Quyết định ném chìa khóa ra ngoài cứu sống gia đình 5 người vụ tưới xăng đốt nhà ở Bình Thuận

Hai vợ chồng người Bình Thuận làm nghề bán hàng rong, thường ngày đều rất vui vẻ với hàng xóm nên khi vụ đốt nhà xảy ra ai cũng bất ngờ.

Ngày 2/9, liên quan đến vụ việc người đàn ông tưới xăng đốt nhà khiến 5 người trong gia đình nhập viện, đại diện UBND phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, hiện sức khoẻ của 5 người trong gia đình ông Phan Văn Đức (38 tuổi, người nghi phóng hoả đốt nhà) đã ổn định và xuất viện. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang làm rõ thiệt hại sau vụ cháy.

quyet-dinh-nem-chia-khoa-ra-ngoai-cuu-song-gia-dinh-5-nguoi-vu-tuoi-xang-dot-nha-o-binh-thuan

Chiếc xe dùng để bán hàng rong của gia đình ông Đức trơ khung.

Trao đổi với PV, người dân sống gần hiện trường cho biết, gia đình ông Đức mới chuyển đến đây một thời gian. Hai vợ chồng làm nghề bán hàng rong, thường ngày cả hai rất vui vẻ với hàng xóm nên khi vụ việc xảy ra mọi người đều bất ngờ.

"Bữa đó tối tắm, tầm 8-9h, tôi thấy công an rồi xe cứu cấp cứu chạy vô mới biết có cháy. Đức hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi nên cả xóm rất quý...", hàng xóm ông Đức chia sẻ.

"Tối đó tôi thấy khói bốc nghi ngút nên hô hoán lên, may mà dập lửa kịp thời nếu không cả xóm cũng bị ảnh hưởng", một người khác nói.

Quyết định ném chìa khóa ra ngoài cứu sống gia đình 5 người vụ tưới xăng đốt nhà ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Hiện gia đình ông Đức đã xuất viện

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện cả gia đình ông Đức đã ổn định sức khoẻ và trở về nhà dọn dẹp các vật dụng bị cháy.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 30/8, căn nhà trong hẻm 444 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường Lạc Đạo bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt. Người dân xông vào phá cửa nhưng do cánh cửa sắt kiên cố lại bị khóa bên trong nên bất thành.

Phía trong nhà, tiếng la hét, khóc lóc kêu cứu thảm thiết của các em nhỏ khiến khu vực trên vô cùng náo loạn. Hàng xóm cho biết, căn nhà trên ngoài vợ chồng chủ nhà còn có 3 đứa con (15 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi).

quyet-dinh-nem-chia-khoa-ra-ngoai-cuu-song-gia-dinh-5-nguoi-vu-tuoi-xang-dot-nha-o-binh-thuan

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng xông vào chữa cháy.

Con hẻm nhỏ nên xe chữa cháy không vào được, một tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ Công an phường Lạc Đạo có mặt cùng người dân trong khu phố kéo 2 ống nước của những căn nhà kế bên dập lửa.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - cảnh sát khu vực khu phố 3 tiếp cận cửa hô to động viên những người trong nhà bình tĩnh và cố gắng ném chìa khóa cửa ra ngoài.

Sau khoảng vài phút, khi những người trong nhà ném được chìa khóa ra, lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Thuận cũng đã có mặt cùng công an phường và người dân xông vào đám cháy cứu được toàn bộ gia đình 5 người ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, do buồn chuyện gia đình, ông Đức mua bia về nhà uống một mình sau đó bất ngờ phóng hỏa đốt nhà.

Ngọc Quyên

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: Cuộc chạy trốn của bé gái 10 tuổi và em trai

+Việt Nam sắp “mở cửa” 6 đường bay quốc tế, đón 5.000 khách nhập cảnh/tuần

+Vụ Út "trọc": Bộ Công an đề nghị "xử lý hành chính nghiêm khắc" nhiều lãnh đạo cấp cục, vụ

----