Kinh hoàng 2 tạ phụ phẩm bò thối... rỉ dịch 'sắp sửa' vào quán nhậu

Nghi ngờ chiếc xe khách giường nằm có dấu hiệu khả nghi, Tổ công tác liên ngành đã chặn dừng để kiểm tra thì phát hiện một khối lượng lớn phụ phẩm bò thối bốc mùi nồng nặc…

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29-2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối với Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM) tuần tra trên Quốc lộ 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Khi đến tại nút giao thông ngã ba 621 (P.Linh Trung), Tổ công tác liên ngành phát hiện chiếc xe giường nằm mang biển số tỉnh Cà Mau do tài xế Nguyễn Tấn Khoa (SN 1973, quê tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng chặn dừng lại kiểm tra hành chính.

Phía dưới khoang hành lý, tổ liên ngành phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ 2 bao tải lớn nặng 234kg chứa đầy phụ phẩm bò đang rỉ dịch vàng.

kinh-hoang-2-ta-phu-pham-bo-thoi-ri-dich-sap-sua-vao-quan-nhau

kinh-hoang-2-ta-phu-pham-bo-thoi-ri-dich-sap-sua-vao-quan-nhau

Hơn 2 tạ phụ phẩm bò thối đã được mang đi tiêu hủy

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến lô hàng và khai nhận chở thuê cho một phụ nữ vào Sài Gòn sẽ có người nhận.

Chiều cùng ngày, đại diện Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (Chi cục Thú y TP.HCM) đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế Nguyễn Tấn Khoa, đồng thời tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên.

Theo một cán bộ Trạm kiểm dịch, số phụ phẩm bò nói trên nếu không bị chặn đứng kịp thời sẽ được đưa vào các quán lẩu bò. Trải qua quá trình sơ chế “nhào nặn”, khối thịt thối sẽ biến thành món ăn ngon mà thực khách không hề hay biết nguồn gốc xuất xứ.

Theo Khôi Nguyên (Phununews)