Nạn nhân đầu tiên của QZ8501 được an táng tại quê nhà

Sau quá trình nhận dạng, nạn nhân đầu tiên của QZ8501 được đưa về gia đình chôn cất theo nghi lễ Hồi giáo.

Cho tới chiều thứ 5 (1/1), thi thể những nạn nhân xấu số trênchuyến bay QZ8501 tiếp tục được đưa đi nhận dạng. Thi thể nữ tiếp viên Hayati Lutfiah Hamid, 49 tuổi, đã được trả về cho gia đình ở Surabaya.

Cô là nạn nhân đầu tiên của chuyến bay định mệnh QZ8501 được “trở về” với gia đình trong đau thương và nước mắt của người thân.

Nữ tiếp viên Hamid được đặt trong quan tài phủ đầy hoa

Hamid, được nhận dạng bằng vân tay và các cách khác. Trong chiều mưa dày đặc của ngày đầu năm mới, chiếc quan tài đen phủ đầy hoa được đưa đi.

Hàng trăm người thân của Hamid đã đến tham dự đám tang. Theo phong tục Hồi giáo, người chết phải được chôn cất càng nhanh càng tốt nên lễ tiễn đưa nạn nhân đầu tiên của QZ8501 diễn ra ngắn gọn trong nước mắt của người thân.

Tang lễ được tổ chức theo phong tục Hồi giáo trong nước mắt

Sau khi cầu nguyện, thi thể đã được đưa về an táng tại nghĩa trang Hồi giáo gần đó.

Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang tiến hành xác định chính xácdanh tính của nạn nhân thứ 2, một người đàn ông trẻ tuổi.

Công tác tìm kiếm vẫn diễn ra, tuy nhiên, thời tiết vẫn tiếp tục xấu đi khiến cho tiến độ tìm kiếm bị chậm lại. Mùa mưa đang đổ về Đông Java, mưa dày đặc nên việc tìm kiếm phải tạm dừng vào chiều tối 1/1.

Thi thể Hamid được an táng tại nghĩa trang Hồi giáo quê nhà

Theo Ngọc Hà (Công lý)