Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Hàng trăm tiểu thương tại thị xã Kỳ Anh đã tập trung gần trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo tỉnh để bày tỏ mong muốn tỉnh này không thực hiện việc sáp nhập chợ cũ và chợ mới. Những người này đã ăn và ngủ qua đêm trên vỉa hè.
 

Sáng 18/8, hàng trăm người dân sống tại thị xã Kỳ Anh tiếp tục có mặt tại khu vực gần trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo tỉnh này.

Những người này đã mang theo thức ăn, nước uống, võng, chiếu và các đồ dùng cá nhân để “chờ khi nào gặp được lãnh đạo tỉnh mới thôi”.

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Hàng trăm tiểu thương tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh để phản đối sáp nhập chợ

Bà Nguyễn Thị Sáu (trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) cho biết bà và hàng trăm người khác đã có mặt từ sáng ngày 17/8.

Bà Sáu cho hay, rất nhiều người cùng đi với bà đã ăn uống và ngủ qua đêm trên vỉa hè.

“Tất cả chúng tôi có cùng một nguyện vọng là không chuyển chợ. Chúng tôi muốn gặp lãnh đạo tỉnh để phản đối chuyển chợ cũ vào chợ mới”, bà Sáu nói.

Theo bà Sáu, đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh trước đó đã đề nghị bà và hàng trăm tiểu thương khác cử ra 5 người đại diện để “đối thoại” nhưng các tiểu thương không nhất trí.

“Chúng tôi không ai đại diện cho ai được, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau và việc buôn bán khác nhau”, bà Sáu cho biết.

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Hàng trăm cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Văn Mạnh (trú Châu Phố, phường Sông Trí) nói:  “Chúng tôi đã làm việc với phường và thị xã nhiều lần. Đây là lần thứ hai chúng tôi ra tỉnh. Chúng tôi đến đây không ngoài mục đích là yêu cầu không chuyển chợ”.

Ông Mạnh cho rằng, chủ trương xóa bỏ chợ cũ và xây chợ mới đã “không thông qua dân, dân không biết gì”.

Được biết, dự án xây dựng chợ mới Thị xã Kỳ Anh có tổng vốn 170 tỉ đồng, do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Theo chủ trương, sau khi dự án hoàn thành, địa phương này sẽ xóa bỏ chợ thị xã Kỳ Anh và chợ Xép là hai chợ truyền thống có từ lâu để “sáp nhập” đến địa điểm chợ mới.

Theo ghi nhận, khoảng 10 giờ sáng 18/8, hàng trăm tiểu thương vẫn tập trung tại khu vực trước trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh.

Đến khoảng 12 giờ trưa, các tiểu thương đã di chuyển vào khu vực vỉa hè gần đó để tránh nắng và ăn uống. Nhiều người mang chiếu, võng nghỉ trưa dưới các tán cây trên vỉa hè.

Những hình ảnh do phóng viên Gia đình Việt Nam ghi lại:

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Các tiểu thương tập trung chờ đợi, yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Túc trực trên vỉa hè

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Mang theo nhiều đồ dùng cá nhân

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Ăn trưa trên vỉa hè

Hàng trăm người ăn, ngủ ngoài trời để phản đối sáp nhập chợ

Lực lượng chức năng sẵn sàng cho việc giữ gìn an ninh

Theo T.Hùng(GDVN)