Cô gái Hà Nội sốc vì bị bóp ngực giữa phố?!

Quá bức xúc với "kẻ biến thái bóp ngực mình giữa phố", cô gái (tạm gọi là A) đã lên Facebook chia sẻ câu chuyện và nhờ cộng đồng mạng “truy nã” hắn.

Cô gái Hà Nội sốc vì bị sàm sỡ giữa phố

Ảnh minh họa

Nội dung status của A như sau (ảnh):

Cô gái Hà Nội sốc vì bị sàm sỡ giữa phố

"Kinh tởm" hay "thằng bệnh hoạn" là bình luận mà nhiều cô gái dành cho kẻ đó.

Nhiều dân mạng cũng kêu gọi mọi người chia sẻ lại ảnh của tên này hay truy tìm tung tích của hắn.

Bên cạnh đó, nhiều bạn nam cũng khuyên chị em không nên mặc đồ hớ hênh hay thiếu vải ra đường để tránh "làm mồi" cho kẻ biến thái.
Tuy nhiên, một số người lại không tin vào câu chuyện do A kể do "anh chàng trong ảnh đeo ba lô nên không thể nhìn thấy chữ đằng sau áo được" và cho rằng cô gái này muốn thu hút sự chú ý của dư luận. Hiện A cũng xóa đi status trên.

Khi bị nhiều người tố bịa ra câu chuyện trên, bạn A vừa đăng tiếp status khẳng định chuyện này là có thật. Nội dung như sau:

Cô gái Hà Nội sốc vì bị sàm sỡ giữa phố

"Không có lửa làm sao có khói 

Tôi muốn im lặng và cho qua nhưng các bạn lại muốn ầm ĩ thì tôi sẵn sàng OK. Nếu sự việc trên tôi vu khống thì xin mời bạn nam nhân vật chính kia gọi cho tôi & nói chuyện! Chứ tại sao không dám đối mặt mà cứ viết status dạy đời thế.

Thứ nhất tôi muốn cho qua vì các bạn bên MX team rất lịch sự đã gọi và nói chuyện với tôi rằng bạn ấy không phải người trong team, không muốn ảnh hưởng xấu đến team.

Thứ 2 các bạn đừng có " nhai đi nhai lại" cái câu: Mắt xuyên thấu à, mà nhìn được đằng sau balo! Tôi đã có đính chính ở dưới ảnh tôi đăng là, tôi có nhìn thấy đằng sau áo của 1 số bạn đạp xe đi cùng, vì ngay lúc đó các bạn ấy có hành động hú hét và cổ vũ cho tên này trêu đùa tôi nên tôi mới nghĩ là cùng 1 team!

Thứ 3, Facebook của tôi cũng chẳng cần câu sub hay nổi tiếng vì bất kì 1 mục đích gì cả! Các bạn hãy thôi nói cái kiểu áp đặt đi! 
Tôi đủ hiểu và không bị điên mà đi ngoài đường bao nhiêu người tự dưng lại chụp đúng bạn đó đăng lên để bịa chuyện làm cái quái gì vậy? 

Thứ 4, sau khi bạn ấy giở trò xong, tôi đã cố lao lên để chụp hình và quay được clip.... Không dừng lại mà bạn này có hành động lấy tay che mặt và nói những câu nói rất mất dạy... Tôi muốn cho qua rồi mà các bạn muốn rùm beng lên thì tôi sẽ đăng clip! Để xem là ai vu khống?

Và tôi cũng không bao giờ rảnh để chụp hình 1 người không liên quan gì đến mình rồi bịa chuyện!

Mong các bạn hãy biết suy nghĩ 1 chút!"

Theo Duy Mẫn (MTG)