Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Con gái ai chẳng muốn mình tìm được chốn bình yên, hạnh phúc cho mình. Kỳ Hân đã dám yêu hết mình và vượt qua rào cản dư luận nên hạnh phúc đến với cô ấy là điều xứng đáng được chúc mừng.

Là bóng hồng cuối cùng "chốt sổ" tình trường của tuyển thủ đào hoa Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân chắc phải là cô gái bản lĩnh và hạnh phúc lắm khi có thể "khóa chân" được chân sút Việt Kiều điển trai mà nổi tiếng đào hoa. Sinh năm 1995, gọi "chân dài" là cô gái bản lĩnh cũng không sai bởi quyết định chọn yêu và công khai tình cảm cùng một chàng trai có quá nhiều thị phi, với cô, đó là một điều mạo hiểm. Nhưng, chẳng một cô gái nào dại dột đi đến quyết định vội vàng với hạnh phúc cả đời của mình, mà hơn hết khi Kỳ Hân là người có đủ điều kiện để có thể tìm được một đại gia mang đến cho cô nhiều lợi ích khác to lớn hơn thế.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Khoảng tháng 5/2015, Mạc Hồng Quân và Ly Kute trở thành tâm điểm của dư luận khi bắt đầu công khai chuyện tình cảm. Việc thường xuyên đăng tải ảnh tình tứ và dành nhiều lời khen có cánh cho nhau giúp cặp đôi chiếm được tình cảm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi chuyện vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì 6 tháng sau, Ly Kute bất ngờ công bố chia tay Mạc Hồng Quân kèm 1 status giúp cô nhận về tất cả sự cảm thông từ cư dân mạng: "Chuyện này xảy ra, mẹ con tôi là người thiệt thòi và áp lực hơn ai hết. Còn ai nghĩ sao thì nghĩ, tôi không trách hận ai hết. Chỉ xin mọi người cho tôi sống bình yên đến ngày cháu nó ra đời...". Ly Kute mang thai 3 tháng và Mạc Hồng Quân phải mang danh tội đồ, trở thành một ông bố tồi trong mắt thiên hạ.

Đỉnh điểm của những cuộc chỉ trích dành cho một người đàn ông bị cho vô trách nhiệm là việc người mẫu Kỳ Hân dũng cảm xuất hiện cạnh Mạc Hồng Quân vào khoảng cuối năm 2015, khi anh đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì scandal. Và từ đây, sức cộng hưởng của dư luận nhanh chóng được lây lan sang cô gái sinh năm 1995 với bao lời miệt thị không thua kém bạn trai họ Mạc. Liệu, Kỳ Hân có quá vội vàng với một quyết định gây ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp của mình?

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Trong một bài phỏng vấn thời gian trước, Kỳ Hân chia sẻ cô từng như bao người có cái nhìn không tốt về Mạc Hồng Quân, thậm chí còn chửi là "thằng sở khanh vô trách nhiệm". Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc, thấu hiểu những khuất mắc trong lòng đã khiến chân dài sinh năm 1995 có những suy nghĩ khác và bắt đầu cảm mến anh. Quá trình tìm hiểu nhau cũng là một thử thách không nhỏ dành cho một người mẫu và một cầu thủ bóng đá bởi tính chất công việc buộc họ không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, nhất là khi cả 2 đều phải chịu không ít búa rìu dư luận sau khi công khai tình cảm.

Trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau, Kỳ Hân từng được về quê ra mắt gia đình, bạn bè Mạc Hồng Quân. Từ đây, cô cho biết mình đã hiểu thêm về con người của bạn trai chứ không qua những lời đồn bên ngoài. Hạnh phúc của một người do mình nắm lấy, Kỳ Hân đã tìm được hạnh phúc cho chính mình sau những trải nghiệm, va vấp của tuổi trẻ trong quá khứ.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Nhưng, trái với những điều vốn dĩ đôi tình nhân thực sự nào cũng mong muốn, đó là lời chúc phúc mà tất cả mọi người dành cho mình thì Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân phải ê chề nhận về nhiều lời chỉ trích, chửi rủa thậm tệ từ một bộ phận dư luận, mà "lỗi" có lẽ là do cô gái trẻ đã phải lòng chàng trai quá nhiều thị phi trong thời điểm này. Tình yêu là thứ không có lỗi, hơn hết lại là một mối tình chân thành thực sự thì càng nên được chúc mừng. Bởi nếu không yêu nhau thực sự, Kỳ Hân đã không đánh đổi cả sự nghiệp để về vòng tay của chàng cầu thủ Việt Kiều và anh cũng chẳng cần phải tự trói buộc bản thân bằng chuyện hôn nhân ở độ tuổi còn quá trẻ.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Đám cưới của Kỳ Hân diễn ra vào ngày 15/6 là một trong những sự kiện được quan tâm hàng đầu trong showbiz Việt những ngày qua. Thậm chí, khi "ông bầu" Khắc Tiệp úp mở ảnh váy cưới từ trước đó rất lâu, dư luận đã bắt đầu râm ran bàn tán. Thế nhưng, đó lại chẳng phải là những lời bàn tán mà Kỳ Hân – Mạc Hồng Quân hay bạn bè, người thân, hàng xóm của họ mong đợi.

Áp lực khi yêu và chấp nhận chuyện cưới xin khiến người hâm mộ không còn được nhìn thấy nụ cười của một cô gái vừa tròn 22 tuổi, nhất là ở thời điểm vừa phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ vừa đối mặt với hàng loạt những bình luận "để xem được bao lâu" từ người những ngoài cuộc. Chỉ đến ngày 14/6 hôm nay, khi chuẩn bị cho buổi tiệc nhóm họ cùng gia đình và bạn bè thân thiết, nhiều người mới được nhìn thấy lại nụ cười tươi tắn của tân nương trẻ.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Tiệc bắt đầu vào buổi tối nhưng từ sáng sớm, Kỳ Hân đã xắn tay áo chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cùng gia đình. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như cắm hoa, lau chùi bàn ghế cho đến trưng trái cây đón khách, cô gái trẻ đến từ miền Tây sông nước đều đảm đương tất cả bằng một nụ cười luôn thường trực trên môi. Đến chiều cùng ngày, sau khi đã chuẩn bị tạm ổn mọi thứ, Kỳ Hân mới ngồi vào bàn trang điểm chăm chút bản thân, chuẩn bị trở thành nhân vật chính trong tiệc đêm. Kỳ Hân tiếp tục cười, nụ cười hồi hộp mà hạnh phúc.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Kỳ Hân và nụ cười hiếm thấy trong thời gian gần đây.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Nụ cười ở thời điểm đẹp nhất của đời người con gái.

Tối đến là thời điểm Kỳ Hân xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp để trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Dù tiệc không có sự góp mặt của chồng tương lai nhưng việc khoác lên mình bộ váy đẹp nhất mọi thời đại do chính một nửa của mình chọn lựa với ngụ ý mang đến những điều tốt đẹp nhất trong đời thì Kỳ Hân cần phải cười, cười nhiều hơn nữa.

Đây được xem là nụ cười vượt qua mọi bão táp, rào cản để tìm đến hạnh phúc của chính mình, được sống đúng với bản thân và sự kỳ vọng của gia đình sau bao ngày lo toan vất vả. Lẽ tất nhiên, chẳng ai khẳng định những việc làm hay quyết định của Hân - Quân là hoàn toàn đúng đắn và dư luận cũng chẳng vô cớ "ném đá" vô tội vạ vào bất kì một ai. Nhưng đã là ngày vui, thì trước hết vẫn nên chúc mừng cho hạnh phúc cả đời của đôi trẻ.

Ngày vui của Kỳ Hân, không chỉ cô mà tất những người góp mặt trong đêm tiệc cũng đã cười thay cho hạnh phúc của cô dâu trẻ. Và tin rằng, Kỳ Hân vẫn đang mong muốn được đón nhận nhiều hơn nữa những nụ cười đầy cảm thông trong một sự kiện quan trọng nhất đời mình.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Kỳ Hân xinh đẹp như công chúa khi khoác lên mình bộ váy áo mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước được mặc một lần trong đời.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Bố mẹ Kỳ Hân chắc chắn là những người hạnh phúc hơn cả con gái.

Kỳ Hân cười tươi hạnh phúc thế này trong ngày vui, hãy chúc mừng cô ấy!

Cùng với đó là những nụ cười chúc phúc của bà con hàng xóm xung quanh.

Theo ttvn