã tổ chức phát tang và làm lễ truy điệu, đưa tang cháu vào chiều cùng ngày.

Khám nghiệm ô tô chở bé trai tử vong trong xe của trường Gateway

dien-bien-moi-nhat-de-tim-nguyen-nhan-ve-cai-chet-cua-be-trai-6-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-truong-gateway

Cơ quan chức năng khám nghiệm ô tô để quên cháu bé

Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng, những người có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường xe ô tô chiều tối 7/8. Người thân của cháu L. cũng có mặt trong buổi khám nghiệm này.

Ngay sau khi kiểm tra toàn bộ bên ngoài chiếc xe và mở niêm phong, lực lượng khám nghiệm hiện trường cũng như cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã thu thập tất cả những dấu vết trên xe, phục vụ công tác giám định.

Theo đó, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang làm việc với những người có liên quan để điều tra, làm rõ cái chết của bé L.H.L. (6 tuổi, học trường quốc tế Gateway).

Bé L. được xác định bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh nhưng không ai phát hiện, dẫn đến tử vong.

Chiếc xe do ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) lái. Ông là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà, đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway.

Sáng 6/8, ông Phiến điều khiển ô tô BKS 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 31 phường Dịch Vọng), nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway để đi đón học sinh đến trường.

Xe ông Phiến đón 13 học sinh, trong đó có cháu L., tại điểm đón ở tòa nhà Trung Yên Plaza vào khoảng 6h55 sáng. Đến khoảng 7h25, ông Phiến chở các cháu đến cổng phụ của trường và dừng xe ở đây.

Bà Quy đóng cửa xe, ông Phiến điều khiển ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền rồi gửi xe ở đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi xe, lái xe đến cổng trường Gateway để đón học sinh. Bà Quy không thấy cháu L. nên nhờ các cô đi tìm cháu, còn mình đưa 12 cháu lên xe.

Mở cửa xe, bà Quy phát hiện cháu L. nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái, ngay gần lối lên xuống nên hô hoán mọi người bế cháu L. vào phòng y tế của trường, sau đó đưa đi bệnh viện E. Cháu L. đã tử vong.

Ông ngoại tiết lộ thêm thông tin về chiếc áo cháu mặc

dien-bien-moi-nhat-de-tim-nguyen-nhan-ve-cai-chet-cua-be-trai-6-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-truong-gateway

Cháu L. mặc áo màu trắng thời điểm được bế từ trên xe vào phòng cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, nhiều chi tiết vẫn còn đang được bỏ ngỏ chờ giải đáp. Đáng chú ý trong đó có chi tiết chiếc áo màu đỏ và trắng mà cậu bé mặc khi ra khỏi nhà và thời điểm khi cậu bé được bế xuống khỏi ô tô.

Cụ thể, theo chia sẻ của người thân cháu bé, lúc đi học L. mặc áo màu đỏ, tuy nhiên, đến khi xem camera thời điểm cháu bé được bế xuống khỏi ô tô thì L. lại mặc áo màu trắng.

Chia sẻ với báo Người đưa tin, ông Trịnh Xuân Hải (ông ngoại của L.) cho biết, sáng 6/8, cháu L. được xe của nhà trường đón. Lúc này, L. mặc bộ quần áo đồng phục của trường gồm áo ngắn tay đỏ, quần tối màu.

Lúc đi, gia đình còn bỏ vào ba lô của cháu L. một chiếc áo ngắn tay màu trắng để dự phòng thay khi cần thiết vì cậu bé hay ra mồ hôi. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện E cấp cứu thì L. lại mặc chiếc áo màu trắng dự phòng mang theo.

Điều này khiến ông Hải và gia đình đặt ra nghi vấn ai đó đã thay áo cho nạn nhân sau khi phát hiện cháu bất tỉnh trên xe.

Trước những thắc mắc này, trong buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc được UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức sáng nay (7/8), cơ quan công an và chính quyền địa phương cho biết hiện tất cả đang trong quá trình điều tra, bởi vậy sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.

Theo GiaDinh