Nguyễn Hưng 60 vẫn quấn quýt tình tự bên cô gái 19 tuổi

Nam ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng (sinh năm 1955) dù đã bước sang tuổi 60 nhưng vẫn phong độ đỉnh đạc, vẫn đầy sức hút khi đứng cạnh nữ vũ công Mỹ An. 

Nguyễn Hưng

Ca khúc Bến Thượng Hải phổ lời Việt vào những năm đầu thập niên 90 với phong cách lãng tử tiếng hát ngọt ngào của ca sỹ Nguyễn Hưng tại Hải ngoại đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. 

Bước sang tuổi 60, với 40 năm tuổi nghề, một quãng thời gian mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể vừa hát vừa giữ được những bước nhảy mê hoặc dù giọng hát có phần nặng trĩu màu thời gian. Khuôn mặt Nguyễn Hưng cũng có phần phai đi chút nét phong trần lãng tử, điệu nhảy điêu luyện gây mê đắm có chút ít cuồng nhiệt hơn xưa, nhưng anh vẫn là một trong số những nam ca sĩ hải ngoại được khán giả trong nước yêu mến đón nhận. 

Nguyễn Hưng
 Ca sỹ Nguyễn Hưng vẫn phong độ với những bước nhảy sở trường ở tuổi 60. 

Trở lại Việt Nam rất nhiều năm, thậm chí Nguyễn Hưng cũng có một ngôi nhà riêng ở TP.HCM để lưu trú cùng vợ con để tận hưởng tuổi già, nhưng tới nay hơn 10 năm anh vẫn chưa chính thức có một đêm nhạc nào đặc biệt trên sóng truyền hình dành riêng cho người hâm mộ. 

Chính vì vậy, với live concert Thời gian vào ngày 11.4 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, Nguyễn Hưng hy vọng đây là lời cảm ơn thời gian và khán giả đã ưu ái, ủng hộ anh. Và hơn hết, lúc này đây với anh, cái cần nhất sau 40 năm bước vào con đường âm nhạc là thời gian để anh tiếp tục đứng trên sân khấu, cháy hết mình để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Thời gian sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa thế mạnh của ca sỹ Nguyễn Hưng là những bước nhảy điêu luyện và các ca khúc sôi động nhưng vẫn không thiếu những bài hát nhẹ nhàng. Chính vì vậy, khi chọn lựa người nhảy cặp với mình trong live concert Nguyễn Hưng đã rất cân nhắc khi nhắm đến Á quân So you think you can dance, Kiện tướng dancersport Mỹ An. 

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng đã tìm hiểu rất kỹ về bảng thành tích của Mỹ An trước khi quyết định chọn cô gái tài năng 19 tuổi nhảy cặp cùng mình trong live concert "Thời gian".  

Với Nguyễn Hưng live concert Thời gian được coi như show diễn diễn đặc biệt nhất trong cuộc đời âm nhạc của mình, nên anh cũng cảm thấy vô cùng "ngột ngạt" trước sức ép quá lớn này. Bước vào buổi trò chuyện cùng báo giới, khác xa vẻ hào nhoáng bóng bẩy như khi đứng trên sân khấu, nam ca sĩ hải ngoại gần gũi và giản dị ngoài đời khi chia sẻ về "điểm son" quan trọng trong sự nghiệp 40 năm ca hát của mình. "Có sở trường là hát và nhảy, vì vậy với show diễn riêng lần này trước hàng triệu người yêu nhạc cả nước, tôi sẽ đem hết những gì hay nhất, đẹp nhất để cống hiến đến họ như một lời cảm ơn đến tình cảm mà họ đã dành cho tôi bao năm qua cũng như muốn thế hệ khán giả trẻ biết đến khả năng của mình", Nguyễn Hưng hào hứng cho biết. 

"Nguyễn Hưng chưa biết bao giờ ngừng hát, ngừng đứng trên khấu nên lần biểu diễn nào, cũng phải cống hiến hết mình, giữ gìn và trân trọng tình cảm của khán giả. Nguyễn Hưng luôn ý thức được rằng, khán giả yêu thích mình ở điểm nào.... Mình cứ trình diễn hết mình như thể là lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu là sẽ có được hiệu quả tốt nhất.", Nguyễn Hưng chia sẻ tiếp. 

Nguyễn Hưng
 Mỹ An sẽ hỗ trợ phần vũ đạo cho Nguyễn Hưng tại live concert "Thời gian" trong ca khúc "Chờ một tiếng yêu". 

Trong live concert với tựa đề Thời gian trở lại lần này, Nguyễn Hưng sẽ tái hiện lại những cột mốc sự nghiệp quan trọng trong cuộc đời từ lúc anh chỉ là cậu bé được mẹ dạy khiêu vũ, cho đến khi trở thành một ca sĩ trẻ nổi tiếng tại hải ngoại.

Ngoài những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như: Khổ vì yêu nàng, Ghen, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Say, Đàn bà, Đôi mắt… Một lần nữa, những bước nhảy điêu luyện của Nguyễn Hưng, với phần hỗ trợ của vũ đoàn Hoàng Thông sẽ đem đến một không gian âm nhạc cực kỳ sôi động cho live concert tối 11.4 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Nam ca sĩ Nguyễn Hưng sinh năm 1955 tại Sài Gòn, là con của vũ sư nổi tiếng Ánh Tuyết. Với những vũ điệu cuồng nhiệt cùng phong cách phóng khoáng hào hoa, Nguyễn Hưng đã làm say mê không biết bao nhiêu thế hệ khán giả với những màn trình diễn đẹp mắt. Nhưng ít ai biết được rằng, chàng ca sĩ kiêm vũ sư tài danh này từng không có hứng thú gì với những vũ điệu của mẹ và bị mẹ ép phải nối nghiệp. 

Được thừa hưởng những tố chất nghệ sĩ sẵn có từ mẹ, nên chưa đầy 17 tuổi, anh đã khá nổi tiếng khi đoạt giải Kim Khánh về khiêu vũ do nhật báo Trắng Đen tổ chức vào năm 1972 với thể điệu chachacha.

Nhưng Nguyễn Hưng bắt đầu bước vào âm nhạc không bằng giọng hát, không bằng những bước nhảy mà với bộ trống, một nhạc cụ anh rất mê và anh đã gia nhập ban nhạc trẻ The Radiations, đi trình diễn nhiều nơi suốt 2 năm. Sau năm 1975, Nguyễn Hưng mới bắt đầu đi hát và cộng tác với một số đoàn hát cùng với một số vũ trường ở Sài Gòn và được khán giả biết đến nhiều ở đoàn Bông Sen 2, với các ca khúc: Đôi mắt, Hãy yên lòng mẹ ơi… Và anh cũng đã trở lại với nghề của mẹ mình là đào tạo khiêu vũ từ năm 1982. Đến năm 1992, anh sang Toronto – Canada để đoàn tụ cùng gia đình và tiếp tục ca hát.

Năm 1994, với lợi thế của một vũ sư chuyên nghiệp, Nguyễn Hưng khéo léo kết hợp những bước nhảy độc đáo với tiếng hát, đã nhận được tạo nên hiệu ứng lớn, được sự yêu mến của đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại. Anh đã làm nên một “thương hiệu không đụng hàng” thời bấy giờ với hàng loạt bài hit: Vết thù trên lung ngựa hoang, Đưa em vào cõi chết, Tình cho không, Hương, Lầm, Khổ vì yêu nàng, Chỉ riêng mình ta, Đời tôi là của tôi, Ghen, Say… 

Theo Diệu Linh - Ảnh: DL Duy (Một Thế Giới)