Vụ giết người mổ xác phi tang ở Đắk Lắk: Hung thủ từng đánh mẹ, cắt cổ anh trai

Đối tượng giết người mổ xác nạn nhân ở Đắk Lắk từng đánh mẹ và cắt cổ anh trai.

Nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Krông Búk vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại vụ việc nam thanh niên Đỗ Minh Thế (34 tuổi, ngụ thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) ra tay sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu một cách máu lạnh chỉ vì người này góp ý, chê bai.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, ngày 2/10 khi bà Trần Thị T (73 tuổi, ngụ thôn 10, xã Krông Búk) đến nhà Thế để mua phế liệu. Trong lúc nói chuyện, giữa bà T có góp ý, tỏ ý chê bai Thế.

Bực tức vì bị nói xấu, Thế chạy vào trong nhà lấy một khúc gỗ có gắn vật sắt nhọn rồi đuổi đánh bà T.

Vụ giết người mổ xác phi tang ở Đắk Lắk: Hung thủ từng đánh mẹ, cắt cổ anh trai

Đối tượng Thế tại cơ quan chức năng. Ảnh: NH.

Hoảng sợ, bà T. vùng chạy nhưng bị Thế đuổi kịp. Thế dùng khúc gỗ có vật nhọn đâm vào lưng bà T, khiến nạn nhân gục xuống giữa sân. Thấy nạn nhân kêu cứu, Thế tiếp tục dùng khúc gỗ đâm liên tiếp 13 nhát vào người bà T, khiến nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Biết bà T. đã tử vong, đối tượng kéo xác nạn nhân bỏ xuống giếng dùng để tưới cà phê trong vườn, nhằm phi tang. Nhận thấy thi thể nổi trên mặt nước, Thế lại vớt lên, lạnh lùng dùng dao mổ bụng nạn nhân rồi tiếp tục quăng xuống giếng với ý định nhấn chìm xác chết.

Sự việc được người em dâu đi qua phát hiện nên báo với chồng. Người em trai của Thế sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Thế bị bắt và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ở địa phương, dù chưa có tiền án, tiền sự và không thuộc đối tượng cá biệt nhưng người dân đánh giá Thế là một người có tính khí thất thường.

Nhiều ngày nay, bà Quách Thị Mến (mẹ Thế) như người mất hồn. Bà đã không ăn, không ngủ nhiều ngày, đến tận bây giờ bà vẫn chưa thể tin được rằng con trai mình lại là người tàn độc đến như vậy.

Khuôn mặt ủ rũ, bà Mến cho biết, Thế là con thứ 8 trong gia đình, bản thân Thế chưa lập gia đình, nhưng vẫn được cha mẹ chia cắt ruộng đất đầy đủ. Nhưng, do tính khí thất thường nên đối tượng không chịu canh tác sản xuất mà cho thuê, mướn người làm hết. Hàng ngày, Thế quanh quẩn uống rượu, thỉnh thoảng lại gây gổ với anh em trong nhà.

Cũng theo bà Mến, Thế thường hay uống rượu, mỗi lần uống rượu Thế lại nói những câu chuyện có xu hướng bạo lực.

“Không ít lần thằng Thế gây gổ với người thân trong nhà, có lần còn đuổi đánh tôi và cứa cổ người anh trai thứ 3 phải khâu 4 mũi. Nhiều lần gia đình có ý định đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám nhưng nó chẳng chịu, còn dọa đánh…”, bà Mến nói.

Theo GiaDinh