Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã nói rằng "hôm nay là một ngày buồn cho những người dân Mỹ là người đồng tính, song tính và chuyển giới" sau vụ xả súng ở hộp đêm Pulse khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Rạng sáng 12.6 (giờ địa phương), một người đàn ông đã xả súng giết chết ít nhất 50 người và làm bị thương 53 người tại hộp đêm dành cho người đồng tính Pulse, thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Hắn đã bị bắn hạ bởi đội đặc nhiệm SWAT khi đang cố bắt giữ con tin. 

Hung thủ được nhận dạng là Omar S. Mateen (29 tuổi) - một người Mỹ gốc Afghanistan hiện đang sống tại Port Saint Lucie, bang Florida. Đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ sau sự kiện 11.9, vượt qua cả vụ xả súng ở Đại học Công nghệ Virginia vào năm 2007 khiến 32 người thiệt mạng.

Pulse là một hộp đêm khá nổi tiếng dành riêng cho người đồng tính ở Florida. Một trong số những người sáng lập là bà Barbara Pama cho biết hộp đêm chính là sự tưởng niệm đến người em trai đã qua đời vì căn bệnh HIV của mình.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Omar S. Mateen

Thượng nghị sĩ bang California, Adam Schiff cho biết: "Những gì mà tôi nghe được từ Bộ An ninh Nội địa chính là hung thủ đã gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương trước khi ra tay và thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS", theo CNNđưa tin.

Đây là vụ nổ súng thứ 2 trong tuần tại thành phố Orlando. Trước đó, Christina Grimmie, nữ ca sĩ từng tham gia cuộc thi The Voice đã bị một người đàn ông bắn chết ngay sau buổi trình diễn của mình.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Cảnh sát bao vây hộp đêm Pulse

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Người thân của các nạn nhân lo lắng bên ngoài đồn cảnh sát

Cha của Omar S. Mateen, ông Mir Seddique khẳng định vụ việc không hề liên quan gì đến vấn đề tôn giáo. Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông kể lại: "Khi ấy chúng tôi đang ở khu vực Bayside, Miami và mọi người xung quanh thì mở nhạc xập xình. Con trai tôi chứng kiến cảnh hai người đàn ông hôn nhau ngay trước mặt vợ con của mình và trở nên cực kỳ tức giận. Nó quay sang nói với tôi: "Bố thấy không, chúng làm thế ngay trước mặt con trai con". Sau đó, nó bước vào phòng vệ sinh và cũng nhìn thấy cảnh tương tự".

Trong bài phát biểu của mình tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama cho biết: “Hôm nay là một ngày buồn bã cho tất cả những người dân Mỹ là người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tay súng đã nhắm vào một nơi mà ở đó, người ta đến để kết bạn, để hát, để nhảy và để sống”.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng

Trên trang Facebook chính thức của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã viết: “Đây là hành động của sự thù ghét. Tay súng đã tấn công một hộp đêm đồng tính ngay trong Tháng tự hào đồng tính. Gửi đến cộng đồng LGBT: Hãy nhớ rằng các bạn luôn có hàng triệu đồng minh trên khắp đất nước này và tôi là một trong số đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho quyền được sống tự do, cởi mở và không sợ hãi của các bạn. Sự thù ghét không có chỗ đứng ở Mỹ”.

Mặc dù vậy, sự sợ hãi đã bắt đầu lan tỏa bên trong cộng đồng LGBT tại Mỹ.

Theo Los Angeles Times, rạng sáng 12.6, cảnh sát thành phố Santa Monica đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện 3 cây súng trường cùng nhiều đạn dược bên trong thùng xe của anh ta. Người đàn ông này cho biết mình đang tìm kiếm một người bạn trong lễ diễu hành tự hào đồng tính ở khu vực West Hollywood. Giới chức trách địa phương đã thảo luận liệu có nên hủy bỏ lễ diễu hành tự hào đồng tính hay không. Cuối cùng, sự kiện vẫn diễn ra bình thường nhưng an ninh được đẩy lên mức cao nhất.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng LGBT tại Mỹ

Cảnh sát bắt giữ kẻ tình nghi

Các điều tra viên cho biết họ không tin rằng có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc này với vụ việc xả súng ở hộp đêm Pulse.

Tháng 6 hàng năm được xem là “Tháng tự hào đồng tính” nhằm kỷ niệm sự kiện Stonewall diễn ra vào ngày 27.6.1969 ở quán bar đồng tính Stonewall, thành phố New York. Đó là lần đầu tiên những người LGBT tại Mỹ đứng lên chống lại sự đàn áp vô cớ của chính quyền, mở màn cho phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Trong tháng này, rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức mà nổi bật nhất chính là lễ diễu hành đầy màu sắc tại những thành phố lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, “Tháng tự hào đồng tính” năm nay của cộng đồng LGBT Mỹ đã hoàn toàn bị chùng xuống ngay sau 2 sự kiện trên. Bên cạnh sự tức giận, nhiều người LGBT tại Mỹ đã bày tỏ sự lo lắng về những buổi diễu hành tự hào đồng tính tiếp theo.

Theo Minh Chánh (MTG)