Thông tin chính thức từ bệnh viện vụ người nhà bệnh nhi đánh bác sỹ

Tại khoa Nhi bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM), mẹ bé L. la hét cho rằng bác sỹ chậm trễ trong việc khám cho con chị, trong khi con chị có tiền sử co giật, sau đó còn đánh lên vai bác sỹ..

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin một nữ bác sỹ bị mẹ của bệnh nhi đánh trong bệnh viện. Câu chuyện tạo nên 2 làn sóng dư luận trái ngược. Một bên thì cho rằng đây là một hành động không thể chấp nhận, cần phải có biện pháp xử lý. Bên còn lại thì phản bác rằng có thể bác sỹ đã làm sai trước mới dẫn tới việc người nhà bệnh nhân nổi nóng...

Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ việc trên là Bệnh viện quận Tân Phú, TPHCM. Nữ bác sỹ trong các thông tin đã đưa là bác sỹ Kim Ngân (Khoa Nhi, Bệnh viện quận Tân Phú)

Khu điều trị nội trú khoa nhi, nới sự việc diễn ra

Trò chuyện với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Tho (Phó Khoa Nhi BV Tân Phú) cho biết, theo bản tường trình của bác sỹ Kim Ngân, khoảng 18h45, ngày 18/8, khoa cấp cứu của Bệnh viện quận Tân Phú tiếp nhận trường hợp bé trai Vũ Gia L. (SN 2012, ngụ Tân Phú) nhập viện do bị sốt. Sau khi thăm khám, bác sỹ nhận định trường hợp bé L. vẫn chưa đến mức nhập cấp cứu nên đề nghị người nhà đưa bé ra phòng khám ngoài giờ. Bác sỹ Phòng khám đo nhiệt độ và nhận thấy bé L. sốt cao, có tiền sử co giật nên ngay lập tức chuyển bé L. lên khoa nhi để điều trị.

Bản trường trình của bác sĩ Kim Ngân sau khi sự việc xảy ra

Thời điểm đó, đang là ca trực của bác sỹ Kim Ngân cùng điều dưỡng Lê Thị Hiền, Châu Quốc Dũng, Hồ Thị Sinh Ngàn và Hộ lý Nguyễn Thị Thảo. Theo thông tin từ người nhà, bé L. ở nhà sốt cao 39 độ và đã uống thuốc hộ sốt các đây 45 phút. Sau khi cặp nhiệt độ, điều dưỡng Ngàn cho biết bé sốt 38,8 độ, sinh hiệu ổn định, có dấu hiệu hạ sốt nên mới quay sang đề nghị người nhà bé cung cấp thông tin phần hành chính.

Ngay lập tức, mẹ của bé L. là Trần Thị Minh Ch. (1987) liền la hét cho rằng bác sỹ chậm trễ trong việc khám cho con chị, trong khi con chị có tiền sử co giật. Bác sỹ Ngân đề nghị mẹ của bé bình tĩnh thì bất ngờ người này tiến tới đánh 2 cái vào vai của bác sỹ Ngân.

Chỉ khi bảo vệ có mặt ngăn cản thì người này mới dừng lại đi ra chỗ khác. Sau khi bác sỹ Ngân khám cho bé L. xong, mẹ của bé xuất hiện và thừa nhận rằng: “Tôi biết bác sỹ không có lỗi, bác sỹ chỉ là người cuối cùng nên bị tôi trút giận thôi”. Đồng thời, người này còn trấn an mọi người: “Yên tâm đi, tôi không làm gì cô bác sỹ này nữa đâu”.

Bác sỹ Tho cho biết, cũng từ thời điểm đó, mẹ của bệnh nhi tỏ ra hết sức mềm mỏng, nhỏ nhẹ, khác hẳn với thái độ lúc trước. Đến khoảng 18 giờ ngày 19/8, mẹ bệnh nhi tự ý đề nghị cho bé xuất viện, đồng thời hẹn ngày mai quay lại hoàn tất thủ tục thanh toán viện phí. Thời điểm người này quay lại, phía bệnh viện có mời lên gặp để giải quyết vụ việc nhưng người này không đồng ý, lấy lý do phải về chăm con rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Được biết, tại BV Tân Phú thường xuyên xảy ra tình trạng chửi bới từ phía bệnh nhân và gia đình người bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên bác sỹ bị đánh. Bác sỹ Ngân được đồng nghiệp đánh giá là rất hiền, không bao giờ có xô xát hay lớn tiếng với bệnh nhân nào.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thơ trao đổi với PV

Cũng theo thông tin từ phía bác sĩ Tho, từ ngày sự việc xảy ra, đã có một số báo tới lấy thông tin vụ việc. Tuy nhiên nhiều trang báo khi viết bài lại đưa thông tin không chính xác. Thứ nhất, một số báo đưa thông tin bệnh nhi bị đưa vô phòng cách li, tuy nhiên trên thực tế khi nhập viện, người nhà bệnh nhi đã tự chọn phòng theo tư vấn cũng như khung giá của bệnh viện đề ra. Thứ hai, có thông tin nêu rằng, người nhà bệnh nhân đã phải viết tới 4 tờ đơn, nhưng sự thật chỉ có 2 tờ: Giấy khai thông tin bệnh nhân và Giấy khám bệnh theo yêu cầu...

Theo Võ Thái - Hoàng Tuấn (NĐT)