Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt gây xúc động. Mắc bệnh điên loạn do bị kẻ xấu hãm hiếp, người mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt để có thể chăm sóc.

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan khiến nhiều người không cầm được nước mắt là trường hợp của gia đình cụ bà Hoàng Thị Sự ở Bắc Giang, Việt Nam.

Người mẹ lưng còng đã phải nhốt đứa con gái mắc chứng điên dại do bị hãm hiếp đến mang thai trong lồng sắt. Đứa cháu ngoại sinh ra do bị hãm hiếp cũng đành phải gửi vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Đau lòng lắm, nhưng bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác, khi mà giờ đây, đến bản thân, bà cũng chẳng thể tự lo được nữa, còn mẹ cháu thì vẫn cứ cười nói vô hồn, gào thét trong cũi sắt...

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan

​Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan.

Vì không có tiền chữa trị thường xuyên, nên bệnh tình của con gái ngày càng nặng và thường nổi điên đập phá, tự xé quần áo, đánh đập mẹ già. Dù không bao giờ muốn thế, nhưng người mẹ già không còn cách nào khác là vay mượn bà con, đóng một cái lồng sắt rồi đau xót nhốt con vào đấy. Hằng ngày bà nhìn ngắm đứa con gái yêu quý và chăm sóc nó qua song sắt.

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan

Câu chuyện cảm động mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt.

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan

Câu chuyện mẹ già phải nhốt con gái vào lồng sắt lên báo Thái Lan


Theo TN (Giadinhvn/Ngoisao)