Trung Quốc: 30 tài xế đồng loạt uống thuốc sâu tự tử

Nhằm phản đối chính sách mới của Trung Quốc, 30 tài xế đến từ tỉnh Hắc Long Giang đã bất ngờ ngã vật ra trên vỉa hè, nhiều người sùi bọt mép sau khi cùng nhau uống thuốc sâu tự tử trước một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh.

Các tài xế taxi ngã vật ra trên hè phố sau khi cùng nhau uống thuốc sâu tự tử

Ngày 5/4, một nhóm tài xế taxi đã bất tỉnh và sùi bọt mép sau khi đồng loạt uống thuốc sâu để tự tử bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh để phản đối một chính sách mới về dịch vụ taxi của chính quyền.
 
Nhiều bức ảnh đã được tung lên mạng chụp cảnh đám đông tò mò đứng xem các tài xế taxi này đồng loạt uống thuốc sâu và nằm vật ra trên vỉa hè, trong khi cảnh sát tìm cách phong tỏa hiện trường.
 
Hơn 30 tài xế đã tham gia vào cuộc tự tử tập thể này, nhưng chỉ có khoảng 10 người là bị ngấm thuốc nặng và bị sùi bọt mép trong lúc giãy giụa. Cảnh sát cho biết những người này đã được nhanh chóng đưa vào một bệnh viện gần đó để rửa ruột, và không ai bị thương nặng sau vụ việc này.
 
Thông báo của cảnh sát cho hay tất cả những người này đều đến từ tỉnh Hắc Long Giang ở miền bắc và đều là những tài xế taxi dù không ký hợp đồng làm việc với bất cứ một hãng taxi nào nhưng vẫn hoạt động trên đường phố.
 
Những người này được cho là đã đến Bắc Kinh để phản đối chính sách mới của Trung Quốc yêu cầu các tài xế taxi phải ký hợp đồng lao động với các hãng taxi đã được công nhận.
 
Trước khi uống thuốc sâu, một tài xế cho biết anh ta đã bắt tàu từ Hắc Long Giang đến Bắc Kinh để nộp đơn kiến nghị tới Bộ Giao thông Trung Quốc, và sau đó họ quyết định sẽ hành động mạnh tay hơn để thu hút sự chú ý của dư luận.
 
Đây không phải là trường hợp đầu tiên những người khiếu kiện tìm cách uống thuốc sâu tự tử để thu hút dư luận tại Trung Quốc. Hồi tháng Bảy năm ngoái, một nhóm người đến từ vùng nông thôn cũng đã uống thuốc sâu tự tử ngay bên ngoài trụ sở một tờ báo để đòi tiền bồi thường đất đai từ chính quyền địa phương.
 
Trước đó Ngày 16/12/2014, báo chí Trung Quốc đưa tin khi nhìn thấy một lao động nhập cư uống thuốc trừ sâu trong khi tuyệt vọng vì không đòi được khoản tiền lương mà chính quyền địa phương đang nợ, một phó chủ tịch huyện ở tỉnh Vân Nam đã chép miệng cười và nói rằng nếu những người khiếu kiện đều làm vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Hình ảnh về vụ việc này đã được người dân chụp lại và đăng lên mạng xã hội Weibo, khiến vị quan chức trên bị dư luận chỉ trích dữ dội.
 
 


Quan chức đứng cười khẩy khi thấy dân uống thuốc trừ sâu

Theo lời kẻ của các nhân chứng, các lao động nhập cư đã kéo đến trụ sở chính quyền thị trấn Zhaotang, huyện Qiaojia, tỉnh Vân Nam để đòi lại khoản lương mà chính quyền đang nợ họ, thế nhưng yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Trang NetEase của Trung Quốc cho hay, chính quyền huyện Qiaojia đang nợ của 100 lao động trên khoảng 1 triệu nhân dân tệ tiền lương sau khi thuê họ làm việc cho các dự án xây dựng trên địa bàn.
 
Vị phó chủ tịch trên đã đứng ra tranh cãi với người dân đến đòi tiền và kiên quyết bác bỏ đòi hỏi chính đáng của họ. Đúng lúc đó, một người đàn ông trong cơn tuyệt vọng đã lôi ra một chai thuốc trừ sâu và uống sạch trước mặt vị quan chức này để thể hiện sự phản đối.

Theo  khoeplus