Ôm bụng bầu khệ nệ, chị Chi vừa chăm đàn con thơ nheo nhóc, vừa nấu cơm, làm việc nhà. Bà mẹ U40 dự sinh trong 2 tháng tới.
Câu chuyện của vợ chồng chị Kim Chi (SN 1985, ở Củ Chi, TP.HCM) và anh Công (SN 1982) sinh 12 người con khiến mạng xã hội sửng sốt. Đứa con đầu lòng của chị Chi sinh năm 2004, còn cháu bé nhỏ nhất sinh năm 2022. Cứ cách 2 năm vợ chồng chị Chi lại đẻ thêm một đứa. Cũng vì đẻ quá dày, gia đình chị Chi rơi vào cảnh nghèo đói, túng thiếu, những đứa trẻ sống với bữa đói bữa no. Thời điểm đó, hoàn cảnh của bà mẹ U40 khiến nhiều người ngỡ ngàng, xót xa.
Tháng 8/2023, tròn 1 năm sau ngày khiến dư luận xôn xao, mới đây chị Kim Chi lại thông báo đang bầu bé thứ 13, dự sinh vào tháng 10 sắp tới. Ở những tháng cuối thai kỳ, chị vẫn khá khoẻ mạnh, vừa giữ bầy con thơ vừa làm các công việc nhà.
Cuộc sống nghèo túng trong căn trọ chật hẹp
Nuôi thêm một miệng ăn, vợ chồng anh Công mệt mỏi nghĩ kiếm kế sinh nhai. Trước đây anh Công làm phụ hồ, lương cũng chỉ vài trăm nghìn đồng/ngày. Hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình dắt díu nhau lên Lâm Đồng kiếm việc làm ổn định, tìm con đường mới. Không có tiền, cả nhà đi bộ men theo tuyến đường quốc lộ, đến bữa vào chùa xin ăn hoặc đi nhờ xe.
Đường xá xa xôi, bé gái thứ 10 liên tục ốm đau, co giật, vì vậy cả gia đình lại về Đồng Nam thuê căn phòng ở tạm.
“Có hôm người dân thấy tôi bế, dắt đám nhỏ tưởng chăn dắt trẻ em nên gọi công an xã tới nói chuyện, điều tra cụ thể. Vợ chồng tôi phải khai báo tên tuổi, nơi cư trú. Sau đó họ kiểm tra trên hệ thống, xác nhận đúng mối quan hệ ruột thịt mới cho đi”, chị Chi kể.