Nghe chồng nói 'con không giống cha', vợ ném con xuống sông

Vừa về nhà chồng được một ngày, Tuyền giận chồng vì anh này nói “con không giống cha” khiến thiếu nữ gây tội sát nhân.

Ngày 8.10, Lê Thanh Tuyền (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) rút kháng cáo tại tòa khi bị đưa ra xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, nữ bị cáo này chấp nhận mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng, 16 tuổi Tuyền đã sống như vợ chồng với anh Quang ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Sau một thời gian ở nhà bà nội để nuôi con ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), Tuyền về nhà chồng vào ngày 1.12.2013.

Chỉ một ngày sau Tuyền muốn giết con gái 1 tháng tuổi của mình khi nghe chồng nựng bé và nói “con không giống cha”. Nghĩ là làm, khoảng 4h sáng 3.12.2013 bị cáo bồng con ra sông trước nhà anh Quang khoảng 50m và vứt nạn nhân xuống nước.

Sáng hôm đó Tuyền hoang báo con gái mất tích. Cả nhà anh Quang đi tìm, phát hiện bé chết trôi dưới sông. Lúc này sản phụ nhí mới nói thật vụ việc và bị bắt trưa cùng ngày.

Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Tuyền 8 năm tù về tội giết người.

 Theo Hàm Yên (MTG)