“Phù thủy” ngành tóc và những lời nói dối tử tế



Không chỉ được mệnh danh là “phù thủy” trong ngành tóc mà André Lecharoux - một Việt kiều hồi hương lập nghiệp hơn 20 năm tại Hà Nội - còn được nhiều người biết đến bởi hành trình làm từ thiện không biết mệt mỏi. Những câu chuyện cảm động đã được anh sẻ chia khiến ai nghe cũng ấm lòng.

 André trong chương trình “Chuyện của hoa hướng dương”.

André trong chương trình “Chuyện của hoa hướng dương”.

Khởi nghiệp từ tóc tại London

Ai gặp André Lecharoux lần đầu cũng bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài “độc” của người đàn ông Việt kiều tuổi ngoại tứ tuần này. Phong cách ăn mặc “chẳng” giống ai, mái tóc dài, tính cách “thẳng như kẻ chỉ”, pha chút hài hước, André khiến cho người khác phải bật cười nhưng ít ai biết rằng, ẩn đằng sau những câu chuyện anh kể lại là một khoảng lặng đầy suy tư.

André sinh tại Sài Gòn, lớn lên ở Canada và học nghề tại trung tâm đào tạo về tóc hàng đầu thế giới là Tony&Guy ở London (Anh). Sau những năm nỗ lực, chăm chỉ học hành, kết hợp với tư duy sáng tạo, anh quyết định trở về quê hương để hiện thực hóa những đam mê của mình. Gần 20 năm lập nghiệp tại quê nhà, anh đã tạo dựng được thương hiệu riêng cho mình và đào tạo ra hàng nghìn học trò xuất sắc.

Được mệnh danh là “phù thủy” trong ngành tóc nên cái tên André Lecharoux đã không còn xa lạ với các nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng Việt Nam. Với Andre, cắt tóc chính là sáng tạo nghệ thuật. Anh bảo: “Khi mình làm và mình đặt cái tâm vào trong đó thì ắt sẽ thành công”.

Nếm trải “mùi khổ” để chia sẻ nhiều hơn

Chia sẻ cảm nhận của mình về “nghệ sĩ” tóc André, ca sĩ Thái Thùy Linh người được biết đến với vai trò làm từ thiện từ lâu đã thốt lên: “Ấn tượng của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy André là rất “khùng” và “nghệ sĩ”. Về cách làm từ thiện của André thì không giống ai cả. Với André, những gì anh thấy đúng và quyết tâm làm thì rất quyết liệt và không ngại bất cứ khó khăn nào”.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng chia sẻ thêm, André là người rất “tôn sư, trọng đạo”. Đạo ở đây không chỉ là đạo làm thầy mà còn là đạo làm người. Vì thế, đối với các học trò của mình, anh luôn đặt việc dạy làm người lên trước, sau đó mới đến dạy nghề.

“Mình đã đi làm từ thiện với André rất nhiều nơi. Hai anh em có một điểm tương đồng là rất thích hát, đặc biệt là yêu trẻ con. Có lần anh ấy bỏ tiền túi ra để thuê người đánh đàn cho bọn trẻ vui. Tính cách đặc trưng của André là khi anh ấy đã nghĩ, tìm hiểu kĩ và đã làm rồi thì không ngại, không sợ dư luận đánh giá. Vì thế mà chúng tôi chơi với nhau được đến bây giờ”, ca sĩ Thái Thùy Linh tâm sự.

André không nhớ nổi bao nhiêu lần anh bước chân đi làm việc thiện trên mọi miền của Tổ quốc. Từ việc giúp đỡ các bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn (Thái Bình)… ở đâu cần tình thương thì nơi đó anh có mặt. Đến đâu, mọi người cũng coi anh như người nhà, những đứa trẻ thiếu may mắn coi anh như bố, như người bạn lớn trong cuộc đời. Anh không ngại ngần sẻ chia nên tình yêu thương đó đã chạm đến được trái tim của hàng trăm cảnh đời bất hạnh.

