Tông cụ già không xin lỗi, cô gái ở Hà Nội lên tiếng



Vào 10 giờ sáng 7.8, trên đường Xuân Thủy gần ngã ba chợ Cầu Giấy – Hà Nội, hai cô gái trẻ điều khiển xe Click đâm vào xe đạp của một cụ già đi ngược chiều nhưng không xin lỗi và bị dư luận chỉ trích. Một trong hai cô gái vừa đăng status giải thích lý do làm vậy.

Cụ già trong vụ tông xe.

Người theo dõi vụ việc cho biết: “Hai cô gái này khẳng định cụ già đi sai đường và không có hành động nhấc cụ đứng dậy mặc dù người ta đã cao tuổi rồi”. Tuy nhiên, sau khi nghe người đi đường phân tích đúng sai, một cô gái đã có lời xin lỗi ông cụ.

Về chuyện này, C.L.N, một trong hai cô gái bị dư luận "ném đá" đã lên Facebook để giải bày. Nội dung như sau:

"Giờ vừa kịp hết đau, hết tức mới kể được chuyện....

Sáng nay trên đường Xuân Thuỷ, vài lúc giờ đi làm đường đông, tớ cùng một em nhân viên đang đi rất chậm thì một ông già đi xe đạp cà tàng ngược chiều loạng quạng, tớ không tránh được nên va vào đầu xe ông. Cú va chạm rất nhẹ vì cả tớ và ông ấy đều không ngã, cả hai đều giữ được xe không bị đổ...

Thế mà ông ấy quăng xe một cái, xuống tát tớ túi bụi, vừa chửi vừa bắt mình đền xe đạp...

Em nhân viên thì ức chế, gọi điện thoại ngay cho chồng làm công an Từ Liêm ngay gần đấy ra giải quyết. Chồng em bảo anh ra ngay, ăn vạ đấy, để anh ra ngay không được cho tiền hay làm gì.

Tớ thì từ chưa kịp hoàn hồn vì bị ăn đòn bất ngờ, tớ 3 máu 6 cơn, chửi tay đôi lại ông ấy. Mình bắt đầu sai ở đấy, mọi người đi đường không hiểu việc gì, chỉ thấy một già, 2 trẻ đứng cãi nhau.

Ông già thì xe đạp, còn mình thì xe máy. Nhảy vào bênh ông già, quay phim, chụp ảnh đủ cả, nhiều người đi đường bảo ông già đọc số điện thoại con cái để gọi đến nhưng ông ấy không đọc, không nói nhà ở đâu.

Mình chột dạ nhớ lại bài học thằng xe to luôn thua. Thằng ô tô thua thằng xe máy, thằng xe máy thua thằng xe đạp…

Mình ngừng ngay, cùng lúc ấy một anh xã hội đi qua, anh ấy ra vẻ nghĩa hiệp vào khuyên can hai bên. Mình cũng kịp bình tĩnh và thấm bài học ở trên. Mình bảo em nhân viên cho ông ấy mấy trăm. Ông già nhận và đi luôn....

Anh P, chồng N vừa đến thì ông già lượn rồi. Trách mình và nó không bình tĩnh đợi anh ấy đến, chưa đi đâu xa có bảo kê ngay bên cạnh mà vẫn còn để bị bắt nạt.

Chưa bàn đến việc ai đi đúng, ai đi sai thì thật ra nếu ông già ấy không đánh mình thì nhìn già và khổ thế, mình cũng sẽ xin lỗi và cho tiền nhưng ông ấy đã đánh mình, phải nói là còn rất khoẻ, chứ không như dáng vẻ, đầu tóc...

Vừa không đi sai, vừa bị ăn đòn, vừa bị đám đông chửi, vừa bị mất tiền, ức chế đủ đường. Nếu mọi người không may gặp tai vạ này giống tớ, mọi người sẽ xử trí như thế nào."

Quân Linh (video: Gia Đình Việt Nam)

Theo MTG