Kinh sợ những quán ăn "giết chết" thực khách

Những quán ăn này đều có những yếu tố khác thường, có thể làm nguy hại cho sức khỏe của thực khách, thậm chí cướp đi tính mạng của họ.

Quán mì cho thuốc phiện vào thức ăn để lôi kéo khách

Mới đây, việc một quán mỳ ở Trung Quốc bị phát hiện cho thuốc phiện vào thức ăn để lôi kéo khách đã khiến dư luận dậy sóng. Cụ thể nhằm tăng doanh thu cho cửa hàng, chủ quán đã lén lút dùng vỏ cây thuốc phiện cho vào bát mì để đầu độc thực khách.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 3/8 vừa qua, khi cảnh sát thành phố Vũ Hán của nước này lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm những người đã đi cai nghiện về để xem có bị tái nghiện hay không. Theo kết quả kiểm tra, người đàn ông tên Quách Mỗ đã dương tính với chất ma túy và người này luôn miệng kêu oan.

Ảnh minh họa.

Sau khi tiến hành lục soát nhà riêng, cảnh sát không thấy nhà người này có chứa ma túy và tình trạng sức khỏe của anh cũng rất tốt, không có bất cứ dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy đã tái nghiện.

Anh cho biết, hàng ngày sau khi uống thuốc cao huyết áp, anh thường tới một quán mỳ ăn sáng, sau đó tới quán mạng để online và không hề làm bất cứ việc gì cho tới khi về đi ngủ.

Căn cứ theo những tường trình của Quách Mỗ, cảnh sát đã liên hệ với bộ phận công thương để tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy việc uống thuốc không gây ra kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy được. Cảnh sát đã yêu cầu Quách Mỗ đi mua về một bát mỳ còn nguyên mà anh hay ăn hàng ngày. Kết quả kiểm tra cho thấy bát mỳ dương tính với chất ma túy.

Sau đó, cảnh sát và bộ phận công thương đã tiến hành kiểm tra quán mì mà Quách Mỗ mua. Trước những bằng chứng không thể chối cãi chủ tiệm đã phải cúi đầu nhận tội trước hành vi cho vỏ cây thuốc phiện(anh túc) vào bát mỳ.

Chuột chết lẫn trong nồi nước lẩu nhà hàng

Bức ảnh con chuột chết được múc lên từ nồi lẩu. Ảnh: Weibo

Theo Shanghaiist, bức ảnh được vị khách chia sẻ trên trang WeChat hôm 9/3/2015 cùng với dòng chú thích: Tôi sẽ không ăn ở nhà hàng Wangqingshui (nằm ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) thêm lần nào nữa. Tôi không ngờ mình lại gặp phải điều kinh khủng như thế.

Bà Ge Qing, Giám đốc nhà hàng này đã xác nhận tính chân thực của bức ảnh và cho biết đã thanh toán 20.000 nhân dân tệ (gần 3.200 USD) như một khoản tiền bồi thường cho các vị khách trong bữa ăn này và mời họ dùng một bữa ăn miễn phí khác. "Chúng tôi thường xuyên tiến hành diệt chuột. Tôi không hiểu vì sao con chuột chết lại nằm trong nồi lẩu", bà này nói.

He Liping, nữ nhân viên phục vụ bàn ăn trên, kể rằng có bốn vị khách đến nhà hàng dùng bữa vào khoảng gần 12 giờ trưa hôm đó. "Tôi phục vụ tại bàn cho họ. Con chuột chết được phát hiện từ dưới đáy nồi lẩu ngay sau khi tôi cho muôi vào nồi và múc nước lên", He cho biết.

Quán bar "phục vụ" nước rửa chén

Vụ việc xảy ra ở quán bar nhỏ thuộc thị trấn Chieti, vùng Abruzzo nước Ý khi người đàn ông yêu cầu rượu vang nhưng lại được phục vụ một ly "nước rửa chén".

Sau khi uống ngụm đầu tiên, người đàn ông này đã ngay lập tức đã phải nhập viện 10 ngày vì ngộ độc.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy và niêm phong tại quán bar này nhiều chai rượu vang đã sử dụng nhưng còn lắng chất tẩy rửa bên trong.

Được biết, nguyên nhân cụ thể của tai nạn này là do máy rửa chén bát bị hỏng nên người thợ đã dồn dung dịch vệ sinh ra các chai rượu đã qua sử dụng; nhưng do sơ suất, một "chai rượu" đã lẫn vào số những chai rượu bán lẻ theo ly để phục vụ khách hàng.

Cũng may là do mùi vị khác lạ mà người khách đã không uống cạn ly rượu và điều đáng tiếc nhất đã không xảy ra.

Nhà hàng bán thịt người

Trong các quán ăn "giết chết" thực khách trên, phải kể thêm đến nhà hàng bán thịt người.

Được biết, 2 đầu người được bọc trong túi giấy bóng được tìm thấy sau khi cảnh sát bắt giữ 11 nghi phạm và ra lệnh đóng cửa nhà hàng của một khách sạn ở bang Anambra, Nigeria vì phát hiện ở đây bán các món ăn làm từ thịt người.

Khách hàng không thể biết những miếng thịt này là bò hay người

Cảnh sát còn tịch thu các khẩu súng AK-47 và một số vũ khí khác tại nhà hàng này. Chính quyền địa phương cho biết, thịt người được bán với giá cao. Tờ báo địa phương Osun Defender cho biết cảnh sát phát hiện 2 chiếc mũ quân đội, 40 băng đạn và nhiều điện thoại di động trong nhà hàng này. Một vị khách từng ăn tại nhà hàng này cho biết: “Tôi đã ở khách sạn này hồi đầu năm 2014. Tôi rất ngạc nhiên khi một miếng thịt ở đây bán với giá đến 4,47 USD nhưng tôi không hề biết đó là thịt người”.

Theo LD (Báo Gia đình & Xã hội/giadinh)