André chia sẻ: “Tôi tới bệnh viện, đem âm nhạc tới cho bọn trẻ nghe, chỉ cho các em cách đọc sách và thậm chí là chơi… điện tử. Tôi cho các em những chiếc lá bồ đề hái ở Ấn Độ. Tôi “nói dối” về chuyện mai này tóc các em mọc lên và tôi sẽ là người cầm kéo giúp các em làm đẹp, rồi mai này sân trường, thầy cô giáo, bạn bè sẽ chào đón các em… Tôi muốn vẽ lên một bức tranh tươi sáng trong tâm hồn để khỏa lấp phần nào những nỗi đau về thể xác mà các em đang ngày đêm phải chịu đựng. Tôi coi đó là những việc thiện từ chính con tim của mình”.

Ngoài ra, với André, đi làm từ thiện là ăn cơm, rau chấm xì dầu, ngồi nền đất, 4 người ở một phòng trọ giá 120.000 đồng… có vậy thì mới biết “mùi khổ” để sẻ chia được nhiều hơn tới những mảnh đời bất hạnh. Theo anh, cách tốt nhất để chạm tới trái tim của những bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư là tình yêu trong sáng từ tâm của mình. Những sẻ chia nhẹ nhàng, những ánh mắt đồng cảm dành cho họ là cách tốt nhất để giúp họ xoa dịu nỗi đau. Phải giúp họ chữa được tâm bệnh rồi sau đó mới hỗ trợ về tiền bạc, vật chất.

Làm chương trình lớn vì lời ước của bệnh nhí mắc bệnh hiểm nghèo

Trong chuỗi ngày rong ruổi làm từ thiện, đêm 12/7/2017, sự kiện lớn với chủ đề: “André - Một chân dung: Chuyện hoa hướng dương” diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) luôn hằn in trong ký ức của anh. Sự kiện đã tạo ra những luồng cảm xúc khó tả và nguồn gốc của sự kiện này là một câu chuyện đẫm chất nhân văn. André đã không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình.

Trước đó, trong một chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, anh đã gặp một cô bé tên là Tịnh. Khi đó, cô bé đang chữa trị ung thư xương. anh đến trò chuyện và hỏi ước mơ của cô bé. Tịnh trả lời: “Ước mơ của con là được nhìn thấy một cành hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, bấy lâu nay con nằm ở trên giường bệnh nên con nhớ ánh sáng mặt trời lắm”. Câu trả lời của cô bé như bóp nghẹn tim anh. Chính niềm hy vọng, sự khát khao sống và mơ ước của bé gái quê Lạng Sơn đã thôi thúc André thực hiện chương trình “Chuyện của hoa hướng dương”.

Đến đêm diễn, hình ảnh bé Tịnh ngồi xe lăn ra sân khấu, mỉm cười giữa một rừng hoa hướng dương mang ý nghĩa của sự hy vọng khiến cho những người có mặt buột khóc. Và có lẽ với Tịnh, khoảnh khắc đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em.

Sau hơn một năm diễn ra chương trình, hiện tại sức khỏe của cô bé Tịnh đã không còn như trước, em không thể đi lại được nữa. Dù rất đau nhưng Tịnh vẫn lạc quan, vui vẻ và không chút sợ hãi. André vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ cho bé Tịnh cả về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi khi được Andre tặng hoa, Tịnh lạc quan nói rằng: “Con cũng là một nhánh hoa rất đẹp bác ạ!”.

Gói ghém lại câu chuyện hoa hướng dương cảm động, André nói rằng, trong suốt cuộc hành trình thiện nguyện của mình, anh thấy làm từ thiện không bao giờ dễ. Muốn làm được tốt thì phải đặt con tim của mình vào đó, phải dùng nhân tâm để kết nối những trái tim không may mắn với những người có tấm lòng bác ái. Hơi ấm của trái tim sẽ “thổi” vơi đi những khó khăn và thắp lên ngọn lửa muôn sắc màu.

André là một “mạnh thường quân” thường xuyên đồng hành với Bệnh viện. Vào những dịp lễ, anh ấy thường tặng quà cho tất cả các bệnh nhi. Số bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt thì anh đến thăm trực tiếp và chăm sóc lâu dài. Có trường hợp anh còn đưa bệnh nhân về tận quê của họ. Đối với bệnh nhân kém may mắn, André rất chu đáo và nhiệt tình. Anh ấy lấy tiền túi của mình để chia sẻ cho những người khó khăn, trong đó có bệnh nhân ung thư. Cách anh ấy ân cần với bệnh nhân khiến ai cũng cảm động. Đó là những hành động thấm đẫm tình người và lòng nhân ái”.

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Diễm Hằng

Theo GiaDinh