Hoài Linh rơi nước mắt nhớ lại thời buôn gánh, bán bưng

Trước bài biểu diễn anh chàng bán kẹo kéo dạo trong Vietnam's got talent, Hoài Linh nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt về quãng đường cơ cực và niềm đam mê với nghề.

4 tập phát sóng, Vietnam's got talent 2014 với sự góp mặt thêm của danh hài Hoài Linh trong thành phần Ban giám khảo đã khiến mùa 3 có những dấu ấn rất riêng: tiếng cười rộn ràng có, sắc xảo có, chân tình có và giọt nước mắt nghẹn ngào cùng khoảng lặng trong tâm hồn. 

Với bản tính mềm mỏng, dễ xúc động trước những phần biểu diễn của các thí sinh có xuất phát điểm không may mắn trong cuộc sống luôn làm Hoài Linh đồng cảm. Với những quãng đời cơ cự, những bước đi song hành cùng chương trình Tiếu lâm bách nghệ, và cũng đã trò chuyện theo chân và tiếp xúc với những bạn bán kẹo kéo dạo, Hoài Linh thấu hiểu nỗi cực nhọc, niềm đam mê ca hát hết mình để khách mua hàng từ các bạn. 


 Trước phần thi hết mình, những chia sẻ thật lòng 

Dẫu phần biểu diễn của Mạnh Tuấn nhận được 2 nút đỏ từ giám khảo Thúy Hạnh và Huy Tuấn, nhưng anh chàng bán kẹo kéo vẫn thấy đó là niềm vui. Bởi với Tuấn, được làm cho khán giả vui, cười nhiều là hạnh phúc và cũng chẳng mong sẽ được đi sâu vào vòng trong của Vietnam's got talent vì tự bản thân Tuấn biết mình làm chưa thật sự tốt. 

Chính vì thế, Hoài Linh với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động đã chia sẻ: "Anh đã đi làm rất nhiều chương trình, bán kẹo anh cũng đã làm rồi. Anh cũng từng buôn gánh bán bưng. Nhưng thời điểm ấy không được 'quẩy' như em. Cái đấy nghệ thuật, mình dùng nghệ thuật riêng của mình để làm cuộc sống mưu sinh. Cái đấy anh rất trân trọng, dù em có làm những động tác nó không kỹ thuật. Nhưng đối với anh, anh rất thích em".

 Đáp lại sự nghẹn ngào của Hoài Linh, Mạnh Tuấn không ngần ngại thổ lộ, "Em thần tượng anh, em thích anh, thích cái phiêu của anh". 

 Cạnh đó, tập 4 Vietnam's got talent mùa 3 cũng đã tìm được những gương mặt tiềm năng như: anh chàng người Mỹ - David C. Murray, luật sư Phạm Trí Trung, Phạm Trí Trung, Nguyễn Minh Cường và cô bé 9 tuổi Nguyễn Hải Anh.

 Theo Diệu Linh - Ảnh: Zun Nguyễn (MTG)