Nghịch tử giết cha, bỏ xác vào giỏ phi tang lĩnh án chung thân

Phương đi nhậu cùng vài người bạn. Khi về đến nhà, thanh niên này tiếp tục mâu thuẫn và cự cãi với cha. Bực mình, Phương cầm cây đập vào đầu ông R. và siết cổ đến chết.

[

Bị cáo Đặng Hùng Phương tại tòa.

Ngày 25/5, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án chính là cha ruột của bị cáo, ông Đặng Văn R. (66 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên).

Theo tin tức từ cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 4/10/2014 Phương nhờ nhóm bạn về nhà để lấy đồ cho mình ra ở trọ. Tại đây cả nhóm đã bị ông R. lăng mạ vì cho rằng họ “muốn cướp đồ”. Bức xúc trước việc này, Phương đã cùng một người bạn trói tay chân ông R. lại rồi đặt lên giường, với mục đích để ông không cản trở mình dọn đồ.

Sau đó, Phương ở lại còn nhóm bạn đi ra ngoài. Lúc này ông R. tiếp tục chửi Phương và dọa giết cả Phương và vợ (mẹ Phương). Hành động của ông R. làm Phương nhớ lại những lần hai mẹ con bị ông R. đánh đập nên nảy sinh ý định sát hại ông.

Khoảng 15h cùng ngày, Phương lấy hai chiếc chày giã tiêu đánh mạnh vào nhiều cái vào đầu ông R. Khi ông R. gục xuống, Phương kéo vào buồng và tiếp tục đánh vì thấy ông còn thở. Sau đó Phương tiếp tục dùng dây siết cổ ông R. cho đến khi tắt thở hoàn toàn.

Gây án xong, Phương bỏ xác cha vào giỏ xách rồi đón xe đò mang lên Sài Gòn phi tang để cơ quan công an không điều tra được. Khám xét nhà nạn nhân, cơ quan công an thu được hung khí cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Văn Quang ( NĐT)