Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

Thầy giáo múa "dẻo như kẹo kéo" ngày 8/3 trên bục giảng khiến fan nữ điên đảo; Cả gia đình 4 người gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng; Bé 17 tháng tuổi ngã cắm đầu vào xô nước tử vong thương tâm...là những tin mới ngày hôm nay.

 Thầy giáo múa "dẻo như kẹo kéo" ngày 8/3 trên bục giảng khiến fan nữ điên đảo

Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

 Hình ảnh thầy giáo say sưa múa trên bục giảng (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh thầy mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đi giầy thể thao nhìn khá điển trai say sưa với những động tác múa rất thuần thục, mềm mại và… quyến rũ không kém gì một nữ diễn viên múa nào.

Những bài múa thầy giáo thực hiện cũng rất trẻ trung như “Về miền cổ tích; Alibaba và Trống cơm”

Đặc biệt, clip được đăng tải đúng vào ngày 8/3 khiến nhiều người vừa bất ngờ, trầm trồ khen ngợi tài năng của thầy giáo.

Ngay sau khi được đăng tải trên một diễn đàn dành cho giáo viên, ngay lập tức những clip này đã được chia sẻ chóng mặt. Chỉ trong vài giờ, những clip về thầy giáo này đã nhận được hơn 300.000 lượt xem, 4000 lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận.

Bạn đọc Vân Anh viết: “Thầy múa dẻo như…kẹo kéo ấy, khâm phục tài năng của thầy. Ai bảo chỉ có con gái mới múa dẻo hát hay nào? Cô giáo dạy múa xưa rồi, giờ thầy dạy múa mới là đỉnh”.

“Tung tích” của thầy giáo đẹp trai, múa dẻo cũng ngay lập tức được cư dân mạng “truy lùng”.

Thầy giáo trong clip sau đó được xác định tên là Lại Hữu Mùi – giảng viên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Clip ghi lại một tiết dạy múa của thầy cho sinh viên sư phạm.

Kinh hoàng: Cả gia đình 4 người gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

 Bốn nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát.

Theo Mirror, Ruzanna Shvarts, 25 tuổi, thừa nhận đã đâm chết nhân tình là nhà kinh tế học Vladislav Saaya, 35 tuổi, cùng người vợ tên Lilia tại nhà riêng của cặp vợ chồng này ở Ak-Dovurak, thuộc vùng Tuva, Nga.

Không dừng lại ở đó, kẻ thủ ác còn nhẫn tâm dìm chết hai con gái của nhân tình là bé Darimaa, 6 tuổi, Aisel, 4 tuổi, trong bồn tắm trước khi phóng hỏa đốt cả ngôi nhà để che giấu tội ác.

Cô con gái còn lại là Aiza 12 tuổi đã may mắn thoái chết vì không có mặt ở nhà lúc đó và hiện đã được chuyển đến trung tâm trẻ mồ côi.

Cảnh sát đang điều tra liệu cô em gái 19 tuổi của Ruzanna là Melina có liên quan tới vụ giết người này hay không.

Theo tờ The Siberian Times, một nguồn tin từ cảnh sát cho biết: "Ruzanma là người tình của Vladislav. Hôm đó, cô ta cùng em gái tới nhà nạn nhân để chơi. Khi họ đang cùng nhau uống rượu thì đột nhiên vợ là chị Lilia và 2 con của nạn nhân về nhà.

Giữa Ruzanma và Lilia đã nảy ra một cuộc chiến nảy lửa. Em gái của Ruzanma thừa nhận cô đã rời khỏi căn họ trước khi án mạng xảy ra. Đến lúc quay trở lại thì Ruzanna đã đâm chết cặp vợ chồng và dìm chết hai đứa trẻ rồi".

Một người bạn giấu tên của gia đình cho biết cô rất ngạc nhiên khi anh Vladislav Saaya có bồ nhí ở bên ngoài vì người đàn ông này rất yêu thương vợ con mình.

"Anh ấy tốt nghiệp đại học và hiện là một nhà kinh tế học. Vợ anh ấy làm kế toán trưởng. Đến giờ tôi không hiểu tại sao việc này có thể xảy ra. Anh ấy là mẫu đàn ông của gia đình", người bạn nói thêm.

Người dân địa phương cho biết bồ nhí của nạn nhân là một cô gái xinh đẹp, luôn tỏa sáng, xuất thân từ gia đình có nền tảng tốt, đã có một con trai 3 tuổi.

Thống đốc địa phương Sholban Kara-ool gọi đây là một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất, đồng thời và kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trẻ em khỏi những “cơn giận dữ điên rồ của người lớn”.

