Trải nghiệm tự cách ly ở thị trấn ma của người đàn ông bị mắc kẹt tại đây: Cảnh đẹp như mơ nhưng không ngừng chứng kiến hiện tượng rùng mình

Brent Underwood đã bị mắc kẹt tại thị trấn ma được 1 tháng trời sau khi tuyết rơi liên tục lấp hết các lối đi.

Theo New York Post đưa tin, người đàn ông Brent Underwood, 32 tuổi, đã bị mắc kẹt tại một  thị trấn ma ở California, Mỹ, nơi gần đây anh đã bỏ tiền ra để tậu về vào năm ngoái.

Nguyên nhân khiến Brent không thể rời đi là tuyết rơi không ngừng nghỉ và anh phải đối mặt với những hiện tượng lạ ở thị trấn vắng bóng người cũng như các vấn đề khác như hết nước dùng.

"Lúc mới đến đây, tôi rất tận hưởng thị trấn này. nhưng rồi tuyết rơi liên tục 4 ngày đã lấp hết tất cả những lối đi" - Brent nói với tờ The Post.

Trước đó, vào năm 2018, Brent đã mua lại thị trấn Cerro Gordo có lịch sử giết chóc với giá 1,4 triệu USD (khoảng 32,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Brent ghé thăm nơi đây hàng tháng và thời gian còn lại anh giao cho nó cho ông Robert Desmarais trông coi.

trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh

Brent (trái) và người trông coi thị trấn, ông Robert.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Brent đã đồng ý đến thị trấn của mình lưu trú trong vòng 1 tuần để Robert có thể trở về nhà ông ở Arizona để thăm vợ và gia đình. Đó là câu chuyện của tháng trước. Giờ đây, Brent bị mắc kẹt ở thị trấn ma với lớp tuyết phủ cao 1,5m.

Thị trấn gần nhất có cửa hàng tạp hóa cách Cerro Gordo khoảng 26km. Thời gian qua, Brent đã cố làm tan tuyết bằng nước và anh cũng đã hết sạch bánh mì lẫn hoa quả.

May mắn là Brent có đủ gạo và cá ngừ đóng hộp có thể giúp anh sống sót cho đến khi tuyết tan hết. Cũng nhờ đó mà Brent vẫn có thể giữ được tinh thần tỉnh táo và lạc quan.

trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh
 
trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh
 
trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh

Brent cho biết anh hoàn toàn ý thức được rằng thị trấn Cerro Gordo từng có một lịch sử khá đen tối trước khi quyết định mua nó. Trong quá khứ, từng có thời gian nơi đây cứ mỗi tuần là có một vụ án mạng chết người.

Chương trình truyền hình Ghost Adventures từng điều tra thị trấn này và biết được nơi đây bị ám bởi 2 đứa trẻ đã chết do bị nhốt trong tủ quần áo.

"Tôi ở trong phòng cùng với tin đồn về linh hồn trẻ con nhưng tôi vẫn chưa tận mắt thấy chúng" - Brent nói.

Trong thời gian bị mắc kẹt tại đây, Brent đã có trải nghiệm không khỏi rùng mình. Anh thấy đồ đạc thỉnh thoảng bị di chuyển, màn cửa bay phấp phới và nghe được không ít âm thanh kì lạ vào ban đêm. Trong nhà dù không có ai nhưng đồ vật vẫn thường bị rớt xuống đất.

Brent chia sẻ thêm rằng đèn điện trong hầm vẫn không tắt và gần đây, ví của anh bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện trong một khách sạn thị trấn 2 ngày sau đó.

Bất chấp những hiện tượng kì lạ trên, Brent vẫn dành thời gian thưởng thức vẻ đẹp của thị trấn. Theo tìm hiểu của Brent, anh phát hiện thị trấn này đã từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có đại dịch cúm Tây Ban Nha nhưng nó vẫn tồn tại một cách vững chãi.

trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh
 
trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh
 
trai-nghiem-tu-cach-ly-o-thi-tran-ma-cua-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-tai-day-canh-dep-nhu-mo-nhung-khong-ngung-chung-kien-hien-tuong-rung-minh

Tại đây, Brent dành thời gian để tìm các cổ vật khắp thị trấn, tu sửa mọi thứ, đi leo núi và đồng thời duy trì công việc ở Austin, Texas, qua internet.

Brent dự định sẽ trở về nhà để tự cách ly nếu hoàn cảnh cho phép. Ở thời điểm hiện tại, Brent chẳng khác gì tự cách ly bởi anh đang sống tách biệt với thế giới loài người trong khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành nhân loại.

"Không có biện pháp tự cách ly nào tốt hơn sống ở thị trấn ma. Tôi đang cố gắng để tập làm quen với nó" - Brent chia sẻ.

Theo Nhịp sống Việt

-----

Xem thêm:

+Số ca nhiễm nội địa tăng vọt, Trung Quốc phong toả thành phố chục triệu dân

+Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 của người lao động sẽ được diễn ra thế nào khi cả nước vừa dừng cách ly xã hội?

+Vì sao Hy Lạp, với dân số già, kinh tế yếu, lại 'thoát' được COVID-19

+Hàng vạn người Italy đã c.hết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus

-----