Chỉ 3 triệu đồng cho chuyến đi đến "đảo thiên đường" ở Việt Nam

"Mình vừa mới đi Lý Sơn về, 5 người đi và chi phí mỗi người là 3 triệu. Thực sự là một trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời. Với số tiền bỏ ra thì thực sự chuyến đi này xứng đáng gấp trăm tỉ lần".

Mình tên là Trâm Trâm, rất yêu thích đi du lịch. Ngày xưa cứ ngồi đợi có 40 triệu rơi vào mồm để đi Maldives nhưng đi Lý Sơn về xong thì thực sự là quá đủ trong cuộc đời rồi. Vì thực sự thích quá nên mình sẽ làm một bài review dưới đây để chia sẻ với các bạn vài điều khi đi Lý Sơn nhé! 

1. Vé máy bay

Mọi người có thể săn vé giá rẻ tại các hãng máy bay như Vietnamairline, Vietjet hay jestar... Giá vé máy bay tùy thuộc vào "độ" săn vé của các bạn, dao động từ 1 triệu cho đến 2 triệu/vé khứ hồi. Lúc mình săn thì 1.850.000 đồng/vé khứ hồi của Vietnamairline. Do bọn mình không có thời gian săn vé và mua vé trước có 3 ngày nên giá vé hơi chát, các bạn nhanh tay có thể săn vé rẻ hơn nhiều.

Bọn mình quyết định đi Lý Sơn hoàn toàn tự túc, chỉ có 5 đứa con gái với nhau nhưng cũng không gặp bất kì khó khăn nào. Nên mình khuyên mọi người hãy đi tự túc để chủ động về thời gian và làm những gì mình thích.

2. Lịch trình cụ thể

Ngày 1: HCM – Chu Lai – Cảng Sa Kỳ

- 11g có mặt tại sân bay làm thủ tục.

- 14g-15g50 máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Chu Lai.

- 16g10-17g10 có xe trung chuyển miễn phí đưa khách du lịch từ sân bay Chu Lai đến Quảng Ngãi (xuống điểm cuối 332 Phan Đình Phùng).

- 17g10-17g50 đi taxi từ Quảng Ngãi đến cảng Sa Kỳ 18km hết 250.000 đồng (có thể đi xe buýt nếu muốn tiết kiệm thêm chi phí). Mình đã đặt phòng trước ở nhà nghỉ Hương Biển ngay gần cổng nhà ga, 5 người thuê 1 phòng đôi 160.000 đồng/đêm.

- Tắm gội rồi đi ăn tối. Ăn tối ở cảng rất ngon và rẻ: hủ tiếu 15.000 đồng, bắp xào 10.000 đồng, ram thịt nướng đặc sản Quảng Ngãi cực ngon, cực no chỉ với 130.000 đồng/5 người ăn.

Bắp xào 10.000 đồng.

Ram thịt nướng 130.000 đồng/5 người.

Ngày 2: Cảng Sa Kỳ – đảo Lý Sơn:

- 6g có mặt ở nhà ga cảng Sa Kỳ để xếp hàng mua vé tàu ra đảo (105.000 đồng/người/lượt), sau đó ăn sáng tại căn-tin nhà ga hoặc bên ngoài cổng ga.

- 8g-9g lên tàu đi từ cảng Sa Kỳ ra đảo lớn Lý Sơn.

Tàu cập cảng.

- Bọn mình đã đặt trước phòng ở nhà nghỉ Bình Yên, đến nơi gọi điện sẽ có người ra đón, giá phòng đôi 200.000 đồng/đêm.

- Nghỉ ngơi, ăn trưa trên đảo, cơm bình dân rất ngon, lạ và rẻ 20.000 đồng/suất.

- 11g30 bắt đầu đi tham quan đảo. Bọn mình toàn con gái nên chọn đi taxi (nếu có thể đi tốt xe máy thì nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí 150.000 đồng/xe/ngày tự đổ xăng).

- Đi taxi Tiên Sa (17.000 đồng/km), anh Nghĩa lái xe rất nhiệt tình vừa làhướng dẫn viên du lịch, vừa kiêm chụp ảnh cho bọn mình luôn. Anh sẽ đợi mình tham quan xong rồi đưa mình tới điểm kế tiếp rất tiện.

Nước biển rất trong và sạch.

-  Đầu tiên anh Nghĩa đưa bọn mình tới Chùa Hang, chùa nằm hướng ra biển rất linh thiêng và độc đáo, nước biển rất trong và đẹp.

- Tiếp tục đi lên núi Thới Lới, chỗ có cột cờ Việt Nam rồi ngắm huyện đảo Lý Sơn từ trên cao cũng như cảnh biển đẹp tuyệt vời nơi đây. Lúc đó thực sự cảm thấy yêu quê hương Tổ quốc vô cùng.

- Tiếp theo tới Hang Câu, ở đây có vách đá uốn lượn rất kì vĩ có thể leo lên đó chụp ảnh, nước biển trong xanh miễn bàn có thể xuống biển tắm, nhưng sóng khá to chỉ nên tắm gần bờ.

- 16g về nhà nghỉ tắm gội thay đồ (tuy nhiên nếu còn sớm có thể đến các địa điểm khác tham quan thêm: Âm linh tự, giếng vua, chùa Đục,...)

- 17g gọi anh Nghĩa đến đón đi ngắm hoàng hôn ở cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò

- 18g30 anh Nghĩa đưa bọn mình đến ăn tối ở nhà hàng hải sản Hải Phát (nghe nói là đây quán đông khách nhất ở đó). Hải sản tươi sống cá, ốc, mực,… chọn và nướng ngay tại chỗ, ngoài ra còn có gà non tẩm gia vị nướng, lẩu thái hải sản,… Rất rất rẻ mà lại tươi ngon, bọn mình ăn hết 410.000 đồng/5người.