Bé 17 tháng tuổi ngã cắm đầu vào xô nước tử vong thương tâm

Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

 Rất nhiều trẻ bị tử vong vì đuối nước do sự bất cẩn của người lớn.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1, tiếp nhận một bệnh nhi 17 tháng tuổi (ở Bình Chánh – TPHCM), trong tình trạng bị ngạt nước. Khi vào viện cháu bé đã ngừng thở, ngừng tim, giãn đồng tử, suy mạch, hôn mê sâu… Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do thời gian ngưng tim quá lâu, bé đã chết não và tử vong sau đó.

Được biết, trong lúc người lớn không để ý, cháu bé đã đi vòng ra phía sau nhà, thấy xô nước để đó, do tò mò nên cố với lên và bị chúi đầu vào phía trong. Sau khi không thấy con, gia đình mới chạy vòng quanh nhà tìm, khi vớt lên khỏi xô nước thì cháu bé đã tím tái. Ngay lập tức gia đình đưa bé đi cấp cứu, quên làm các biện pháp sơ cứu ban đầu.

BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, những ca cấp cứu như trường hợp cháu bé 17 tháng tuổi trên không phải là hiếm gặp. Những trẻ khoảng hơn 1 tuổi, đang ở giai đoạn bò, tập đi thường rất thích nghịch nước. Với những chậu, lu nước đầy thì trẻ ít bị ngạt nước nhưng với những chậu nước ít, trẻ thường chúi đầu vào chơi nên dễ té ngã vào trong, dẫn tới tai nạn thương tâm.

BS Phương khuyến cáo,những gia đình có trẻ nhỏ ở giai đoạn mới biết bò, biết đi, phụ huynh phải giám sát không rời trẻ. Lu, xô, chậu trong nhà phải nằm khu cách ly, trẻ không tiếp cận được để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Khi xảy ra những trường hợp như trên, việc sơ cứu đúng cách là rất quan trọng. “Thời gian vàng để cấp cứu cho trẻ bị ngạt thở chỉ có 4 phút. Trong thời gian này, gia đình phải tích cực nhồi tim, hà hơi thổi ngạt để tăng lượng oxy lên não. Sau 4 phút bé sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Sau 10 phút thì bé chết não. Cho dù cứu được bé thì rất nhiều khả năng bé phải sống thực vật. Trường hợp của bé 17 tháng trên, rất đau lòng gia đình cũng không biết cách sơ cứu ban đầu nên khi đến viện bé đã ngưng thở và tử vong", BS Phương chia sẻ.

3 nữ sinh bị xe đâm nhập viện cấp cứu đúng ngày 8/3

Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

 Các nữ sinh bị ô tô tông trúng nằm ngất trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/3, tại đường liên xã thuộc xóm 3, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, 3 nữ sinh trường THPT Anh Sơn điều khiển xe máy BKS: 37L2- 45.., khi đi đến đoạn đường trên bất ngờ va chạm với một xe ô tô bán tải BKS 37M-001..

Hậu quả khiến cả 3 nữ sinh bị tông trúng, văng ra hơn chục mét. Tài xế xe bán tải đánh lái nên chiếc xe đã lao xuống ruộng, rất may không bị thương.

Tại hiện trường, 3 nữ sinh bị thương nặng nằm ngất ở giữa đường, bó hoa mà các nữ sinh này mang theo cũng dập nát.

Chứng kiến vụ tai nạn, người dân địa phương lập tức tới hỗ trợ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, CSGT huyện Anh Sơn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cụ ông 74 tuổi mặc váy, đi giày cao gót để thành phụ nữ vì nguyên nhân bất ngờ

Điểm tin mới 09/03: Kinh hoàng: Cả gia đình gồm vợ chồng cùng 2 con nhỏ chết thảm dưới tay bồ nhí của chồng

Từ năm 60 tuổi ông đã nảy ra ý tưởng tự cải trang thành một phụ nữ. 

Theo Vietnamnet, cứ mỗi cuối tuần, ông Li Yinglai (74 tuổi) lại đến công viên Hồ Xanh ở thành phố Côn Minh rồi mặc xường xám hoặc váy, đi giày cao gót, trang điểm và đeo một cặp kính râm kỳ quặc.

Tuy nhiên, Li chia sẻ ông làm điều này không phải để thu hút đám đông mà là vì mẹ. Ông giải thích rằng mẹ ông luôn ao ước có một cô con gái, nhưng thay vì vậy bà lại có hai người con trai.

Để hoàn thành ước nguyện của mẹ, năm 60 tuổi, ông đã nảy ra ý tưởng tự cải trang thành một phụ nữ. Li Yinglai nói trước đó ông chưa từng mặc váy và nhấn mạnh ông chỉ làm vậy vào những ngày cuối tuần.

Ông lão 74 tuổi này chưa từng có công việc ổn định. Hiện ông đang sống nhờ trợ cấp xã hội, thu lượm phế liệu và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ già 96 tuổi.

Khi hỏi mẹ Li nghĩ gì về những việc con trai cụ đang làm, cụ khẳng định: "Miễn là con trai tôi vui vẻ thì chuyện gì tôi cũng tán thành".

Theo An An (khoevadep)