'Con đã tử vong 1 tháng, tôi vẫn không dám cho vợ biết'

Gia đình sản phụ Vũ Kim Xuân (31 tuổi, ngụ ở phường 2, quận 11, TP.HCM) ngày 9.10 tiếp tục làm việc với Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) để nghe giải thích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai, nhưng bệnh viện không thừa nhận những sai sót nên gia đình quyết định sẽ khởi kiện bệnh viện này.

Anh Hồ Sở Minh (34 tuổi, chồng của sản phụ Vũ Kim Xuân) cho biết, gia đình đã mời luật sư và đang thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ cho việc khởi kiện bệnh viện này ra tòa.

Theo anh Minh, gia đình đã nhiều lần đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ, giấy tờ và bệnh án liên quan đến ca sinh của vợ anh để củng cố hồ sơ cho việc khởi kiện, nhưng bệnh viện né tránh, cung cấp một cách dè chừng.

Đến nay, bệnh viện vẫn chưa cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của vợ anh từ trưa ngày 1.9 đến thời điểm mổ bắt con anh (khoảng 7giờ ngày 2.9). Trong tóm tắt bệnh án mà bệnh viện này gửi đến gia đình có nói, 13 giờ, 19 giờ 30 ngày 1.9 và 0 giờ 30 ngày 2.9, bệnh viện có ghi monitor sản cho thấy, không ghi nhận gì bất thường thai nhi, nhưng không đưa giấy tờ, hồ sơ thể hiện cụ thể .

“Đến giờ con tui tử vong đã hơn 1 tháng, nhưng vợ vẫn chưa biết con mình đã mất. Bởi sức khỏe của vợ tui còn rất yếu, tui giấu không muốn cho vợ biết, sợ bị xúc động dẫn đến ảnh hưởng xấu cho sức khỏe .

Cứ mỗi lần vợ tôi hỏi con đâu, tôi phải nói dối, con còn yếu phải nằm ở khoa dưỡng nhi để các bác sĩ chăm sóc. Em yên tâm đi. Nhiều lúc vợ tui đòi đưa đến bệnh viện thăm con, tôi chỉ biết hứa hẹn để sắp xếp công việc anh sẽ đưa đến thăm con”, anh Minh ngậm ngùi nói.

Báo cáo tóm tắt bệnh án mà BV Hùng Vương gửi cho gia đình sản phụ, nhưng không gửi hồ sơ kèm theo để đối chiếu.

Trước đó, ngày 29.8, anh Minh đưa vợ đến phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh (225 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP.HCM) – người đang công tác tại Bệnh viện Hùng Vương và được bác sĩ này cho biết, vợ anh đang rỉ ối trong tình trạng nước ối chỉ còn 22ml và dặn về nhà đếm cử động thai, nếu thai máy ít thì vào bệnh viện liền, còn nếu thấy không an tâm thì cho vợ nhập viện để  các bác sĩ theo dõi.

Do đó, ngày 30.9, anh Minh đã đưa vợ đến Bệnh viện Hùng Vương để nhập viện cho các bác sĩ theo dõi thai nhi.

Anh Minh cho biết, lúc nhập viện, vợ anh trong tình trạng toát mồ hôi, nhưng cả 2 ngày, không một bác sĩ nào đến thăm khám và cho biết tình trạng thai nhi của vợ anh như thế nào. Mãi đến sáng 1.9, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang mới đến khám và thông báo, vợ anh bị vô ối, nhưng tình trạng thai nhi vẫn khỏe, cần dưỡng thai thêm khoảng 10 ngày nữa  sẽ cho sinh mổ.

Tuy nhiên, lúc này vợ anh cảm thấy người rất mệt, cơ thể khác thường và toát mồ hôi khá nhiều, gia đình xin bác sĩ Khánh Trang được mổ để lấy em bé ra, nhưng bác sĩ này thẳng thừng từ chối.

“Sức khỏe của vợi tôi diễn biến bất thường, vợ tui cảm giác được sự bất an trước những cơn đau trong người, lo sợ nguy hiểm đến thai nhi đã  trình bày rõ với bác sĩ Khánh Trang, nhưng ông này vẫn phớt lờ. Sau đó, vợ tôi liên lạc với bác sĩ Kim Anh để nhờ bà thăm khám lại nhưng cũng không nhận được hồi âm. Bệnh viện này đã thờ thờ, bỏ mặc vợ tôi, không quan tâm nên đã dẫn đến cái chết đau lòng của con trai tôi ngay trong bụng mẹ”, anh Minh tỏ vẻ bức xúc.

Về điều này, theo giải thích của bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, là do thai nhi sản phụ Vũ Kim Xuân còn non tháng (mới 34 tuần 4 ngày). Với lại lúc đó, sản phụ bị vô ối, khả năng tỷ lệ sống của đứa bé chỉ 94%. Do đó, bệnh viện muốn cho sức khỏe của bé khỏe hơn đã tiêm thuốc Corticoids hỗ trợ phổi cho bé, giúp sức khỏe bé tốt hơn. Điều này là chỉ là muốn tốt cho sức khỏe của bé, đảm bảo tỷ lệ  sống đạt 100%.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực phụ sản, đối với những sản phụ vô ối, các bác sĩ phải theo thăm khám và sử dụng doppler để đo tim thai thường xuyên, thậm chí phải đặt sẵn doppler trên thai của sản phụ để khi phát hiện tim thai có dấu hiệu bất thường là mổ ngay.

Tuy nhiên, điều đáng nói sau khi tiêm Corticoids từ trưa 1.9 đến 6 giờ 50 ngày 2.9, các bác sĩ mới đặt doppler để nghe tim thai thì phát hiện gần như không nghe tim thai, tim thai rời rạc. Lúc này các bác sĩ mới tá hỏa đưa sản phụ đi mổ.

Anh Minh cho rằng, như vậy có thể thấy, lúc này gần như đứa bé đã tử vong trong bụng mẹ. Thế nhưng đến hơn 7 giờ ngày 2.9, sau khi mổ xong, bệnh viện mời anh đến nhìn mặt con và nói, bé của anh là bé trai, cân nặng được 2800g, sức khẻ của bé yếu lắm, phải nằm ở dưỡng nhi để theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo bé đã tử vong do “suy hô hấp nặng”.

“Vợ tui cho biết, lúc sinh ra không nghe tiếng con khóc, không được bác sĩ cho nhìn mặt con. Thật ra lúc đó, con tui đã chết, con tui đã chết từ trong bụng mẹ, nhưng bệnh viện cố tình đưa lên phòng dưỡng nhi. Lúc đó, tôi chỉ nhìn con từ xa, thấy mặt con tím ngắt, vậy mà họ còn đặt máy thở oxy đã tạo phần ngực thêm nhấp nhô. Khi đặt Doppler từ lúc sáng đã thấy tim thai gần như không còn hoạt động, làm sao mà con tôi sống được. Bệnh viện cố tình lừa gạt tui và gia đình”, anh Minh tỏ ra uất ức.

Theo Hồ Quang (MTG)