Lẩu hải sản

Ốc vú nàng hấp sả.

- 20g uống cafe ở khách sạn Lý Sơn central, tầng 3 view hướng ra biển rất đẹp gió mát rượi.

- 9g30 về phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau dậy sớm đi ngắm bình minh.

Ngày 3: Ngắm bình minh trên đỉnh Thới Lới – Đảo Bé – Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi

- 5g sáng gọi anh Nghĩa đưa lên đỉnh Thới Lới ngắm bình minh (ngắm trên hồ Thới Lới là rõ nhất). Thực sự chưa bao giờ thấy mặt trời gần và ảo diệu đến vậy. Nói chung là đẹp quên sầu luôn.

- 6g30, về phòng nhờ anh chủ nhà nghỉ mua hộ vé tàu chiều về đất liền (7g bắt đầu bán vé), sau đó đi ăn sáng rồi ra chợ ngay gần đó mua quà mang về.

- 8g-8g30 lên tàu ra đảo Bé (đảo An Bình) giá vé khứ hồi là 50.000 đồng/người. Bạn có thể liên hệ trước 1 ngày để được sắp xếp ghế ngồi.

- 8g30 đi xe tuk tuk 10.000 đồng/người/lượt đến bãi tắm đảo bé. Bãi tắm này được ví như Maldives của Việt Nam. Từ đẹp không đủ để tả nước biển ở đây, như là “thiên đường mặt đất” luôn đó. Bác lái xe tuk tuk sẽ đợi mọi người luôn ở đó để đưa mọi người đến các địa điểm kế tiếp. Sau khi tắm biển, mọi người có thể đi tham quan các địa điểm khác như rặng dừa, đi ngắm san hô, đi đến vườn cam rừng hái cam,…

Các bạn có thể tham quan các địa điểm trên đảo bằng một phương tiện giống như xe tuk tuk của Thái Lan.

- 10g50 lên xe tuk tuk quay lại bến tàu.

- 11g-11g30 lên tàu về đảo lớn.

- Sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi xếp đồ, trả phòng chuẩn bị về đất liền.

- 13g30-14g30 lên tàu về cảng Sa Kỳ, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, những lúc thế này mới cảm nhận được sao mà yêu quê hương đất nước đến thế.

Chuẩn bị ra về với nhiều điều tiếc nuối. Hẹn gặp lại một ngày không xa nhé Lý Sơn!

- 14g40-15g20 đi taxi từ cảng Sa Kỳ về TP. Quảng Ngãi (vẫn 250.000 đồng), thuê phòng tại nhà nghỉ Cảnh Phượng, đường Phan Đình Phùng với giá 260.000 đồng/5 người/đêm (để tiện sáng hôm sau đón xe trung chuyển ở số 332 ra sân bay Chu Lai). Nhận phòng xong tắm gội nghỉ ngơi.

- 19g đi bộ dọc các phố Hùng Vương, Quang Trung ở Quảng Ngãi, ăn các món ăn Quảng Ngãi như: Don, bánh tráng mắn ruốc, nem nướng phố huyện, mì Quảng,… Giá siêu rẻ mà cực kỳ ngon. Ăn no nê đủ món mà chưa đến 50.000 đồng/người. Bọn mình còn ghé cafe mộc acoustic ở đường Phan Đình Phùng nghe nhạc sống rất thích.

- 22g phố bắt đầu vãn người, hàng quán dần đóng cửa, không khí rất bình yên nhưng khá buồn. Bọn mình quyết định đi hát karaoke. Theo như lời giới thiệu của anh chủ nhà nghỉ, bọn mình gọi taxi ra Làng Karaoke, tới đây không khí cực náo nhiệt, tấp nập khác hẳn với không khí trên phố khi nãy. Phòng hát cũng khá ổn, hát gần 2 tiếng, ăn uống bét nhè mà chưa tới 300.000 đồng thực sự là rẻ bất ngờ.

- 11g30 về phòng nghỉ ngơi.

Ngày 4: TP. Quảng Ngãi – HCM 

- 7g ra 332 Phan Đình Phùng đón xe trung chuyển miễn phí tới sân bay Chu Lai (ngoài ra còn có chuyến 9g và 10g tuỳ vào giờ bay mà sắp xếp thời gian sao cho hợp lý).

- 8g đến sân bay Chu Lai, ăn sáng, làm thủ tục.

- 11g25-13g15 bay từ sân bay Chu Lai đến sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Chi phí cụ thể/người

- Vé máy bay: 1.845.000 đồng

- Tàu xe, đi lại: 500.000 đồng

- Nhà nghỉ: 160.000 đồng

- Ăn uống: 400.000 đồng

- Tổng: 3 triệu đồng

Tuy chi phí là vậy nhưng bạn vẫn nên mang 3 triệu rưỡi là yên tâm nhất, đề phòng phát sinh thêm, trên đảo có cây ATM nên có thể mang thẻ theo.

4. Lưu ý

Nhà nghỉ ở cảng Sa Kỳ cũng như trên đảo Lý Sơn tuy có điều hoà nhưng không lắp máy nóng lạnh, vì vậy ko có nước nóng để tắm. Đi Lý Sơn nên tránh 3 tháng 4,5 và tháng 6 vì lúc đó đang là mùa du lịch nên khách du lịch siêu đông và giá cả thì đắt đỏ hơn thường ngày.

Theo thegioitre