Căn nhà cấp 4 bên đầm nuôi thủy sản tố cáo tội ác của gã nhân tình bạc bẽo

Một ngày đầu tháng 6/2023, dân tình ở Hải Phòng được dịp xôn xao khi phát hiện ra một thi thể bị bọc kín, để trên vỉa hè đường Quảng Luận (Đa Phúc, Dương Kinh). Ngay cả khi công an tới nơi, các công tác điều tra được tiến hành thì danh tính nạn nhân ấy vẫn “nằm trong vòng bí ẩn”.

Đó là sáng 10/6/2023, chiếc bao tải dài nằm ngay trên vỉa hè phố Quảng Luận xuất hiện từ khá sớm, thế nhưng ban đầu chẳng ai để ý, chỉ nghĩ đó là bao đựng rác. Nhiều giờ sau đó, người dân vô tình phát hiện phía bên trong là một thi thể nữ giới.

Tại hiện trường, Công an Hải Phòng xác định nữ nạn nhân bị sát hại vì phần đầu có nhiều vết thương. Nữ nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, hiện trường hầu như không còn dấu vết gì. Theo các điều tra viên, đây chỉ là nơi hung thủ đem xác cô gái xấu số đến vứt phi tang chứ không phải hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Cô gái này là ai? Bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân, tình ái hay là để cướp tài sản? Tất cả những thắc mắc ấy khiến Công an Hải Phòng phải nhanh chóng vào cuộc, làm rõ.

Sau nhiều giờ, công an phát hiện nạn nhân là chị V.H.A (SN 1994, trú tại Hải Phòng). Người phụ nữ này có 2 con, hiện sống một mình. Bản thân chị A có nhiều mối quan hệ xã hội vì thế việc xác minh khá khó khăn.

Khi rà soát, công an nhận định hiện trường nơi chị A bị sát hại không thể quá xa nơi hung thủ phi tang. Vào thời điểm rạng sáng, khu vực nơi phát hiện thi thể chị A rất vắng nên không có nhân chứng trực tiếp.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên các điều tra viên Công an Hải Phòng nghiêng về giả thuyết đây là vụ án liên quan đến mâu thuẫn cá nhân, có thể là tình cảm.

can-nha-cap-4-ben-dam-nuoi-thuy-san-to-cao-toi-ac-cua-ga-nhan-tinh-bac-beo

Công an phong tỏa hiện trường (ảnh tư liệu)

Gần khu vực hiện trường "phụ" là khu nhà ở Đa Phúc, đây nhiều khả năng là nơi hung thủ đưa thi thể chị A đi phi tang. Khi xem xét toàn bộ địa điểm này, các trinh sát phát hiện gần đó có một khu nuôi trồng thủy hải sản của người đàn ông tên C. Anh C tuy là chủ nhưng rất ít khi xuất hiện, việc trông coi được giao lại cho em trai tên Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, trú tại Hải Phòng). Bên đầm có căn nhà cấp 4 cũ kỹ rộng chừng 20m2 làm nơi tá túc cho người bảo vệ.

Thịnh, người thường xuyên ở đầm nuôi thủy hải sản là người khá nóng tính, cũng lại "sở hữu" nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông này có những biểu hiện bất thường.

Khi các trinh sát đi sâu vào tìm hiểu, các anh phát hiện mối quan hệ "thân tình" giữa nạn nhân A và Thịnh. Ngay lập tức, Thịnh trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an Hải Phòng cũng có căn cứ để xác định Thịnh có liên quan tới cái chết của chị A. Anh ta được đưa về trụ sở để làm việc.

Ban đầu, Thịnh tỏ ra "không biết gì", thế nhưng những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra khiến hắn "gục ngã".

Thịnh khai, khoảng năm 2020 anh ta quen và có quan hệ tình cảm với chị A. Ngày 8/6 chị A nhờ Thịnh đứng tên để mua chiếc điện thoại trả góp với giá 4 triệu đồng và được Thịnh đồng ý.

Một lúc sau chị A lại gọi và bảo Thịnh cho vay 4 triệu để mình mua điện thoại không phải trả góp, lần này Thịnh vẫn nhận lời nhưng với điều kiện chị A qua chỗ anh ta ở để "tâm sự".

Khoảng 19h ngày 9/6, theo hẹn chị A tìm đến căn nhà cấp 4 ven đầm nuôi thủy sản của Thịnh. Sau khi hai người "nói chuyện" xong thì Thịnh đứng bên ngoài hút thuốc. Lúc này, qua khe cửa anh ta phát hiện chị A đang lục ví mình.

Bực tức, Thịnh đi vào giằng lại khiến chiếc ví rơi xuống đất. Khi chị A cúi xuống nhặt ví lên thì Thịnh bất ngờ tấn công nạn nhân. Chị A ngã xuống, nằm bất động. Thịnh lấy tay tát nhẹ vào má nạn nhân thấy không có phản ứng nên nghĩ chị A đã chết.

can-nha-cap-4-ben-dam-nuoi-thuy-san-to-cao-toi-ac-cua-ga-nhan-tinh-bac-beo

Đối tượng Thịnh (X) - Ảnh tư liệu

Hoảng sợ, gã nghĩ cách phi tang. Thịnh tìm trên người chị A không thấy có tài sản gì nên cho quần áo, giày dép của chị này vào một túi ni – lông. Thịnh lấy hai bao tải, một chiếc bọc từ phần đầu, chiếc còn lại bọc từ phần chân nạn nhân và buộc lại.

Đến 0h30' ngày 10/6/2023 Thịnh mang xác chị A đi phi tang. Khi đến trước cửa nhà số 282, đường Đa Phúc, thấy ánh đèn xe máy của người dân đi đường, Thịnh sợ hãi bỏ bao tải chứa thi thể nạn nhân ở đây.

Khoảng 15 phút sau, Thịnh đi ra chỗ xác chị A với mục đích mang đi xa hơn, tuy nhiên do thấy vẫn nhiều xe máy qua lại nên Thịnh đành bỏ về nhà ngủ. Đến 4h sáng cùng ngày, Thịnh mang xe đạp điện, quần áo của nạn nhân vứt tại khu vực ruộng lúa cách hiện trường 1,5 km rồi đi bộ về nhà. Anh ta cố tỏ ra sinh hoạt bình thường, thế những đã không thể che mắt được công an.

Theo GiaDinh