Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm



Sau khi người vợ bị mất thị lực vào tuổi 52, người đàn ông này đã trồng một cánh đồng hoa ngoài nhà để làm cho vợ mình vui cười trở lại.

Ông bà Kuroki kết hôn vào năm 1956. Họ có hai người con và có cuộc sống giản dị, hạnh phúc của người nông dân nuôi bò sữa tại Shintomi Town, Nhật Bản.

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa tặng vợ mù

Hai người dự định khi con cái lớn khôn, họ sẽ nghỉ hưu và cùng nhau đi du lịch vòng quanh Nhật Bản.

Tuy nhiên sau 30 năm kết hôn, bà Kuroki đã bị mất thị lực ở tuổi 52. Bà bị mất dần thị lực trong một tuần do biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Bà trở nên lặng lẽ và bắt đầu tự cô lập mình.

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Ông Kuroki đã suy nghĩ tìm cách để bạn bè và người thân đến thăm vợ mình mỗi ngày. Ông phát hiện ra một bông hoa shibazakura màu hồng trong vườn nhà mình. Ông nhận ra loài hoa này không chỉ đẹp mà còn có mùi hương tuyệt vời.

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Ông lão quyết định trồng thêm nhiều cây hoa shibazakura bên ngoài vườn nhà mình và 2 năm sau đã biến chúng thành một thảm hoa hồng rực rỡ. Đây là cách ông tìm lại nụ cười cho vợ mình.

Dần dần, bà Kuroki đã bước ra khỏi căn nhà để thưởng thức khu vườn đặc biệt của chồng.

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Một thập kỉ trôi qua và vườn hoa hồng của ông Kuroki đã thu hút khoảng 7000 lượt khách mỗi ngày đến thăm vào mỗi mùa xuân.

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Người đàn ông dành 2 năm trồng hoa cho vợ mù ngửi hương thơm

Và hàng ngày bà Kuroki thường đi dạo cùng chồng quanh khu vườn với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

 

Theo Thảo An (GDVN)